Viettel có quá nhiều cơ hội để có thể giành chiến thắng, nhưng họ đã để vuột mất điều này ở loạt sút luân lưu may rủi. Vì thế, không ngạc nhiên khi HLV trưởng Bae Ji-won của Viettel đã bày tỏ sự thất vọng: “Thật sự hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã rất nỗ lực và điều ấy đã được họ thể hiện suốt 120 phút của trận đấu. Tuy nhiên, như các bạn đã thấy, chúng tôi đã thua ở loạt sút 11m và đây là điều khiến cho tôi cảm thấy buồn và thất vọng, vì thật sự chúng tôi hoàn toàn có thể thắng trong trận đấu này”.
Nói về lực lượng của đội nhà ở trận bán kết khu vực Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và đưa ra lực lượng tốt nhất. Đây là những cầu thủ có phong độ rất cao và hiểu lối chơi của ban huấn luyện đề ra”. Tuy nhiên, điều người ta ngạc nhiên là ông Bae Ji-won chỉ sử dụng có 3 ngoại binh, trong lúc không đăng ký chân sút Caique và điều này khiến Viettel gặp bất lợi hơn so với đối thủ.
Tại cuộc họp báo, không ít phóng viên đã cho rằng, với thành tích không tốt tại AFC Cup, có lẽ nào đội bóng này muốn buông giải để tập trung cho sân chơi V.League. Về điều này, HLV Bae Ji-won cho biết: “Không có điều đó, bởi với tôi đấu trường nào cũng quan trọng như nhau”.
Trong khi đó, HLV Bojan Hodak của Kuala Lumpur đã rất vui khi chia sẻ: “Đây là trận đấu mà tôi đánh giá là rất khó khăn, vì Viettel là một trong những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, trận đấu này chúng tôi đã chơi rất tốt và giành chiến thắng đầy xứng đáng, đặc biệt là thủ môn của chúng tôi đã chơi rất tốt trong trận này. Nói thật, tôi không nghĩ trận đấu kéo dài đến loạt đá luân lưu, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều này”.