5 điểm nhấn của vòng tứ kết World Cup 2018

Tùng Lâm
Từ 09:11 ngày 09-07-2018
Các ngôi sao được kỳ vọng "tắt ngúm" khi bước vào vòng tứ kết là 1 trong 5 điểm nhấn đáng chú ý sau lượt trận này.
Trung vệ tiếp tục ghi bàn


Các tình huống cố định đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở World Cup 2018, và như một lẽ dĩ nhiên, tên các trung vệ cũng xuất hiện trên bảng tỉ số đều đặn hơn. Vòng tứ kết tiếp tục chứng kiến xu thế này. Các trung vệ ghi bàn ở 3 trong 4 trận tứ kết: Varane ghi bàn ở trận Pháp thắng Uruguay; Maguire mở tỉ số cho Anh trong trận thắng Thụy Điển; và Vida nâng tỉ số lên 2-1 cho Croatia trong hiệp phụ trận gặp Nga.

Thủ môn ra ánh sáng


Vị trí thủ môn luôn nhận được nhiều thông cảm vì họ thường phải ở ngoài những khoảnh khắc thăng hoa nhất của đội bóng. Nhưng ở vòng tứ kết, một loạt thủ môn được xem như người hùng với những màn trình diễn rực rỡ: Courtois của Bỉ, Pickford của Anh với những pha cứu thua không tưởng; Subasic của Croatia thì tiếp tục chiến thắng trên chấm 11m. Tuy nhiên, cũng có người “nổi bật” theo cách đáng buồn. Đó là Muslera với pha bắt bóng ngớ ngẩn khiến Uruguay thua Pháp.

O.G lại nâng cao thành tích
“Cầu thủ” O.G tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. “Bàn thắng” của Fernandinho vào lưới... Brazil chính là bàn phản lưới thứ 11 ở World Cup 2018. Đó là một kỷ lục của giải đấu. Đáng chú ý hơn, kỷ lục này bỏ xa những kỷ lục cũ. Trước World Cup 2018, “thành tích” tốt nhất của O.G là 6 bàn ở World Cup 1994. Xếp thứ hai (trước đây) là World Cup 2014, với 5 bàn được ghi bởi O.G.

Hiệu quả trên hết


Vòng tứ kết tôn vinh những đội bóng có hiệu suất khủng trước khung thành. Có 8 bàn thắng được ghi ở vòng này, thế nhưng chỉ có 10 cú sút trúng đích. Pháp ghi 2 bàn từ 2 cú sút trúng đích. Bỉ ghi 2 bàn từ 3 cú sút trúng đích (có 1 quả phản lưới). Anh ghi 2 bàn cũng từ 2 cú dứt điểm trúng đích. Croatia cũng ghi 2 bàn từ 3 pha dứt điểm trúng mục tiêu.

Những ngôi sao im tiếng


World Cup 2018 được đánh giá là giải đấu đề cao tính tập thể trên yếu tố cá nhân, và vòng tứ kết là một minh chứng khác. Những ngôi sao còn sót lại, vì nhiều lý do khác nhau, đều không thể ghi dấu ấn. Cavani chấn thương, Suarez bị phong tỏa. Mbappe thì... ăn vạ. Neymar cũng không thể cứu được Brazil. “Sáng” nhất là De Bruyne, Griezmann, Modric, nhưng họ đều là mẫu “ngôi sao tập thể”. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x