Bóng Đá Plus trên MXH

Serie A 2014/15: Ngôi sao như tuyết mùa Hè!
TÂM LÊ • 09:11 ngày 26/08/2014
Sức hấp dẫn của Serie A ngày càng đi xuống, các ngôi sao luôn tìm cách rời Italia trong mấy năm qua. Sự ra đi của Mario Balotelli là điển hình mới nhất cho tình cảnh mà những người yêu bóng đá Italia vẫn nói: “Tìm sao ở Serie A giờ khó như muốn thấy tuyết mùa Hè”!
    PHÂN LOẠI NGÔI SAO 
    Các sao Serie A hiện nay chia làm 3 loại. Loại một là những tài năng chỉ vừa mới nhú lên (Pogba, Icardi, Morata, Irtube). Loại hai là hàng thải từ CLB lớn khác hoặc bắt đầu bước sang đầu bên kia sự nghiệp (Ashley Cole, Vidic, Tevez, Higuain, Hamsik, Evra). Loại cuối cùng là những lão tướng chỉ còn chút hơi tàn lực kiệt cố đá bóng nốt mấy năm chót (Pirlo, Totti, Toni, Buffon, Abbiatti). 

    Serie A hiện nay không dám mơ đến những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale, Arjen Robben... Một ngôi sao như Arturo Vidal, Juve cũng chỉ may mắn mới giữ được nhờ chấn thương nên các CLB lớn (trong đó “máu” nhất là M.U) bỏ cuộc. Tuy nhiên, bản thân HLV Max Allegri của Juve cũng hiểu rằng, họ sẽ khó giữ Vidal về lâu về dài. Cả Paul Pogba cũng vậy. Thực tế nhất, là tận dụng tối đa những năm tháng còn lại mà Vidal, Pogba phục vụ cho Juve, sau đó bán họ cho bất kỳ CLB nào trả giá cao nhất. Có một điều gần như chắc chắn là những đội bóng ở Serie A không kham nổi mức phí chuyển nhượng của Vidal hay Pogba, nên HLV Allegri và Juve không sợ “nối giáo cho giặc” là bán cho Inter, Milan, Roma hay Napoli những cầu thủ tốt nhất của mình. 

    ĐIỂM TỰA TÀI NĂNG 
    Dù không bằng Premier League hay La Liga về mặt ngôi sao, nhưng Serie A vẫn có nhiều gương mặt hứa hẹn sẽ có một mùa giải bùng nổ thay thế những ngôi sao lớn đã ra đi (ví dụ Mario Balotelli chuyển từ Milan sang Liverpool). Trong số đó, đáng chú ý là Juan Irtube của Roma, cầu thủ Argentina này là người có giá chuyển nhượng cao nhất tại Serie A mùa Hè này (22 triệu euro). Tiếp theo là Alvaro Morata, tài năng trẻ của Real Madrid không thể cạnh tranh với Karim Benzema nhưng vẫn tin tưởng có thể tranh đua với Carlos Tevez hay Fernando Llorente ở Juve. Morata được Juve mua với giá 20 triệu euro, chỉ xếp sau Irtube. 

    Ngoài Morata và Irtube, đến lúc này không còn vụ mua cầu thủ nào tại Serie A có giá hơn 10 triệu euro. Xếp thứ 3 sau 2 cầu thủ trên là Stefan de Vrij được Lazio mua từ Feyenoord với giá 8,5 triệu euro. Serie A hiện nay được ví như vườm ươm ngôi sao giống Ligue 1. De Vrij, Pogba, Icardi và nhiều cái tên khác có thể sẽ nổi lên rực rỡ ở Serie A 2014/15 trước khi khăn gói rời Italia chuyển sang Premier League, La Liga hay Bundesliga. 

    Mario Balotelli chuyển từ Milan sang Liverpool

    SỐNG QUA THỜI KHÓ  
    AC Milan của tân HLV Pippo Inzaghi đang vất vả vì tình trạng “bán máu” trong khi những gương mặt mới đến (như Jeremy Menez từ PSG) không thể bù đắp cho những người ra đi. Tuy nhiên, Inzaghi không phàn nàn, ngược lại còn cho rằng đây là cơ hội cho chính anh và các học trò thể hiện nỗ lực, khát vọng và niềm tự hào khi được khoác màu áo sọc đỏ - đen lừng lẫy của AC Milan. “Một đội bóng dù lớn dù nhỏ cũng giống một doanh nghiệp. Trải qua giai đoạn thăng trầm là điều bắt buộc mang tính thời điểm, nhưng trong quá khứ Milan từng nhiều lần vượt qua khó khăn còn lớn hơn hiện nay”, Inzaghi nói.

    Đồng nghiệp của Inzaghi là HLV Allegri (Juventus) chia sẻ quan điểm này. Ông lấy ví dụ  Dortmund ở Bundesliga, tuy liên tục mất những cầu thủ giỏi nhất nhưng vẫn có khả năng chơi tốt cả ở đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. “Juergen Klopp (HLV Dortmund) từng nói rằng đội bóng của ông là một tập thể đoàn kết một phần vì không có ai xem mình là ngôi sao vượt hẳn những cầu thủ khác”, tân HLV của Juve nói. 

    ĐÂU LÀ LỐI THOÁT? 
    Nói gì thì nói, tình trạng Serie A ngày càng khan hiếm nhân tài sẽ kéo theo sự sút giảm về tài chính, khán giả. Điều này ảnh hưởng chung đến mọi CLB chứ không riêng bất kỳ ai. Juve, đội ĐKVĐ Serie A và là CLB được hâm mộ nhất Italia, liên tiếp giảm số khán giả bình quân đến sân trong 2 mùa bóng vừa qua.   

    Michael Max, chuyên gia tài chính thể thao của hãng kiểm toán Deloitte Touche Tohmasu, phân tích: “Việc Juve thống trị Serie A không có lợi vì giải sẽ thiếu sức cạnh tranh. Tuy nhiên, cuộc đua giành suất dự các cúp châu Âu sẽ gay cấn vì có nhiều ứng viên. Ban tổ chức Serie A cần có những biện pháp kịp thời, ngoài ra các CLB cần tìm thêm nhà tài trợ và trước nhất là cải thiện phong độ trên sân để thu hút khán giả và nguồn đầu tư tài chính”. 

    3 NGÔI SAO RỜI SERIE A MÙA HÈ 2014 

    Ciro Immobile
    Vua phá lưới Serie A mùa giải trước Ciro Immobile là cái tên sớm nhất rời Italia trong Hè này. Ngay từ trước khi diễn ra World Cup, đương kim á quân Bundesliga, Dortmund đã tiếp cận với Immobile và hoàn tất mọi thủ tục mua chân sút trẻ này từ ngày 2/6, mức phí để đội chủ sân Signal Iduna Park bỏ ra để đổi lại sự phục vụ của Immobile là 19,4 triệu euro, hợp đồng kéo dài 5 năm. Ở Dortmund, Immobile sẽ thay thế Lewandowski làm họng pháo chính cho đội quân vàng-đen.

    Mario Balotelli
    Người mới nhất rời khỏi Serie A không ai khác là Mario Balotelli. Super Mario vừa hoàn tất buổi kiểm tra y tế để chính thức chuyển sang chơi cho Liverpool với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Đây là mức giá khá rẻ so với một chân sút đã khẳng định được đẳng cấp như Balo. Milan coi như hòa vốn trong thương vụ này khi cách đây 1 năm rưỡi, Balotelli cũng chuyển về Milan từ Man City với mức giá tương đương.

    Kaka
    Dù không còn ở phong độ cao nhất khi trở lại Milan, song mùa trước Kaka cũng từng nhiều lần chứng tỏ được đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh tại Milan quá kém, trong khi chính CLB cũng không thiết tha giữ Kaka lại khi anh được CLB Orlando City (Mỹ) chào mời. Cuối cùng, Kaka đã quyết định chia tay đội bóng thiếu tham vọng để sang MLS “dưỡng già”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay