Luka Modric: Dáng hình đất nước trên đôi vai gầy

Lộc Trần
Từ 11:38 ngày 16-07-2018
Nhìn đôi mắt hoen đỏ hướng về vô định của Luka Modric sau trận chung kết, hiếm ai có thể cầm lòng cho được. Dẫu biết không có vinh quang cho kẻ về nhì nhưng chàng trai nhỏ bé này xứng đáng nhận sự tôn trọng tuyệt đối trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của mình.
Trong niềm hân hoan của người Pháp, nhóm bại binh Croatia nằm gọn lỏn một góc sân. Giống như lãnh thổ cứ nép mình bên biển Adriatic, quốc gia này đã quen với đau thương rồi. Modric không nói được nhiều, mọi ham muốn, ý chí, nỗ lực đều thể hiện trọn vẹn trong 90 phút trước đó. Anh đôi khi gục vào vai đồng đội, nhưng chợt nhớ ra trọng trách trên tay mình, và lại kiên cường chấp nhận sự thật.

Modric vừa để thua trận đấu của đời người, trận đấu mà anh có thể đánh đổi tất cả, kể cả 4 chức vô địch Champions League để giành chiến thắng. Quê hương là mọi thứ với anh và để mang vinh quang về cho Croatia, Modric đã cháy kiệt những đam mê cuối cùng.

Modric chết lặng khi tiếng còi chung cuộc vang lên
Modric chết lặng khi tiếng còi chung cuộc vang lên

Ở tuổi 32, Modric không còn sung sức, nhất là khi vừa trải qua một mùa giải ròng rã cùng Real Madrid. Vậy nhưng anh vẫn chạy; chạy điên cuồng, đam mê; chạy khát khao, mong mỏi; chạy để bù đắp những thiếu sót nơi tập thể; chạy để không bao giờ phải ân hận; chạy vượt cả tầm với của N'Golo Kante; chạy đến khi phía trước là cái đích có thể trông thấy.

Không hề quá khi nói Modric đã gánh cả đất nước trên đôi vai mình vào đến trận chung kết World Cup 2018. Modric thực sự là hình ảnh tiêu biểu của Croatia - quốc gia nhỏ bé nhất từng vào sâu đến vậy, lại có một thủ lĩnh cũng bé nhỏ không kém. Anh bé nhưng không yếu đuối, không đầu hàng trước nghịch cảnh mà bằng sự thông minh và kiên cường, vượt qua bão táp và đi đến tận cùng giới hạn bản thân.

Anh đã luôn chạy để tiến về phía trước
Anh đã luôn chạy để tiến về phía trước

Chiến đấu mà như vẫn đang khiêu vũ, giữa muôn trùng vây vẫn không quên vẩy má ngoái điệu nghệ. Modric là chất thép, cũng là chất thơ của Croatia - cạnh ô trắng sẽ là ô đỏ, cứ thế lan tỏa, mãi mãi hòa quyện.  

Vào được đến trận chung kết đã là một thành công không tưởng với bóng đá Croatia. Nhưng hãy cho Modric được phép buồn, vì anh xứng đáng nhiều hơn thế, vì anh mong mỏi làm được nhiều hơn thế cho hơn 4 triệu đồng bào phía sau.

Modric cho Croatia niềm tin vào những điều không thể
Modric cho Croatia niềm tin vào những điều không thể

Modric không có duyên với World Cup. Hai lần góp mặt trước đó, một lần anh là tân binh chỉ vào sân từ ghế dự bị (2006), một lần dính chấn thương ngắc ngoải cả giải (2014). Trong cả 2 lần, Croatia đều bị loại sau vòng bảng. Vậy mới nói, phải biết bao lâu nữa người Balkan mới lại tái lập được thành tích như 2018, mới lại có được lứa cầu thủ tài năng thế này, mới lại có được linh hồn Modric?

Nhưng cuộc đời là những trải nghiệm, Modric không giúp phòng truyền thống có được cúp vàng, nhưng giúp thế hệ sau có được cái ngông để chuyển mình. 
 
Luka Modric: Ký ức thương đau và niềm hy vọng từ nỗi thất vọng Croatia
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x