Tiền đạo xứ Samba từng ghi 34 bàn trong 74 lần khoác chiếc áo vàng xanh, từ năm 1993 tới 2003. Anh cũng đã thi đấu cho cả Barca và Milan khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, trước khi chuyển tới Olympiakos và AEK Athens “dưỡng già”.
Ở chặng cuối của đời cầu thủ, Rivaldo tới Uzbekishtan chơi cho Bunyodkor, rồi hồi hương thi đấu trong màu áo Sao Paulo. Cuối năm 2013, anh kí hợp đồng với Mogi Mirim, có thời hạn tới năm 2015. Tuy nhiên, cảm thấy không thể tiếp tục cống hiến được nữa, chàng tiền đạo từng cùng ĐT Brazil vô địch World Cup 2002 đã quyết định giải nghệ.
“Tôi muốn nói lời cảm ơn Chúa, cảm ơn gia đình và mọi người đã giúp đỡ tôi và yêu thương tôi suốt 24 năm thi đấu chuyên nghiệp”, Rivaldo viết trên trang web chính thức của anh. “Câu chuyện mang tên cầu thủ Rivaldo đã khép lại. Toàn bộ sự nghiệp của tôi giống như một phép lạ. Tôi đã rời đội bóng quê nhà Paulista với hai bàn tay trắng, không người đại diện, không sự ủng hộ, ấy vậy mà vẫn vươn được tới giấc mơ cao nhất”.
Rivaldo giành Quả bóng vàng 1999, khi còn chơi cho Barca
“Bằng sự kiên trì, sự quyết tâm, và quan trọng hơn cả, nhờ Chúa ban phước lành, tôi đã được thừa nhận như là một cầu thủ hay nhất thế giới, một nhà vô địch thế giới, cùng vô vàn những danh hiệu và vinh dự cao quý khác”.
“Hy vọng rằng trường hợp của tôi có thể trở thành tấm gương để các cầu thủ trẻ học hỏi theo. Các bạn hãy cố gắng và tin tưởng vì những gì mình muốn, và các bạn sẽ thành công”.
Rivaldo từng định giải nghệ 1 lần sau khi rời Angola năm 2012, nhưng đã thay đổi quyết định để trở lại Brazil thi đấu ở giải hạng dưới.