Bóng Đá Plus trên MXH

Louis Van Gaal: Thay đổi? Tại sao phải thay đổi?

06:49 ngày 11/12/2015
20
Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi Man United thất bại trong việc giành vé vào vòng knock-out Champions League không thể là ai khác ngoài HLV Louis van Gaal. Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm cho việc Quỷ đỏ đá như ru ngủ cũng là Van Gaal. Nhưng... rồi sao?
    Chỉ trích Van Gaal lúc này là điều dễ dàng nhất. Khi vũ khí quan trọng nhất là kết quả bị tước mất, HLV người Hà Lan không còn có thể tự bảo vệ mình được nữa. Thực tế, nếu chúng ta nhìn lại chặng đường M.U đã đi qua dưới thời Van Gaal, nhìn lại số tiền mà họ đã phải đổ ra cho ông tăng cường lực lượng, nhìn lại danh sách kẻ đến và người đi, thì chỉ bị “chửi” thôi là điều quá may mắn với Van Gaal. Ông đã có đủ thời gian, đủ tiền bạc, đủ cả quyền hành, nhưng thay vì đưa các CĐV trở lại những ngày vinh quang xưa, ông dúi vào tay họ một tấm vé Europa League!

    Câu hỏi đầu tiên xuất hiện sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Wolfsburg đêm thứ Tư vừa qua vang lên: Điều gì tiếp theo? Điều gì tiếp theo cho tương lai của Van Gaal? Điều gì tiếp theo cho tương lai của đội bóng? M.U có nên sa thải Van Gaal để tránh phải trải qua thêm một mùa giải trắng tay nữa? Nếu Van Gaal không bị sa thải, thì ông cần phải làm gì tiếp theo? Đập bỏ triết lý của bản thân và biến Quỷ đỏ thành một đội bóng “tấn công” như mong muốn của các CĐV? Hay tiếp tục con đường cũ, và cố gắng đoạt lấy một danh hiệu để xoa dịu đám đông giận dữ?


    Ban lãnh đạo M.U có vẻ đã chọn phương án tiếp tục đặt niềm tin vào Van Gaal. Thực ra, đó là điều họ nên làm. Thậm chí còn có thể xem đó là một hành động đáng quý trong thời đại mà kiên nhẫn là một món xa xỉ và những quyết định đôi khi được đưa ra chỉ để chiều lòng số đông. 

    Tin tưởng Van Gaal cũng có nghĩa là tin tưởng vào kế hoạch 3 năm của ông, lý do M.U trải thảm mời HLV người Hà Lan về Old Trafford. Vào Top 4 ở mùa giải đầu tiên, cạnh tranh chức vô địch ở mùa tiếp theo, và vô địch ở mùa thứ ba, M.U đã có chút nào đi chệch lộ trình chưa?

    Về phần Van Gaal, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ thay đổi con đường mà ông đã chọn. Tất cả những gì mà bạn đang chứng kiến ở Old Trafford - lối chơi bị chê tẻ nhạt, mâu thuẫn giữa HLV với CĐV, báo chí, ngôi sao - Van Gaal đều đã trải qua hết rồi. 

    Hơn ai hết, ông biết rằng triết lý của mình cần nhiều thời gian để ngấm được một cách toàn vẹn vào các cầu thủ. Nhưng những ai biết chờ đợi có thể giành được thứ còn quý giá hơn cả những danh hiệu. Trong thành công hiện tại của Barca và Bayern Munich, dấu ấn của Van Gaal là không thể chối cãi.

    Khi lãnh đạo có niềm tin vào bạn, và bạn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, thì chẳng việc gì phải thay đổi cả. M.U sẽ không sa thải Van Gaal, trừ khi họ cảm thấy mục tiêu Top 4 bị đe dọa. Và chừng nào Van Gaal còn chưa bị sa thải, thì M.U sẽ còn bước từng bước một như họ đang làm. Nếu bạn đủ kiên nhẫn và muốn nhìn thấy phần thưởng lớn, mời bạn lên tàu. Nếu không, cứ đừng ngoài và “ném đá”...

    M.U ghi dưới 2 bàn trong một nửa số trận

    Bàn thắng của M.U dưới thời Van Gaal (tính trên các mặt trận)

    Khả năng ghi bàn chính là vấn đề lớn nhất mà Van Gaal đang phải đối mặt. Trong 69 trận do ông dẫn dắt, có tới 35 trận M.U chỉ ghi được từ 1 bàn trở xuống. Trong 11 trận gần đây, M.U chỉ ghi được 8 bàn, bằng đúng số bàn thắng mà Real đã ghi vào lưới Malmo hồi giữa tuần vừa rồi!
    Việt Cường • 06:49 ngày 11/12/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    20
    Bình luận
    • viêm gan c 07:37 ngày 11/12/2015

      Hoan hô, hãy để viêm gan làm hlv, 1 năm đổ ra 150 triệu bảng để ru ngủ fan. Dự kiến 10 năm nữa mu sẽ làm mưa làm gió ở giải nghiệp dư. Chứ mời pep, aceloti về thì với chừng đó tiền, họ sẽ làm mc, asernal, chelsea khóc ròng chứ đừng nói những "đại gia" như wesham, sunderlen...

    • Văng Thành Bào 10:03 ngày 11/12/2015

      Thấy MU thua trận thì đổi thừa HLV đúng là ko có 1 chút kiến thức về bóng đá. Thực lực MU có bằng 3 đội còn lai chưa? Đừng có bình luận nhảm nhí nữa. Hãy xem thực lực thực tế đi. Tôi vd đơn giản la mọi người sẽ hiểu ko cần nói nhiều: thư tìm 1 HLV mà bạn cho la giỏi nhất huấn luyện đội tuyển VN vô địch Word Cup coi

      • ý nguyễn 10:19 ngày 11/12/2015

        Bình luận của bạn thật tức cười

      • Trần Tấn Đạt 10:19 ngày 11/12/2015

        250 triệu bảng bỏ ra mà ko bằng thì tôi thua :))

      • TungCauLaKeThu 10:26 ngày 11/12/2015

        Nói ra ko ai còn ai nghi ngờ bạn Ngu si nữa rồi. So sánh HLV 1 CLB của Tây vs hlv 1 đội tuyển nơi có nền bóng đá kém phát triển?! Mời đc Hiddink, VN ko vô địch Seagame và DNA mới là lạ!

      • kkk 10:40 ngày 11/12/2015

        Một ví dụ ngu ngốc

      • duyhung 10:41 ngày 11/12/2015

        Thế bỏ ra 300tr bảng để làm cái gì bạn? Chắc mùa đông chi 200tr bảng nữa quá.:))

      • Tuấn 10:45 ngày 11/12/2015

        Xin lỗi,bạn mới là người không có kiến thức,Van Gaal bị chê là vì ông ta đã có thời gian 2 năm,đã có quyền được chi tiêu( rất nhiều tiền) xây dựng lối chơi nhưng lối đá vẫn vậy và không có gì đặc sắc thì người ta chê có gì là sai? Đội tuyển Vn như ví dụ bạn lấy thì khác,làm gì được bỏ tiền ra mua người!

      • Mây lang thang 11:08 ngày 11/12/2015

        bạn thì có kiến thức cao siêu ư, bạn có bao giờ đá bóng ko?

      • thanhdat 12:17 ngày 11/12/2015

        Bạn mới đúng là một người không kiến thức là đúng.sao bạn không nhìn lại khi vgaal tiếp quản mu đi.tiền có mua cầu thủ tự lựa chọn mà mua khi mua về có đủ quyền lực có những cầu thủ phải nói là quá chất lượng nhưng không biết sử dụng rồi đem bán đi.chẳng những thế các cầu thủ củ của đội bóng cũng không tệ ông ấy cũng bán đi luôn.điển hình là chicharito và welbesr.rồi sao đó mua những thằng nhóc nhỏ mới về đá một hai trận hay là mất tích.một HLV như thế không đáng trách à.còn nữa đã trải qua gần

      • MaiAnhBao 12:31 ngày 11/12/2015

        Việt Nam cứ để 300 Triệu bảng ấy nhập tịch cầu thủ, giống van gaal mua sắm cầu thủ, không vô địch cũng tiến xa.Với số tiền như vậy hãy xem đội bóng khác họ tăng cường lực lượng hiệu quả như thế nào.Barca họ bị cấm chuyển nhượng, đá vẫn hay đó.

    • hoàng ngọc bảo anh 10:05 ngày 11/12/2015

      Hãy tiếp tục tin tưởng Van Gaal! Mùa đông chuyển nhượng sắp tới, hãy tiếp tục chi cho ông ấy 250 triệu nữa, tôi tin ông ấy sẽ có danh hiệu vào cuối mùa.

    • Mây lang thang 11:06 ngày 11/12/2015

      không phải vì không chiến thắng thì đổ HLV, hãy nhìn arsenal họ ít danh hiệu nhưng lối đá đẹp mắt, CĐV vẫn yêu, xem MU mà ngủ gật bạn có còn muốn xem, chờ đến mùa thứ 3 vô địch ư, thì tương lai hơi xa, có lẽ chỉ tác giả chờ được thôi. Quá thất vọng lối chiến thuật mẹ ru con.

    • Fan Mu 11:26 ngày 11/12/2015

      Theo ý kiến riêng của mình Ban lãnh đạo Mu lên sa thải van gan ngay và luôn lập tức , có đến hơn 80% cổ động viên muốn sa thải van gan , con số có thể hơn với phong độ bết bát và lối đá cực đoan , ức chế . van gan cũng chỉ ở Mu cỡ 4 năm là cùng nếu Mu vô định , với tình hình hiện tại thì rất khó . thế lên hãy dành tgian đó , thức thách đó và số tiền đó cùng sự kiên nhẫn cho Giss hoặc HLV trẻ nào khác . bóng đá tgioi đã thay đổi , ta cần phong cách mới , tư duy mới.....van gan quá cũ với triết

    • X nguyễn 10:31 ngày 11/12/2015

      BLĐ Mờ U nên ký tiếp vs van Gan 3 năm nữa là tốt nhất, cứ mỗi năm cấp 150M bảng mua toàn cầu thủ làng nhàng như Herera, Depay, Blind,Darmian, Martial...thì sau 3 năm nữa ông ấy sẽ biến Mu là kẻ thách thức khó chịu nhất cho 1 vé vào... top4.

    • MU 10:34 ngày 11/12/2015

      Đúng.... danh hiệu vua đốt tiền sẽ thuộc về Van Gaal...

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay