Sau rất nhiều drama, cuối cùng điều gì đến ắt phải đến. Sản phẩm xuất sắc của học viện đào tạo Liverpool đã tuyên bố ý định rời đội bóng áo đỏ vùng Merseyside vào mùa hè này. Alexander-Arnold sẽ đến Real Madrid, CLB duy nhất mà bấy lâu nay mọi tin đồn chuyển nhượng liên quan đến anh đều hướng về.
Một số NHM thất vọng, một số người khác thì tức giận. Tuy nhiên, không ai ngạc nhiên. Vì cũng giống như Kylian Mbappe, Alexander-Arnold chỉ muốn thực hiện giấc mơ khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Giống như Mbappe, Trent muốn thử thách, khám phá và nâng cấp bản thân, xem đâu là giới hạn của mình.
Ở tuổi 26, Alexander-Arnold giành được gần như mọi danh hiệu cao quý. Thậm chí ở cấp CLB, Trent còn hơn cả Mbappe khi đã vô địch Champions League cùng Liverpool. Với Mbappe, nâng cao chiếc cúp tai lớn vẫn là giấc mơ chưa thành trong mùa đầu tiên anh khoác áo Los Blancos.
Còn nhớ vào tháng 10/2024, trong một cuộc phỏng vấn trên Sky Sports, khi được hỏi về những mục tiêu còn lại trong sự nghiệp và liệu có muốn giành thêm một chức vô địch Champions League nữa, trở hành thủ quân Liverpool, nâng cao Cúp vô địch Euro hoặc World Cup cùng ĐT Anh, rồi giành Quả bóng vàng hay không, Alexander-Arnold cân nhắc một hồi và lựa chọn danh hiệu sau cùng - Ballon d’Or.
“Tôi muốn trở thành một huyền thoại bóng đá, một người đã thay đổi trận đấu. Tôi luôn nói: 'Đừng chơi một trận đấu, hãy thay đổi trận đấu'. Thành thật mà nói, tôi muốn trở thành hậu vệ phải vĩ đại nhất lịch sử. Chỉ đến sáng hôm sau khi bạn nghỉ hưu, bạn mới có thể nhìn mình trong gương và nói rằng bạn đã cống hiến hết mình.
Không quan trọng bạn giành được bao nhiêu danh hiệu hay huy chương. Quan trọng là bạn đã cống hiến gì cho trò chơi, cho trận đấu và liệu bạn có đạt được hết tiềm năng của mình hay không. Tôi đã nghe nói đến tiềm năng được nhắc đến với tên của mình từ năm 6 tuổi. Nếu bạn đạt được tiềm năng đó và trở thành cầu thủ mà bạn tin rằng mình có thể trở thành, một trong những cầu thủ giỏi nhất từ trước đến nay, thì bạn sẽ hạnh phúc. Không quan trọng bạn giành được bao nhiêu danh hiệu, mà cá nhân bạn đã cống hiến hết mình hay chưa", Alexander-Arnold từng nhấn mạnh.
Nhìn vào Real Madrid hiện tại thì chưa chắc đã tiềm năng bằng Liverpool. Nhưng rõ ràng Real là điều gì đó lớn hơn cả một đội bóng, là lực hấp dẫn mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn được khoác trên mình chiếc áo trắng kiêu hãnh. Ngay từ khi xuất hiện câu hỏi về tương lai của mình, Alexander-Arnold luôn rất rõ ràng: Nếu một ngày nào đó anh rời Liverpool, thì bến đỗ tiếp theo phải là Real.
Vào thời điểm từ sau Hè 2024, trọng tâm của Alexander-Arnold đã chuyển từ việc trở thành huyền thoại của Liverpool sang việc đảm bảo vị thế siêu sao trong Dải ngân hà tại Madrid. Cầu thủ 26 tuổi đã có đủ danh hiệu tập thể, nhưng chưa có danh hiệu cá nhân nào.
Sang Real, Alexander-Arnold có cả danh tiếng lẫn tiền tài, tên tuổi sẽ nổi bật hơn, khả năng giành Quả bóng vàng cũng sẽ cao hơn. Và quan trọng hơn cả, tuổi 26 là độ tuổi lý tưởng nhất để thay đổi, tìm kiếm một thử thách mới và nâng cấp bản thân.