Bóng Đá Plus trên MXH

“Súng” còn giả, Maradona ngại gì mặt giả
HẠNH NGUYỄN • 13:37 ngày 12/02/2015
Dư luận Argentina đang xôn xao bàn tán chuyện Diego Maradona “cải lão hoàn đồng” bằng việc đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của mình. Chuyện làm mặt giả này sẽ bớt sốc hơn nếu biết rằng đến cả… “súng ống” của mình, Maradona còn làm giả được nữa là…
    CƯA SỪNG LÀM NGHÉ
    Maradona năm nay đã 54 tuổi rồi. Mặt ông đã nhàu lắm rồi. Mọi người vẫn quen với ấn tượng ấy. Nên khi nhìn thấy hình ảnh mới nhất của Cậu bé vàng, ai nấy không khỏi giật mình. Trong bức ảnh Maradona chụp cùng cô bồ Rocio Oliva vừa được đăng tải trên trang báo điện tử Primicias Ya của Argentina, trông Cậu bé vàng đúng là “cải lão hoàn đồng”. 

    Mặt Maradona lộ rõ vẻ gọn gàng, tươi trẻ. Da láng mịn như da em bé. Không còn những ngấn mỡ thừa. Những nếp nhăn cũng bay biến đi đâu mất. Mí mắt cũng không còn sụp xuống như trước.

    Người tình trẻ Rocio Oliva của Maradona vẫn còn phây phây

    Nói chung là trông Maradona bây giờ cứ như thanh niên ấy. So mặt Maradona và Rocio bây giờ thì chắc không ai dám nghĩ thực tế ông lớn hơn cô bồ của mình tới… 30 cái xuân xanh.

    Primicias Ya tiết lộ bí mật đằng sau màn “cải lão hoàn đồng” ngoạn mục ấy của Maradona là những bàn tay dao kéo. Thấy bảo Maradona vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của mình tại Dubai. Được sự hậu thuẫn của Rocio, Maradona tự tin trải qua hàng loạt công đoạn “cưa sừng làm nghé” khác nhau từ cắt mí mắt, hút mỡ, xóa nếp nhăn, chăm sóc da bằng laser…

    Maradona “cưa sừng làm nghé” để tương xứng với Oliva

    TỪNG TRẢI NHỜ… “CHÓ CẮN MA”
    “Ma” ở đây chính là Maradona. Vụ “Chó cắn Ma” ở đây là vụ Maradona bị chú cún cưng của mình cắn sứt môi hồi tháng 3/2010.
    Chẳng hiểu “chủ tớ” nhà Maradona chơi đùa với nhau thế nào mà ông lại để chú cún có tên Shar Pei này “hôn môi”. Hậu quả, Maradona bị sứt mả mảng môi. Ông phải nhờ các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp mới có thể kịp khôi phục “bờ môi duyên dáng” để dẫn quân tại World Cup 2010.

    Maradona từng phải đi phẫu thuật môi vì bị cún “hôn”

    Ca phẫu thuật môi bất đắc dĩ ấy càng làm Maradona dạn dày kinh nghiệm với dao kéo. Trước những ca làm môi, làm mặt, ông cũng đã đi hút mỡ cằm, mỡ bụng. Trong nỗ lực giảm cân, huyền thoại bóng đá xứ tango còn phải tiến hành phẫu thuật cắt bớt dạ dày. Nếu giới showbiz hay có danh hiệu “Nữ hoàng dao kéo” gán cho những người đẹp nghiện đại tu nhan sắc thì có lẽ cũng chẳng quá gọi dần Maradona là “Ông hoàng dao kéo” trong giới sao sân cỏ.

    VÀ CHUYỆN “SÚNG” GIẢ
    Nỗ lực duy trì tuổi xuân không chỉ được Maradona thể hiện với các bộ phận “mặt tiền”. Ông còn hăm hở nâng cấp cả “nội thất” để có thể xứng đôi với bồ trẻ từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới.

    Hồi tháng 12 năm ngoái, Maradona bị lộ chuyện lạm dụng viagra. Thấy bảo để không bị đuối sức khi “đá sân nhỏ” với người tình kém mình 30 tuổi, Maradona dùng tới 4 viên viagra mỗi ngày. 

    Ấy là chuyện tiếp sức cho “súng thật” để một người khỏe, hai người vui. Maradona còn từng to gan dùng cả “súng” giả. Chuyện dùng “hàng fake” hi hữu này không phải vì Cậu bé vàng lệch lạc gì trong chuyện thực hiện bản lĩnh đàn ông của mình mà là một mánh khóe tinh vi để ông lách qua các cửa kiểm tra doping.


    Thời còn khoác áo Napoli, Maradona từng lén dùng “súng” giả được bơm sẵn nước tiểu “sạch” để vượt qua thủ tục kiểm tra doping ngon lành. Kỳ lạ là “công cụ lách luật” này của Maradona sau đó được đem… trưng bày trong một bảo tàng tại Buenos Aires. Kỳ lạ hơn nữa, “súng” giả của Cậu bé vàng bị trộm lấy mất hồi tháng 12/2003.

    Thôi thì đến ghi bàn trên đấu trường World Cup mà Maradona còn thực hiện cú đánh đầu giả để tạo nên “Bàn tay của Chúa” kinh điển ở World Cup 1986 thì có trò gì giả mà ông chả làm được như thật…

    Bồ cũ Maradona sợ dao kéo
    Trái với Maradona, cô bồ cũ Veronica Ojeda của ông lại khiếp vía vì kinh nghiệm dao kéo. Hồi tháng 10/2013, Veronica từng phải đi cấp cứu vì biến chứng sau ca phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng sau sinh. Sau vụ ấy, Veronica thề cạch dao kéo tới già.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội