Bóng Đá Plus trên MXH

Chỉ là đại thắng Barnsley, nhưng MU có dấu hiệu của thời vô đối
KỲ LÂM • 11:00 ngày 18/09/2024
MU đã lấy lại được sự tự tin sau trận đại thắng Barnsley 7-0. Tuy đối thủ chỉ là thành viên của giải hạng ba, nhưng MU đã tung đội hình mạnh nhất để thị uy. Và rồi những cầu thủ tấn công có dịp thể hiện uy phong: Marcus Rashford, Alejandro Garnacho và Christian Eriksen đều ghi 2 bàn, thậm chí Antony cũng lập công.

    Marcus Rashford, Alejandro Garnacho - hai chàng trai của 4 bàn thắng

    Chiến thắng Barnsley ở Carabao Cup giúp chúng ta có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy MU ở thời vô đối. Đội bóng của Erik ten Hag đã chơi với sự tự tin - thứ đã bị đánh mất trong phần lớn mùa giải trước, ngay cả ở trận đấu với những đối thủ yếu dạng này. Họ nên như vậy. 

    MU đã đối đầu với một Barnsley xếp thứ bảy ở League One, đội đã không giành chiến thắng tại Old Trafford trong hơn một thế kỷ, có giá trị cả đội hình chỉ hơn 300 triệu bảng. Nhưng Ten Hag đã tung toàn lực và có một đêm hiếm hoi đối xoay vòng đội hình, tung vào sân một vài cầu thủ mới ra mắt và tận hưởng bữa tiệc bàn thắng.

    Marcus Rashford, chơi ở vị trí tiền đạo cắm, trông tràn đầy năng lượng sau bàn thắng đầu tiên sau 6 tháng tịt ngòi và ghi thêm 2 bàn nữa. Alejandro Garnacho gần như không thể ngăn cản và đã kiến tạo cho Rashford một pha kiến tạo. Christian Eriksen đã ghi 2 bàn vào cuối trận để mang về cho Ten Hag trận đại thắng. 

    Quan trọng hơn, có vẻ Ten Hag đã ổn định được con tàu sau một khởi đầu mùa giải đầy sóng gió với 2 chiến thắng liên tiếp, ghi được 10 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. “Đây là đêm hoàn hảo. Chúng tôi đã không bị huỷ hoại sau thất bại trước Liverpool”, ông nói.

    Chấn động nhất vẫn là bàn thắng của Antony từ chấm 11m xoá tan mọi nghi ngờ

    Ten Hag đã làm như lời hứa và xoay vòng đội hình. Manuel Ugarte chơi ở vị trí hậu vệ trái và đã thể hiện sức mạnh, mặc dù có một sự sợ hãi vào cuối hiệp một khi một pha vào bóng quá đà của Luca Connell khiến cầu thủ người Uruguay phải điều trị vì bị bầm tím ở chân phải và chảy máu đầu gối.

    MU đã kiểm soát trận đấu tốt. Rashford đã mở hàng bàn thắng ở phút thứ 16. Antony đã đánh dấu lần đầu tiên ra sân trong mùa giải với màn trình diễn tràn đầy năng lượng mang về bàn thắng thứ hai từ chấm 11m. “Họ rất đói bàn nhưng họ vẫn mớm bóng cho nhau. Khi Antony cần một chút tự tin thì Rashford đã trao cho bạn quả phạt đền. Điều này là rất hay”, Ten Hag tự hào.

    Garnacho ghi bàn trong thời gian bù giờ ở cuối hiệp một và hoàn tất cú đúp ở phút 48. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã kiến tạo một bàn thắng cho Rashford và đó là tín hiệu để Ten Hag triệu tập thêm 4 cầu thủ từ băng ghế dự bị. Garnacho đã không thể lập hat-trick khi anh sút bóng chệch cột dọc một vài phân. Bruno Fernandes đã kiến tạo cho Eriksen ghi 2 bàn để "đóng hòm" trận đấu với 7 bàn thắng.

    MU có vẻ đã nguy hiểm trở lại. Hãy đem Crystal Palace tới đây!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay