Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Aston Villa 0-0 MU: Quỷ đỏ hòa nhạt nhòa
02 giờ trước
Ở vòng 7 Premier League 2024/25, MU chỉ thu về trận hòa 0-0 vô cùng nhạt nhòa trước Aston Villa tại Villa Park, qua đó tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

    MU chỉ thu về trận hòa nhạt 0-0 với Villa

    Làm khách trước Aston Villa, MU ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Đáng chú ý, HLV Erik ten Hag bất ngờ đặt niềm tin vào cặp trung vệ dự bị là Harry Maguire - Jonny Evans thay vì bộ đôi Matthijs de Ligt - Lisandro Martinez. Dịch lên trên, lão tướng Christian Eriksen với phong độ tốt tiếp tục được trao cơ hội, sát cánh bên cạnh Kobbie Mainoo ở trung tâm hàng tiền vệ. 

    Bruno Fernandes sau khi được xóa thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham tiếp tục đá chính, đảm nhận vai trò số 10. Trên hàng công, Rasmus Hojlund lĩnh ấn tiên phong, hỗ trợ cho anh ở hai cánh là cặp đôi Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Nhìn chung, Ten Hag đã lựa chọn một đội hình gồm các cầu thủ đang có phong độ tốt nhất hiện nay của MU, thay vì cố chấp tin dùng những cái tên sa sút hoặc chơi không tốt như De Ligt, Martinez, Casemiro, Manuel Ugarte hay Joshua Zirkzee.

    Nếu phải dùng từ ngữ nào để tóm gọn lại diễn biến trong 45 phút đầu tiên tại Villa Park, thì đó là nhàm chán. Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội đã trình diễn thứ bóng đá vô cùng tẻ nhạt và rời rạc. Gần như không có bất kỳ tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo từ cả Aston Villa lẫn MU. Pha bóng đáng chú ý nhất mà MU có được là cú đá của Rashford ở phút thứ 5, còn của chủ nhà là cú sút từ Morgan Rogers 3 phút sau đó.

    Pha đá phạt trúng xà ngang của Fernandes

    Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn một chút và các tình huống nguy hiểm cũng xuất hiện với tần suất lớn hơn. Phút 48, Rashford sút xa khá căng từ ngoài vòng cấm song thủ thành Emiliano Martinez đã cứu thua bằng những đầu ngón tay cho Aston Villa. 

    Chưa đầy 10 phút sau, đội chủ nhà đưa ra câu trả lời đanh thép với pha ra chân một chạm của Youri Tielemans từ ngoài khu cấm địa. Tuy nhiên, Andre Onana bay người giải nguy tuyệt vời cho Quỷ đỏ. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút 68, khi đội trưởng Fernandes sút phạt hàng rào đưa bóng tìm đúng xà ngang cầu môn Aston Villa.

    Antony được tung vào sân song cũng không thể làm được gì

    Ở phút 90+3, các cổ động viên MU trải qua một phen hú vía khi Jaden Philogene trong tư thế trống trải tại vòng cấm sút bóng trúng người Dalot đi hết đường biên ngang. Nếu không có Dalot, có lẽ mành lưới của MU đã rung lên. 

    Chung cuộc, MU hòa Aston Villa 0-0. Kết quả này khiến Quỷ đỏ chôn chân ở vị trí thứ 14 với 8 điểm sau 7 vòng đấu. Ở trận cầu cùng giờ, Chelsea cũng chỉ thu về 1 điểm với trận hòa 1-1 trước Nottingham. 

    Tại vòng 8, MU sẽ tiếp đón Brentford.

    Đội hình thi đấu
    Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa (Carlos 11'), Torres, Digne (Maatsen 85'); Barkley, Tielemans; Philogene, Rogers, Bailey (Duran 63'); Watkins.
    MU: Onana; Mazraoui (Lindelof 46'), Maguire (De Ligt 46'), Evans, Dalot; Mainoo (Casemiro 85'), Eriksen; Garnacho, Fernandes, Rashford (Antony 64'); Hojlund (Zirkzee 64').

    Đỗ Trung • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay