Bóng Đá Plus trên MXH

Đa diện Arsenal: Đội bóng không thể bắt bài
02 giờ trước
Đoạn phim tài liệu All or Nothing về Arsenal đã cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về sự cuồng nhiệt của Mikel Arteta trong việc giành chiến thắng. Ông đã nổi tiếng với câu nói trong phòng thay đồ: "Khi tôi thua một cuộc đối đầu, tôi rất khó chịu!"

    Arsenal quá đa dạng

    So sánh phiên bản Arsenal cách đây ba mùa giải với phiên bản hiện tại, bạn có thể thấy họ đã trở nên mạnh mẽ và cạnh tranh hơn như thế nào. Arteta không còn nhiều lý do để khó chịu.

    Hãy nhìn vào từng cá nhân. Jurrien Timber tung ra đường chuyền chính xác. Gabriel và William Saliba thể hiện niềm vui và sự hài lòng trong một pha phòng ngự xuất sắc tương đương ghi một bàn thắng. Declan Rice lao vào tranh bóng. Nhưng điều thú vị là không chỉ những cầu thủ mà bạn mong đợi mới làm được điều đó.

    Hãy nghe Kai Havertz: "Trước đây, tôi không phải là kiểu cầu thủ giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu. Nhưng bây giờ tôi thích điều đó". Havertz đã thay đổi, sự khao khát cạnh tranh của anh đã được kích thích.

    Đến Havertz cũng có thể trở thành một chiến binh

    Hãy nghe Bukayo Saka: "Chúng tôi đều có tư duy tấn công, chúng tôi muốn tiến về phía trước, nhưng HLV đã nhấn mạnh rất nhiều về những mặt khác của trận đấu. Tôi chắc chắn nếu bạn đứng bên đường biên, bạn có thể nghe thấy ông ấy nói rất nhiều khi chúng tôi mất bóng. Thứ bóng đá này đòi hỏi rất nhiều hy sinh và kỷ luật vì, thành thật mà nói, tôi muốn tiến về phía trước hơn, nhưng đó là điều đội bóng cần. Khi tôi thấy kết quả, chúng tôi có rất nhiều trận giữ sạch lưới, vì vậy nó đang có hiệu quả và khuyến khích tôi tiếp tục làm điều đó".

    Mức độ gắn kết trong đội bóng này không lay chuyển. Họ đòi hỏi bản thân và đòi hỏi lẫn nhau. Tất cả họ đều có thể thấy lợi ích của việc nỗ lực tối đa.

    Quá sớm để dự đoán Arsenal có thể làm được gì trong mùa giải này, nhưng điều rõ ràng là họ có ý chí chiến đấu. Nếu điều đó có nghĩa là tấn công với sức mạnh và tốc độ, họ làm được. Nếu điều đó có nghĩa là thu quân, phòng ngự chắc và khó bị đánh bại, họ cũng sẵn sàng cho điều đó. Để đánh bại PSG một cách thuyết phục như vừa rồi, Arsenal đã hội tủ đủ cả hai yếu tố. Họ biết cách quản lý các khía cạnh khác nhau của trận đấu.

    Trong hai trận đấu tại cúp châu Âu mùa này, Arsenal có sự bình tĩnh và tự tin hơn so với mùa giải trước. Điều này là dễ hiểu khi mùa trước là một trải nghiệm thận trọng hơn, lần đầu tiên quay trở lại bầu không khí Champions League sau nhiều năm. Bây giờ họ muốn nhảy vào. Tạo ra một làn sóng.

    Một sự thực dụng được lập trình tốt đang hỗ trợ đội bóng tại thời điểm này và họ đã có thể chuyển điều đó từ Premier League sang cúp châu Âu. Điều đó nói lên sự trưởng thành của Arsenal. Arteta đã thấy một tính cách đang phát triển trước PSG mà ông rất thích. "Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện rất nhiều sự trưởng thành trong cách chơi của mình và chúng tôi đã đặt dấu ấn của mình vào cách chúng tôi muốn cư xử ở châu Âu trước các đội hàng đầu".

    Ông nhận thấy rằng đội hình hiện tại có một cảm giác khác về bản thân mình trong những trận đấu kiểu này. “Tôi cảm nhận được điều gì đó khác biệt trong cách chúng tôi chuẩn bị trận đấu và cách các cầu thủ muốn tập trung. Tôi nghĩ họ muốn chứng minh một điều - trước một đội hàng đầu trên sân nhà, chúng tôi có thể là chính mình và chúng tôi cũng có thể rất áp đảo. Nó tạo ra một đêm đặc biệt, những đêm châu Âu tuyệt vời trước các CLB lớn. Niềm tin đó là điều nâng cao năng lượng và tinh thần của mọi người".

    Arsenal có thể chơi bóng đa dạng. Họ có thể thể hiện những khuôn mặt khác nhau ở những thời điểm khác nhau để đối phó với những thách thức khác nhau trong trận đấu.

    Arsenal bắt đầu với hình ảnh năng động, hăng hái thường thấy. Những lúc Donarumma chuẩn bị phát bóng lên, anh nhìn lên thấy một bầy "linh cẩu" đang nhìn chằm chằm vào mình - 4 tiền đạo của Arsenal dâng cao và đói khát, sẵn sàng săn mồi trong khoảnh khắc yếu đuối của đối thủ.

    Arsenal thi đấu cực kỳ khát khao

    Chiến thắng này được xây dựng trên một hiệp một đầy quyết liệt, với việc săn đuổi bàn thắng được hỗ trợ bởi những pha tắc bóng và bảo vệ nghiêm ngặt khung thành ở phần sân nhà.

    Bàn thắng mở tỷ số là hiện thân cho việc chọn thời điểm. Sự kết hợp giữa Leandro Trossard và Havertz ngày càng cải thiện khi họ pha trộn tài năng của mình với nhau. Trossard, đang chạy, đã nhìn và trì hoãn bước di chuyển của mình để chờ đợi một động thái của đồng đội. Havertz đang chạy chậm và đột nhiên tăng tốc xộc thẳng vào vòng cấm. Thời điểm của đường tạt trùng khớp hoàn hảo với đường chạy và Havertz, cộng thêm điểm rơi phong độ ghi bàn cực tốt của tiền đạo người Đức.

    Đội trưởng Saka đã tạo ra bàn thắng thứ hai. Pha đá phạt của anh thành công với yếu tố bất ngờ. Trong khi mọi người đều mong đợi một quả bóng cao hơn nhắm vào những người khổng lồ đứng ở cột xa trong vòng cấm, đây lại là một đường bóng thấp, xoáy, đủ gây hỗn loạn để tránh được một loạt cầu thủ có thể chạm bóng.

    Trong hiệp hai, khi PSG tìm thấy đủ thời điểm để gia tăng chất lượng tấn công, Arsenal đã thể hiện khuôn mặt bền bỉ, tập trung cao độ của họ. Có một khoảng thời gian từ năm đến mười phút khi họ dường như chuyển đổi chiến thuật và rút lui vào khối phòng ngự siêu tổ chức, được thiết kế để giảm thiểu bất kỳ sự xâm nhập nguy hiểm nào.

    Arteta hài lòng với ý định, ngay cả khi đó là một hiệp đấu kém hấp dẫn hơn. Ông ý thức được rằng đội của ông cũng từng dẫn 2-0 ở hiệp một trước Leicester nhưng bị gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Arteta ca ngợi đội bóng của mình vì “quản lý cảm xúc trong trận đấu theo cách chúng tôi phải làm”.

    Việc có nhiều cách "chế biến" đang mang đến cho Arsenal một khẩu vị châu Âu tinh tế hơn trong mùa giải này.

    Tất cả cộng lại, tạo ra sự quá liều cho PSG. “Chúng tôi không thắng được bất kỳ cuộc đấu tay đôi nào", Luis Enrique nhận xét. “Chúng tôi không thể vượt qua được áp lực kiểu đó".

    PSG đã không thể bắt bài Arsenal, giống như Aston Villa, Brighton, Tottenham và đặc biệt là Man City trước đó. Phiên bản đa diện này của Pháo thủ thực sự gây kích thích!

    Hà Trang • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay