GHÉT TÓC VÀNG, YÊU NÀNG… VÀNG HOE
Đêm nay Lewandowski sẽ lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đấu của Bayern trên đấu trường Bundesliga. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như trong 4 mùa đầu quân cho Dortmund trước đây, Lewandowski từng… ghét cay ghét đắng Bayern. Vì chân sút vừa bước sang tuổi 26 vào hôm qua này vốn có duyên “ghét của nào, trời trao của ấy”. Cái duyên ấy được thể hiện rõ nhất qua việc Lewandowski lấy nữ võ sỹ xinh đẹp Anna Stachurska làm vợ.
Ít ai biết rằng Lewandowski từng rất ác cảm với những cô nàng tóc vàng. Anh ghét con gái tóc vàng hơn cả ghét thủ môn và hậu vệ đối phương. Theo tiết lộ từ thân mẫu Iwona của Lewandowski, từ nhỏ anh đã mất thiện cảm với con gái tóc vàng qua những truyện cười được đọc trên sách báo. Vì trong những câu chuyện tiếu lâm này, người ta luôn lấy các cô nàng tóc vàng hoe làm hình mẫu cho sự ngờ nghệch, ngốc nghếch.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Lớn lên, Lewandowski thêm ghét con gái tóc vàng. Vì “trông họ cứ lẳng lơ, õng ẹo” thế nào ấy. Liếc qua mấy cuốn Playboy mà các đồng đội từng ăn tập ở các đội trẻ cùng Lewandowski giấu trong ngăn tủ, anh cũng thấy tóc vàng xuất hiện trên đó là nhiều. Thế mới có chuyện Lewandowski từng quả quyết với bà Iwona rằng: “Mẹ đừng có tốn công mai mối cô gái tóc vàng nào cho con nhé! Con sẽ không bao giờ yêu con gái tóc vàng đâu”.

Thế mà đến buổi hội thảo về thể thao ở Warsaw năm 2007, Lewandowski lại… ngây vì tình trước một cô gái tóc vàng. Tên cô là Anna Stachurska. Lewandowski ngơ ngẩn vì Anna đến mức anh cứ đinh ninh cô là dân tập ballet hay chơi tennis, cho dù cô được giới thiệu là võ sỹ karate đầy triển vọng của Ba Lan.
Mọi ác cảm về con gái tóc vàng bỗng dưng “chạy đi đâu hết” khi anh gặp Anna. Tiền đạo khi ấy đang khoác áo CLB ít tên tuổi Znicz Pruszkow hỏi xin ngay số điện thoại của Anna để làm quen.
Đến khi cưa đổ Anna và dẫn cô về nhà ra mắt, Lewandowski khiến cả mẹ và chị gái của anh đều ngạc nhiên. “Tôi không tin vào mắt mình. Ai mà ngờ Robert lại dẫn về nhà một cô gái tóc vàng và giới thiệu là người yêu!”, bà Iwona chia sẻ.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Hồi đang cưa cẩm Anna, tất nhiên Lewandowski không dám thừa nhận về “ác cảm tóc vàng” của mình. Nhưng khi đã chinh phục được trái tim Anna, anh đã khéo thuyết phục để cô nhuộm tóc nâu.
GHÉT CẦU THỦ, PHẢI LÒNG TIỀN ĐẠO
Anna quả là chịu hi sinh vì người yêu. Nhận lời hẹn hò Lewandowski, cô chấp nhận nhuộm nâu mái tóc vàng tự nhiên của mình. Thấy bảo hoa hậu karate này còn tế nhị nhờ các trang báo tại Ba Lan xóa đi những hình ảnh thời cô còn tóc vàng. Đó là lý do vì sao bây giờ mà tìm kiếm ảnh về Anna thì chỉ còn thấy hình ảnh cô tóc nâu.

Anna lâu rồi không còn xuất hiện với mái tóc vàng nữa
Thật khó hình dung về sự hi sinh ấy nếu biết rằng Anna từng chẳng ưa gì cánh cầu thủ cả. Nói là ghét hay ác cảm thì hơi quá. Song thực sự thì cô không thích giới quần đùi áo số cho lắm. Thứ nhất, Anna không mê bóng đá. Thứ hai, cô quen đọc trên báo về chuyện sao sân cỏ hay chơi bời lăng nhăng. Nên khi Lewandowski hỏi xin số điện thoại, cô cho với vẻ miễn cưỡng.
Thế mà Lewandowski vẫn tán đổ được Anna. Họ vẫn đang rất hạnh phúc sau 7 năm bén duyên. Cặp sao và WAG mới của Bayern đúng là “phải duyên, phải số nên vồ lấy nhau”.
Lewandowski bớt ác cảm tóc vàng

Yêu và lấy Lewandowski, Anna thích bóng đá hơn. Bản thân Lewandowski cũng không còn ác cảm với con gái tóc vàng như xưa. Bằng chứng là khi siêu mẫu tóc vàng đồng hương Karolina Witkowska xin làm quen ở dịp lễ hội bia Oktoberfest năm ngoái, Lewandowski vui vẻ đáp ứng. Nếu phải ngày xưa thì Karolina đừng mơ lại gần anh.