
Tỷ số Persib Bandung 1-0 Thể Công
Bàn thắng
Persib Bandung: Peralta (43’)
Thẻ đỏ
Persib Bandung: Klok (59’, 74’)
Thể Công: Paulinho Curua (2 TC: 48’, 67’)
Đá sân nhà, lại được đánh giá cao hơn về lực lượng, Persib Bandung chủ động nắm thế trận và tổ chức gây sức ép lên phần sân của Thể Công. Ở chiều ngược lại, đội khách đến từ Việt Nam cũng chủ động chơi đôi công thay vì lùi sâu phòng ngự. Vì thế, tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh trong những phút đầu, khi cả chủ nhà lẫn đội khách đều tạo ra những cơ hội ăn bàn.
Đáng chú ý, cầu thủ hai đội đều không ngại va chạm, với những pha vào bóng khá quyết liệt nhằm ngăn chặn các đợt tấn công của đối phương. Dẫu vậy, trận đấu vẫn xuất hiện những tình huống nguy hiểm, tiếc rằng các cú dứt điểm đều chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng. Khá bất ngờ khi trong 25 phút đầu trận, Thể Công mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều pha tấn công có thể ăn bàn.

Ở cuộc so tài này, Persib Bandung rất quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại ngôi đầu bảng E. Trước đó, trong trận đấu sớm giữa Melbourne Victory và Seoul, đội bóng Australia đã đánh bại đại diện Hàn Quốc với tỷ số 3-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu với 4 điểm. Tuy nhiên, các học trò của HLV Popov không dễ dàng để đội chủ nhà áp đặt thế trận, khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm trong những pha phản công.
Phút 43, Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm, khiến Thể Công phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Peralta thực hiện thành công, mở tỷ số cho Persib Bandung trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi so với 45 phút đầu tiên, khi Persib Bandung vẫn là đội nắm thế chủ động. Trong khi đó, Thể Công nỗ lực đẩy cao đội hình, tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, những miếng đánh của các học trò HLV Popov tỏ ra khá bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chắc chắn của đội chủ nhà.
Phút 67 có thể xem là bước ngoặt của trận đấu, khi ngoại binh Paulinho Curua bên phía Thể Công nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Đội khách chỉ còn thi đấu với 10 người, khiến sức ép và những bất lợi càng đè nặng lên các học trò HLV Popov. Tuy nhiên, đến phút 74, Persib Bandung cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi Klok nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Việc quân số hai đội trở lại thế cân bằng giúp các cầu thủ Thể Công tự tin hơn. Đội khách liên tiếp tổ chức những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các phương án triển khai vẫn thiếu sắc bén, trong khi những cú dứt điểm lại không đủ độ chính xác để tạo nên khác biệt.
Với kết quả thua 0-1, Thể Công vẫn đang tạm xếp thứ 3 của bảng E tại đấu trường AFC Champions League Two với vỏn vẹn 1 điểm. Trong lúc trận thắng này đã giúp chủ nhà Persib Banding quay lại vị trí đầu bảng với 2 trận toàn thắng.
Đội hình thi đấu
Persib Bandung: Paku Alam, Rudianto (Matricadi, 46’), Julio, Walsh, Reijnders, Thom Haye, Klok, Guaycochea (Alis, 69’), Tanamal (Loncar, 90’), Berguinho (Menalo, 69’), Peralta (Sekulic, 69’).
Thể Công: Văn Việt, Chí Khải, Tuấn Tài, Viết Tú (Danh Trung, 87’), Văn Khang (Hernandes, 78’), Lucao, Văn Tú (Nhật Nam, 62’), Paulinho Curua, Việt Hưng (Hoàng Minh, 62’), Rubamar, Rimario (Brandao, 46’).
























