Bóng Đá Plus trên MXH

Guinea Xích Đạo 1-2 Tây Ban Nha: Nhà vô địch... vô duyên
Mạnh Đức • 07:29 ngày 17/11/2013
Dù đã tạo ra một thế trận lấn lướt và nhiều cơ hội, nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha chỉ có được chiến thắng sát nút 2-1 trước Guinea Xích Đạo.
    Ghi bàn: 
    Guinea Xích Đạo: Bermudez (37’)
    TBN: Cazorla (12‘), Juanfran (42’)

    Đúng với phân tích của giới chuyên môn, HLV Vicente Del Bosque đã trao cơ hội ra mắt ĐTQG cho trung vệ Marc Bartra ở trận đấu vừa kết thúc rạng sáng nay (17/11). Đá cặp với cầu thủ Barca ở trung tâm hàng phòng ngự là Inigo Martinez (Real Sociedad). Hai bên cánh cũng là những gương mặt khá lạ: Juanfran và Alberto Moreno. Xabi Alonso cũng có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ tháng 3 sau khi hồi phục chấn thương.


    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Các cầu thủ của HLV Del Bosque đã thử sức hàng thủ Guinea Xích Đạo bằng những đường bóng bổng. Và chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, Jesus Navas đã thoát xuống rất nhanh để nhận bóng ở bên cánh phải. Nhưng cú lốp bóng của ngôi sao đang khoác áo Man City đã bị thủ thành Danilo dùng đầu ngón tay đẩy qua xà ngang. 

    Ba phút sau, pha đưa bóng vào trong theo kiểu nửa chuyền nửa sút của Cazorla đã gây khó cho hàng thủ chủ nhà. Koke là người có cơ hội tung ra cú dứt điểm, song bóng đã đi sượt cột dọc. Nhưng Tây Ban Nha không phải chờ đợi lâu khi ngay ở phút thứ 12, Cazorla đã có mặt đúng chỗ khi thủ thành Danilo bắt bóng không dính để đệm bóng vào lưới trống ghi bàn mở tỉ số trận đấu. 

    Busquets tranh bóng cùng cầu thủ của Guinea Xích Đạo

    Guinea Xích Đạo đã cố gắng chơi phản công với Tây Ban Nha. Và trong 1 tình huống đá phạt góc ở phút 37, đội bóng châu Phi đã có được bàn gỡ hòa từ cú đánh đầu của trung vệ Jimmy Bermudez. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Tây Ban Nha lại vượt lên dẫn trước. Sau cú căng ngang của Juan Mata, Juanfran có bóng trong vòng cấm và dứt điểm chính xác ở cự ly gần. 

    Nhưng đó là tất cả những bàn thắng mà Tây Ban Nha làm được ở trận đấu này. Sau giờ nghỉ, HLV Del Bosque đã thực hiện tới 5 sự thay đổi người (Alonso đã được thay ra ở cuối hiệp 1). Dù vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng và tạo ra được nhiều cơ hội, song những cú dứt điểm cuối cùng của Tây Ban Nha lại quá thiếu chính xác. Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 2, cơ hội ăn bàn rõ nét nhất của nhà đương kim vô địch thế giới là cú sút của Fernando Llorente ở phút 60, nhưng đã bị thủ thành Danilo hóa giải dễ dàng. 

    Tây Ban Nha đã thắng, nhưng cách họ vượt qua đối thủ đang xếp thứ 119 trên bảng xếp hạng thế giới không đủ để thuyết phục người hâm mộ. 

    Đội hình 2 đội
    Guinea Xích Đạo: Danilo; Bermúdez, Sipo, Mbele, Kily; Randy, Juvenal; Balboa (Bodipo 86), Nsue, Belima; Iván Bolado (Dio 46)
    TBN: Reina; Juanfran, Bartra, Íñigo Martinez (Ramos 81), Alberto, Xabi Alonso (Busquets 43); Koke (Iniesta 57), Cazorla (Villa 57); Navas (Pedro 65), Negredo (Llorente 45), Mata.


    Ở 1 trận giao hữu đáng chú ý khác cũng vừa kết thúc rạng sáng nay, ĐT xứ Wales đã không thể giành chiến thắng trước Phần Lan dù có ngôi sao Bale trong đội hình xuất phát. Andy King là người ghi bàn mở tỉ số cho xứ Wales ở phút 58. Tỉ số này được giữ nguyên đến hết thời gian thi đấu chính thức. Nhưng trong phút bù giờ đầu tiên, Riku Riski đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. 

    Bale bị phạm lỗi

    Đây chỉ là một trận giao hữu, song kết quả của nó lại không khiến người xứ Wales hài lòng. Đặc biệt là HLV Chris Coleman, người rất muốn có được chiến thắng đầu tiên sau khi kí gia hạn 2 năm hợp đồng với LĐBĐ xứ Wales. Có lẽ vì lí do đó mà HLV Coleman đã để Bale thi đấu trọn vẹn 90 phút, dù ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã bị Jer Uronen bên phía Phần Lan nhiều lần phạm lỗi ác ý trong hiệp 1. 

    Ghi bàn:
    Xứ Wales: King (58’)
    Phần Lan: Riku Riski (90’+1)

    Đội hình 2 đội
    Xứ Wales: Hennessey, Gunter (Richards 72), Taylor (Davies 72), Ledley, Ricketts, Williams, Allen (Tudur Jones 90), King, Church (Vokes 63), Bale, Robson-Kanu (Cotterill 84).
    Phần Lan: Hradecky, Uronen, Ring, Sparv, Ojala (Toivio 45), Moisander (Pasanen 62),  Eremenko, Schüller (Hetemaj 70), Pukki (Hämäläinen 63), Arkivuo (Lampi 45 (Raitala 70)), Riski.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội