Real Madrid đang xem xét khả năng bán đi Isco hoặc James Rodriguez ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, thậm chí có thể là cả 2 nếu nhận được những lời đề nghị hấp dẫn. Bộ đôi tiền vệ này không đạt phong độ cao ở mùa giải năm nay, đồng thời cũng gây ra nhiều rắc rối bên lề không đáng có cho Real.
Rodriguez khởi đầu mùa giải bằng chấn thương vào đầu tháng 9/2015 và phải tới tận ngày 8/11 mới thi đấu trở lại. Rõ ràng, sự chuẩn bị không được tốt giai đoạn tiền mùa giải đã dẫn đến phong độ thi đấu kém cỏi của Rodriguez, cùng với đó là thái độ chểnh mảng tập luyện dẫn tới tăng cân khiến anh không được HLV Real khi đó là Rafael Benitez tin dùng.
Khi Zinedine Zidane lên nắm quyền, ông cũng làm mọi cách để giúp Rodriguez trở lại trạng thái đỉnh cao. Dù vậy, tiền vệ người Colombia đã khiến ông thầy thất vọng, bởi không những anh không cố gắng trong tập luyện mà còn có thái độ vùng vằng, yêu cầu BLĐ tăng lương.
Rodriguez không cố gắng lấy lại phong độ mà còn đòi tăng lương
Về phía Isco, tiền vệ này không được HLV Zidane tin tưởng tuyệt đối. Dù ra sân 12 trong số 13 trận đấu của Real dưới thời ông thầy người Pháp nhưng 10 trong số đó không được chơi trọn vẹn 90 phút (vào sân từ băng ghế dự bị hoặc bị thay ra). Thất vọng với điều này, Isco đã thể hiện thái độ giận dữ khi bị thay ra trong trận đấu với Las Palmas vòng 29 La Liga vừa qua.
Những động thái trên của Isco và Rodriguez càng khiến 2 cầu thủ này mất điểm trầm trọng trong mắt của Zidane cùng BLĐ Real. Do đó, đội bóng thủ đô Madrid muốn thanh lý hai cái tên này ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.
Ở chiều ngược lại, Real đang nhắm tới Jorginho của Napoli để bổ sung lực lượng. Nhận thấy đội hình Real thiếu đi một tiền vệ phòng ngự đích thực, HLV Zidane muốn nhắm tới Jorginho để sửa chữa điểm yếu đó. Nếu có được Jorginho, HLV người Pháp sẽ giải thoát Luka Modric cùng Toni Kroos khỏi nhiệm vụ phòng ngự và khi đó, Real sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.