“Chúng tôi phòng ngự khá tốt dù có một vài sai sót. HAGL thua phút chót là kết quả không may mắn cho đội bóng chúng tôi”, HLV Kiatisak chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.
“Điểm yếu của HAGL là không chiến vì đa phần các cầu thủ đều nhỏ và chỉ có số ít cầu thủ ngoại là có thể hình to cao trong lúc đó cả 11 cầu thủ của Jeonbuk Hyundai Motors đều có thể hình rất tốt. Điểm mạnh của chúng tôi là phối hợp, kiểm soát bóng trong phạm vi hẹp. Sau trận đấu này, chúng tôi học được nhiều thứ từ Jeonbuk Hyundai Motors”, ông Kiatisak cho biết thêm.
Dù chỉ mới có 1 điểm sau 3 trận nhưng Zico Thái cho rằng, đội bóng của ông vẫn phải hướng về phía trước: “HAGL phải chiến đấu với một đội mạnh nhất. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều sau trận đấu này. HAGL đã đi một nửa chặng đường và điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. HAGL tiếp tục hướng về phía trước”.
Về phần mình, HLV Kim Sang Sik (Jeonbuk Hyundai Motors) cho rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng: “Jeonbuk Hyundai Motors xứng đáng giành trọn 3 điểm khi tạo nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Lực lượng của HAGL rất hùng hậu và họ cũng đã gây khá nhiều khó khăn cho chúng tôi”.