Bóng Đá Plus trên MXH

Mùa bóng thất bại đang chờ Barca

21:32 ngày 21/08/2015
26
Nếu chỉ dựa trên những danh hiệu mà phán xét, Barcelona mùa này 90% là cầm chắc thất bại. Bởi chưa gì họ đã mất Siêu Cúp Tây Ban Nha về tay Athletic Bilbao. Khả năng để Barca bảo vệ “cú ăn 3” mùa trước là thấp thế nào, việc ấy tất nhiên khỏi bàn.
    Liệu Luis Enrique có thể làm tốt hơn mùa giải đầu tiên của ông? Không thể. Về thống kê và danh hiệu là không thể. Năm ngoái Barca đã chơi một thứ bóng đá tận hiến và bùng nổ, buộc họ tái lập điều đó trong bối cảnh không có một sự tăng cường nào cho đến tận tháng 1/2016 là một đòi hỏi phi thực tế.

    Vì thế năm nay, các cule sẽ đón nhận mùa bóng một cách điềm đạm hơn. Bản thân Enrique sau “cú ăn 3” vĩ đại cũng sẽ được truyền thông Catalan dành cho nhiều thiện cảm hơn. Đây sẽ là mùa giải mang tính bản lề hơn là gồng sức để bảo vệ thành quả. Một danh hiệu không phải là thất bại, thậm chí không có danh hiệu nào cũng không phải là thảm họa. 


    Theo thống kê, số trận đấu mà Barca phải tham gia trong mùa bóng 2015/16 có thể lên đến... 65 trận. Gồng mình nuốt trọn số trận ấy trong bối cảnh nhiều ngôi sao phải căng sức ở Copa America vừa qua quả thực là đày đọa dành cho Barca. Từ ngày 10/12 đến 20/12, Barca sẽ phải dự FIFA Club World Cup sau khi đã lần lượt làm khách của Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Sevilla, Real Madrid và Valencia ở La Liga. Và vì chương trình này của Barca, trận đấu giữa họ và Sporting Gijon tại La Liga sẽ được dời lại. Nhưng thay vì dời vào tháng 2 sang năm, BTC lại nhét trận ấy vào trước Giáng sinh. 

    Không đội bóng nào đá nhiều trận hơn Barca mùa này, điều ấy quá rõ. Cũng không đội bóng nào có lực lượng mỏng đến thế. Án cấm chuyển nhượng chỉ cho phép Barca mua thêm hai người, nhưng không thể sử dụng cho đến tận sang năm. Họ vừa mất Pedro vì anh này muốn được thi đấu nhiều hơn hòng bảo vệ vị trí tại đội tuyển Tây Ban Nha.

    Mùa bóng năm ngoái, Real vô địch FIFA Club World Cup trong hành trình thắng một lèo 22 trận. Cũng như Barca năm nay, họ cũng giành Siêu Cúp châu Âu. Thế nhưng khi cơn lũ chấn thương kéo đến, binh đoàn bách chiến bách thắng của HLV Carlo Ancelotti khi đó đã vụn vỡ. Có thể nói thảm cảnh ấy đang chờ đợi Barca.


    Năm ngoái, Enrique thắng đối thủ nhờ bài thể lực. Trong nửa sau mùa bóng, họ luôn mạnh và nhanh hơn đối thủ. Nhưng Barca khó mà gồng được như thế trong bối cảnh đá cấp tập như mùa này. Trận thua Bilbao 0-4 ở lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ ra rất rõ: khi thể lực không ở vào điều kiện sung mãn nhất, Barca chỉ là một phiên bản tồi của chính họ.

    Nói như thế không có nghĩa là hạ thấp triển vọng của Barca trong mùa giải này. Bộ ba Messi-Suarez-Neymar của họ vẫn là hàng tấn công “khủng” nhất thế giới hiện nay. Trong đó, Luis Suarez nổi lên như một ngôi sao đáng xem nhất khi anh đã có trọn vẹn một mùa Hè tập huấn cùng Barca, chứ không phải đến tận giữa mùa mới được đá như mùa trước. Khát vọng của Suarez có thể sẽ là một điểm cộng giúp Barca vượt qua những khó khăn.

    Lối chơi dựa trên sự bùng nổ của những cá nhân trên tuyến đầu của Barca vẫn là bài toán khó cho tất cả. Chỉ cần họ không chấn thương, tìm cách đánh bại tập thể khủng khiếp ấy chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hãy chúc thầy trò HLV Luis Enrique nhiều may mắn, vì họ sẽ rất cần nó trong mùa bóng này.
    Trần Minh • 21:32 ngày 21/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    26
    Bình luận
    • Kkkkk 01:35 ngày 22/08/2015

      Đừng nói trước thế nhà báo , kịch chưa diễn đã chê không hay rồi , còn nhờ mùa giải vừa rồi không , hãy cứ để kết quả trả lời , Barca không phải đội bóng tý hon mà có thể gục ngã đơn giản trong suy nghĩ tầm thường của nhà báo như thế đâu , hãy nhớ rằng 2 lần ăn 3 một lần ăn 6 , hãy xem lại đi từ đâu mà ra …

    • Samurai 23:38 ngày 21/08/2015

      Nếu thế hệ hậu MSN tàn thì chắc chắn Real còn thê thảm hơn,chí ít MSN sẽ còn mang lại nhiều danh hiệu cho Barca trong nhiều năm nữa trong khi Real sắp phải bán CR7 vì quá già,Benzeman và Bale thì không gánh vác nổi..chưa chắc ai đang lo hơn ai !

    • khanhvd86 21:51 ngày 21/08/2015

      Bài báo bình luận quá cảm tính, thiếu phân tích, 1 cái nhín phiến diện. Thất bại nên đc hiểu rõ là như thế nào, năm ngoái FCB ăn 3 (ăn 6 thì ko nói vì là mấy danh hiệu vớ vẩn) và thật quá khó để năm nay tái lập thành tích đó, vì trên thế giới có mấy CLB thực hiện đc cú ăn 3 đó, và cũng chẳng có ai làm đc 2 lần như FCB. Vậy theo tác giả thì năm nay FCB chỉ vô địch Liga hoặc CPL là thất bại??? thế thì đúng rồi! ko ai cãi đc!

      • KBm 01:42 ngày 22/08/2015

        ăn 6 mà vớ vẩn, đầu bạn toàn đất à ?

      • vuvandinh 06:32 ngày 22/08/2015

        ‘‘Đây sẽ là mùa giải mang tính bản lề hơn là gồng sức để bảo vệ thành quả. Một danh hiệu không phải là thất bại, thậm chí không có danh hiệu nào cũng không phải là thảm họa‘‘ 

    • MSN 08:07 ngày 22/08/2015

      Ông nhà báo giỏi thế sao ko lm hlv đi ngồi đó mà ẳng

    • Đặng gia long 19:24 ngày 22/08/2015

      Khả năng baca thất bại cao là tương đối chuẩn vì baca mùa này khả năng ăn 3 chứ ăn 4 hoặc khả năng ăn 5 như mùa vừa quá hơi khó. Ăn 3 coi như thất bại :)

    • Phạm Hà Thụy 22:43 ngày 21/08/2015

      Tác giả nói như biết trước tương lai..chưa gì đã nói FCB dở rồi.có lẽ tác giả ko thích FCB..mình nói ko sai.Nhìn web này viết báo là mình biết tác giả thích ai..Rõ ràng là Real và M.U :D

      • Vy 00:04 ngày 22/08/2015

        ko bít có phải MU hay ko mà thấy đa số bài là khen Barca, Chelsea và dìm MU

    • truong-cahp 23:10 ngày 22/08/2015

      Trận thua Billbao tại siêu cúp TBN vừa rồi là do HLV quá chủ quan. Xếp đội hình dự bị chẳng giống ai, tuyến giữa và tuyến dưới lép vế hoàn toàn nên tuyến trên không có bóng. Thua tan nát là tất yếu. Do HLV ngu và chủ quan chứ không phải do Barca yếu. Hãy dành lời chúc may mắn tới đội bóng của Trần Minh thích vì họ đang rất cần. Thành công của Barca sẽ dựa vào thực lực, không cần đến lời chúc đó mới thành công

    • Puta Nguyen 10:05 ngày 22/08/2015

      Thế hệ MSN qua thời kì đỉnh cao không biết ai có thể thay thế, trong khi đó nhìn đội hình Real xem trong vòng 10 năm nữa các cầu thủ trẻ Real sẽ là bá chủ châu âu và thế giới, mỗi năm 1 cú C1 là đủ rồi, còn hiện tại Barca muốn vô địch C1 thì cũng phải mệt mỏi lắm với sự kì kèo của Real. Real thay đổi chính sách chuyển nhượng đội hình toàn cầu thủ trẻ, kèm theo 1 vài lão tướng kinh nghiệm. 10 năm nữa Barca là đồ bỏ đi

      • Jogo Bonito 10:45 ngày 22/08/2015

        Nói chuyện cứ như đùa, hơn mười năm được 1 c1 tron khi Barca lấy 4 cúp.. MSN qua thời đỉnh cao sẽ có nhứng "NSM" khác thay thế với những câu lạc bộ như Barca thì không gì là không thể thấy thế, lúc trước có ai nghĩ sẽ có người thay thế được Rivaldo ở Barca đâu nhưng thực thế Ronaldinho làm được và khi Ronaldinho ra đi Messi có mặt. Real mua nhiều chứ xài được bao nhiều: mua Kovacic về đánh bóng ghế dự bị là 9,lúc trước mua những Snijder hay rooben, hunterla về có xài được k chỉ phí tiền.

      • antimodernfootball 11:21 ngày 22/08/2015

        Real của bạn mà thế hệ BBC lụi tàn thì cũng thế thôi, chó mà chê mèo lắm lông haizz

      • Minh Hiển 14:18 ngày 22/08/2015

        Tre gìa thì măng mọc bạn nhé. Sau Rivaldo thì có Ronaldinho, rồi Messi...Barca tính từ kỷ nguyên Champion League 1992 tơi nay Real chẳng là cái gì! Real chỉ bá 50-60 với 5C1 liên tiếp chẳng có ma nào ở VN chứng kiến mà chỉ nghe hơi...Barca với truyền thống của mình còn đè đầu cưỡi cổ Real 50 năm các anti cứ ôm lỗi buồn sang thế giới bên kia.

      • anhtuanfcb 16:58 ngày 24/08/2015

        Họ là BARCELONA. Nơi bùng nổ của các thiên tài Nam Mỹ. Bạn hãy điểm xem những sát thủ vĩ đại tại Noucamp như Messi, S Eto’o, Robeo, Rovau. Romario,Hristo Stoichkov, Haji, Maradona, Sandor Kocsis.... Còn rất nhiều các siêu sao từ Hà lan bay sang nữa, nhiều quá....

    • Vũ duy 23:16 ngày 21/08/2015

      Không hiểu tác giả bài báo nhận đinhk kết cục của Barca mùa giải năm nay dựa theo thống kê hay tính toán kiểu gì, còn những dẫn chứng đưa ra kiểu chung chung như thế thì không đủ thuyết phục, đội hình 1 luon có hơn 20 cầu thủ, mà để tồn tại đươc trong đội 1 barca thì dù là cầu thủ trẻ thì chuyên môn không phải bàn rồi, còn nếu thất bại theo kiểu không thể tái lập tthành tích như mùa giải trước thì có vẽ hợp lý

    • binh bung 23:13 ngày 21/08/2015

      Có Neymar trở lại là Barca sẽ vô địch thôi. , Messi mà thiếu Neymar giống họa sĩ thiếu bút vẽ , không làm gì được.

      • feeling 14:24 ngày 22/08/2015

        Ai vừa mang cái Cúp thứ 4 về bạn...xin lỗi là do thủ kém chứ chăngr liên quan gì tới hàng công Barca cả. Với lại ăn 3 với Barca là tuyệt với rồii...mùa giải mới khởi tranh đâu nhất định phải cố chấp ăn 6. Làm người cần biết lượng sức mình...cố quá giống Real sau khi giành duy nhất C1 kiệt sức như năm ngoái đâu có gì vẻ vang. Đây ăn 3 đã vinh quang lắm lắm!

      • Jet 22:01 ngày 23/08/2015

        Xin lỗi chứ, ý bạn là trc khi có Neymar Messi chẳng là cái đinh gì??

    • Fan.MU 07:53 ngày 22/08/2015

      Nói thật mình chẳng hiểu trình độ của máy tay nhà báo này, hết tư liệu viết thì xin nghi vc mẹ di, viết lung tung...chẳng hiều gì về bóng đá...Năm ngoái vào mùa giải cũng phân tích là real sẽ thành công, cuối cùng trắng tay...các bố đưa ra cả tá lý luận luyên thuyên !!!

    • Út Đẹt 22:00 ngày 21/08/2015

      Bán Pedro là cho thấy dấu hiệu thất bại của Barca rồi. Bộ ba MSN là nguyên tử chứ ko phải bất tử, ko lẽ ko bị thẻ phạt hay chấn thương. Và khi đó Barca mới nhận ra sai lầm khi bán Pedro. Đội hình 1 của Barca cũng giống như Chelsea, chỉ là bức bình phong che đậy sự thiếu chiều sâu thôi! Thử hỏi ngoài đội hình chính thì dự bị của Barca có ai đủ 50% chuyên môn để thay thế. Sau thế hệ của MSN thì Barca cũng trở về với bản ngã như giai đoạn trước khi sản sinh ra M10 thôi!

    • pokefaces 23:17 ngày 21/08/2015

      Bài báo quá hay...Trần Minh luôn phân tích chuẩn...ủng hộ bạn

    • Hoàng Nguyên 19:43 ngày 24/08/2015

      Chẳng mấy chốc Barca sẽ vượt qua Real về số lượng cúp C1.

    • Hà Minh 10:58 ngày 24/08/2015

      Barca mùa này với liga hoặc C1 là thành công lắm rồi. Cúp nhà vua là sân chơi cho Messi và các đồng đọi già rìu rắt các đồng nghiệp trẻ. Cúp C1 thì khắc nghiệt hơn, nếu có chiến thuật hợp lý ưu tiên một trong 2 đấu và thành công coi như mỹ mãn với hoàn cảnh hiện tại. Làm lại điều kỳ diệu mùa giải trc là không thể.

    • Hocdgh 23:05 ngày 21/08/2015

      Đề nghị bạn khanh86 đọc kĩ lại đề bài rồi hãy đưa ra câu trả lời. Ko hiểu tiếng việt hả bạn

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay