Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea đã đè bẹp một 'PSG vô đối' bằng cách nào?

09 giờ trước
Khi mà ai nấy đều tin rằng Chelsea sẽ bị PSG "làm gỏi" ở chung kết FIFA Club World Cup 2025, thì chính nhà ĐKVĐ Champions League lại trở thành nạn nhân xấu số của The Blues...

    Chelsea đã hạ PSG để vô địch FIFA Club World Cup 2025

    VIDEO: Chelsea 3-0 PSG

    Nếu không cất công thức đêm theo dõi mà chỉ xem kết quả, nhiều người chắc chắn sẽ phải kinh ngạc khi nhìn vào tỷ số 3-0. Đúng vậy, là 3-0, nhưng chẳng phải là chiến thắng dành cho PSG - điều được xem như khó tránh khỏi, mà thuộc về Chelsea - tập thể còn non trẻ của HLV Enzo Maresca.

    Tuy nhiên, nếu đã thưởng thức trọn vẹn trận cầu trên sân MetLife, việc Chelsea đả bại PSG 3 bàn trắng quả thực không phải cú sốc. Trái lại, The Blues chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, thậm chí, tỷ số đáng lẽ còn có thể đậm hơn nếu Liam Delap tận dụng tốt cơ hội khi vào sân từ ghế dự bị.

    Vậy làm cách nào mà Chelsea - đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều so với PSG - lại chơi một trận hay như vậy trước một CLB được xem là "vô đối", hoàn toàn vô hiệu hóa đối thủ?

    Câu trả lời nằm ở khâu bài trí chiến thuật, khả năng pressing và tận dụng triệt để lỗ hổng từ PSG.

    Chelsea đã chơi một trận không một vết xước

    Đầu tiên, HLV Maresca đã cho Chelsea chơi với sơ đồ 4-2-3-1 nhằm tạo ra sự đông đúc ở khu trung tuyến. Ông không sử dụng Reece James đá hậu vệ phải thông thường, thay vào đó, kéo anh vào trong đá cặp tiền vệ trung tâm với Moises Caicedo. Hai cầu thủ này như những chiếc máy quét hạng nặng đã dọn dẹp tất cả. Họ tranh chấp tốt, có mặt ở mọi điểm nóng và lập tức ập ào mỗi khi một tiền vệ phía PSG sở hữu bóng.

    Dĩ nhiên, Caicedo và James không làm công việc pressing một mình. Thay vào đó, Chelsea đã vận hành chiến thuật pressing từ một khối thống nhất, bắt đầu từ Joao Pedro - tiền đạo đá cao nhất trên hàng công. Tân binh của Chelsea chạy liên tục, tương tự là trường hợp của những Pedro Neto, Enzo Fernandez và Cole Palmer.

    Nên nhớ, thời tiết nắng nóng tại Mỹ là một rào cản lớn, song Chelsea cho thấy họ đã có sự chuẩn bị tốt như thế nào về mặt thể lực cho trận đấu này. Ngoài ra, nhằm hạn chế khả năng "quẩy" của Desire Doue bên cánh phải và Khvicha Kvaratskhelia phía đối diện, lần lượt Neto và Palmer rất tích cực lùi về phòng ngự, hỗ trợ cho Marc Cucurella cùng Malo Gusto.

    Khi cần, Caicedo - với nguồn năng lượng vô biên - cũng can thiệp, khiến các ngôi sao chạy cánh vốn thoải mái tung hoành của PSG hoàn toàn không có đất diễn. Ở trung lộ, Ousmane Dembele gần như "tắt điện" trước sự đeo bám từ bộ đôi trung vệ Trevoh Chalobah - Levi Colwill. Ngay cả lúc đói bóng phải lùi sâu, Dembele cũng chẳng thể tạo ra tác động vì bên trên còn có Caicedo - James quá vững chãi.

    Những cầu thủ như Dembele gần như không có đất diễn trước Chelsea

    Việc giành chiến thắng ở các pha tranh chấp và càn quét tại trung tuyến đã giúp Chelsea mở ra những phương án tấn công sắc lẹm trên hàng công. Hai hậu vệ cánh của PSG là Achraf Hakimi cùng Nuno Mendes đã trải qua ngày thi đấu tồi tệ, liên tục bị các mũi nhọn phía Chelsea qua mặt.

    Đáng chú ý, Chelsea cũng đã rất khôn khéo khoét vào vị trí của Lucas Beraldo - trung vệ đá chính thay Willian Pacho bị treo giò. Ở bàn thắng đầu tiên, Gusto tận dụng sai lầm của Mendes băng xuống bên cánh phải. Kế đến, anh loại bỏ Beraldo với tình huống ngoặt bóng khá đơn giản, rồi chuyền trả ngược cho Palmer dứt điểm.

    Ở bàn thứ hai, Palmer thoải mái thoát xuống như chỗ không người khi đội hình của PSG dâng lên quá cao rồi sau đó là một pha ra chân hoàn hảo. Ở bàn cuối cùng, việc giữ cự ly đội hình tốt cùng sự di chuyển thông minh của Palmer đã mở ra thời cơ cho Chelsea. Anh đón bóng ở khu vực trống trải giữa sân, chạy một mạch đến trước vòng 16m50 rồi chọc khe tinh tế để Joao Pedro ghi bàn.

    Nhìn chung, Chelsea đã trải qua một đêm hoàn hảo, từ chiến thuật, con người, tinh thần cho đến lối chơi. PSG có thể rất mạnh, song trước một Chelsea bản lĩnh và đặc biệt xuất sắc, họ chỉ còn biết chấp nhận cúi đầu.

    Giờ đây, Chelsea đang ngạo nghễ ngự trị trên đỉnh thế giới.

    Xem FIFA Club World Cup 2025™ trực tiếp và duy nhất tại Việt Nam trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

    Đỗ Trung • 09 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay