Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Thái Lan: Nhà vua đã trở lại

07:11 ngày 31/12/2021
14
Chức vô địch AFF Cup 2020 vẫn còn cách 90 phút nữa, nhưng những gì mà ĐT Thái Lan đã thể hiện ở trận chung kết lượt đi cũng như hành trình vừa qua cho thấy họ đã tìm lại được vị thế nhà vua.

    Chỉ cần 2 phút của trận chung kết lượt đi, Thái Lan đã xuyên thủng mành lưới của Indonesia. Đấy là điều mà ĐT Việt Nam đã không thể làm được dù trải qua hơn 90 phút dồn ép. Đoàn quân của HLV Mano Polking đã tấn công vỗ mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đánh biên trái không thành công, ngay lập tức, Thái Lan chuyển qua biên phải và nó khiến cho Indonesia rối loạn và đã phải sớm vào lưới nhặt bóng.

    HLV Mano Polking đã nghiên cứu kỹ lối chơi, ý đồ xung trận của Indonesia nên họ có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho từng phút trên sân. Họ biết vì ở thế chiếu dưới nên đội bóng của HLV Shin Tae Yong hoàn toàn có thể chơi tử thủ như khi đối đầu với ĐT Việt Nam.

    Nhưng ĐT Thái Lan đã có cách khắc chế lối chơi này. Họ chủ động gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu, đánh vỗ mặt ngay thời điểm Indonesia chưa ổn định đội hình. Và cách nhập cuộc ấy đã giúp họ thành công. Dẫn 1-0, Thái Lan khiến Indonesia bị phá sản ý đồ chiến thuật. Đó là lý do họ dễ dàng đưa trận đấu về kịch bản mình đã soạn sẵn và giành chiến thắng 4-0.

    Bên cạnh việc thành công về mặt chiến thuật, giới mộ điệu cũng khá ngạc nhiên khi Thái Lan tung ra đội hình có tới 7 sự thay đổi so với trận bán kết lượt về gặp ĐT Việt Nam. Đáng nói là trận đấu với Indonesia là trận tranh chức vô địch, quyết định đến ngôi cao chứ không phải là cuộc gặp gỡ mang tính thủ tục như cuộc so tài với Singapore ở vòng bảng.

    Thế nhưng HLV Mano Polking vẫn mạnh dạn thay đổi. Đơn cử như hậu vệ phải chơi rất xuất sắc trước đó là Narabudin lại bị cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Philip Roller. Tristan Do hay Dolah cũng thi đấu ngay từ đầu. Điều này chứng tỏ chiều sâu đội hình của Thái Lan là rất đáng nể. 

    ĐT Thái Lan (bìa trái) chứng tỏ sự vượt trội trong trận thắng Indonesia

    ĐT Thái Lan (bìa trái) chứng tỏ sự vượt trội trong trận thắng Indonesia

    Qua đây, HLV Polking đã chứng minh rằng, “cơn đau đầu” của ông trước giờ dự AFF Cup 2020 là có cơ sở. Khi đó, ông từng… than vãn: “Thái Lan có quá nhiều cầu thủ giỏi để có thể lựa chọn 30 người dự AFF Cup”. Bằng một đội hình chỉ hơn nửa số cầu thủ đá chính trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn đủ khiến Indonesia phải bạt vía để rồi phải đón nhận trận thua đậm đà nhất trong lịch sử các trận chung kết AFF Cup 2020. 

    Dù có ít thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2020, nhưng Thái Lan đã cho thấy cầu thủ của họ vẫn rất ăn ý. Nói ví von, đây như một tập thể được lập trình sẵn. Một khi ghép vào đội hình 11 cầu thủ, dù là dự bị hay chính thức thì vẫn có sẵn sự ăn ý. Thái Lan đã chứng minh, một khi các cầu thủ đồng lòng, bung hết sức để chiến đấu vì màu cờ sắc áo thì họ hiếm có đối thủ ở Đông Nam Á. Nói như báo chí khu vực, năm nay “chỉ ĐT Việt Nam là đủ khả năng cản bước Thái Lan”.

    Vẫn còn đến 90 phút nữa để Thái Lan hoàn tất chiến dịch chinh phục AFF Cup 2020. Trên lý thuyết, Indonesia vẫn có cơ hội để lật ngược thế cờ. Nhưng mơ mộng vào một cuộc ngược dòng trước Thái Lan, như Barcelona từng gây chấn động trước PSG sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi ở Champions League, là hết sức phù phiếm. Bởi sự chênh lệch về đẳng cấp, trình độ và kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu giữa Indonesia và Thái Lan là rất lớn. 

    Ngay lúc này, đội tuyển xứ Chùa vàng đã có thể tuyên bố: Nhà vua đã trở lại. 

    HLV Polking có nghĩa cử cao đẹp

    Khi Thái Lan dẫn 4-0, HLV Mano Polking đã tung thủ môn dự bị Kawin vào sân. Giải thích cho quyết định của mình, thuyền trưởng ĐT Thái Lan cho rằng, đó không phải là hành động xem thường Indonesia mà để động viên, khích lệ tinh thần Kawin. Lý do là trước trận chung kết, thủ môn này nhận hung tin là người cha của mình vừa qua đời vì ung thư. Theo truyền thông Thái Lan, đám tang cha của Kawin sẽ được tổ chức vào ngày 3/1 tới, sau khi thủ môn này hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐTQG ở AFF Cup 2020. 

     

    Hồng Quảng • 07:11 ngày 31/12/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    14
    Bình luận
    • Football fan 1998 07:49 ngày 31/12/2021

      Đẳng cấp thiệt! Đá chung kết mà vẫn tự tin có nhiều thay đổi. Ngoài những thay đổi bắt buộc do thẻ phạt + chấn thương thì ko kể. Thường ít đội dám đá chung kết với tâm thế đó. Ở ĐNA thù Thái vẫn vượt lên. Ko chỉ chuyên môn mà còn ở tâm thế.

    • Fan Thái 08:11 ngày 31/12/2021

      Anh cả ĐNA Thái lúc nào cũng là đỉnh của top trong suy nghĩ của fan chân chính khu vực, có những lúc giả vờ im im thì các đàn em tưởng mình ngon nên nhoi nhoi lên, nhất là đàn em VN gáy to nhất nên anh cả phải ra tay dẹp loạn liền. Nếu đàn em VN không gáy thì nhiều khả năng anh cả Thái sẽ cho các đàn em thêm cơ hội vô địch bằng cách cử đội U18 hay đội hình B tham dự.

    • Mbappe 09:54 ngày 31/12/2021

      Bản chất họ vẫn là vua ĐNA thôi, 2018 họ k vđ vì cũng do họ quá chán cái cup này nên mang đội hình 2, VN, Malaysia hay Singapore có thể thỉnh thoảng VĐ AFF này nhưng cũng chỉ là nhất thời chứ k nói lên đẳng cấp. Với Chanathip và những tài năng xuất chúng (tầm ĐNA) như Supachok và Suphanat Mueanta thì họ muốn VĐ AFF cũng chẳng khác nào đi dạo, quan trọng là có làm nên trò gì ở ngoài ao làng hay không mà thôi.

    • Nguyễn khắc phong 09:37 ngày 31/12/2021

      Giờ này vẫn còn nói chỉ Việt Nam! Mới cản được thái lan

      • Fan Chelsea 12:01 ngày 31/12/2021

        Chán không tả được cái tinh thần A.Q, cái tinh thần biến Trung Hoa thành Đông Á bệnh phu thế kỷ 20, thế mà sang thế kỷ 21 rồi mà VN vẫn chưa khỏi.

    • Hoàng Hoa 09:59 ngày 31/12/2021

      1 khi đã mang đội hình 1 thì lúc nào họ chẳng làm vua cái ao làng này mà phải viết họ TRỞ LẠI!

    • Fan Austrailia 10:36 ngày 31/12/2021

      Thái thắng đậm Indonesia và không sút hỏng quả pen thì họ cũng thắng đậm VN. Indonesia với VN bại dưới tay người Thái như nhau cả thôi, viết bài về Thái với Indonesia mà vẫn không quên nổ về đội nhà, ra vẻ mạnh hơn Indonesia trong khi họ vào chung kết còn mình hạng 4

    • Trung hiếu 11:06 ngày 31/12/2021

      Thailan muốn vô địch ao làng lúc nào chẳng được,chẵng qua họ chán giải này rồi thôi nên “a cả” vietnem mới được vô địch 3nam trước,mà thấy “a cả” nổ quá nên thailan cho về nước sớm để thức tỉnh bớt nổ😂😂

    • Fan đt vn 11:51 ngày 31/12/2021

      Nhà vua sao, mới vào giải họ thắng đội yếu hai bàn ông chê người ta, cười người ta đủ thứ hết mà,xem bóng đá mà thắng ít nhiều thì chê bai đủ thứ rồi, BL theo chiều không cũng đi viết bài liên tục, nói thực họ cũng không có gì đặc biệt ngoài cái bản lĩnh và bình tĩnh cả, họ chỉ hơn VN ta ở chỗ này thôi, hàng công VN HLV làm cho rối lên cả, chỉ duy nhất một mình Đức Chinh chơi giải này tốt,trong khi đó lại không được đánh giá cao, họ đá lược về rất lúng túng và e ngại VN, nhưng chúng ta chơi tệ

    • Thánh dự 08:35 ngày 31/12/2021

      Sau giải AFF này, rồi sau khi VN đá 4 trận còn lại của vòng loại WC (toàn thua) thì VN vẫn xếp trên TL 1 bậc nhé: VN hạng 107 FIFA và TL hạng 108 FIFA

    • Thành Hiệp 10:21 ngày 31/12/2021

      Khen Thái lan nhiều quá. Có biết 1 bộ phận người Việt nhắc đến Thái lan là tôn sùng như đấng cứu thế không? Làm nhà báo phải biết định hướng khán giả để làm sao có lợi cho Đội tuyển nước nhà nhất nhé. Học, học nữa, học mãi

      • Tyty 14:04 ngày 31/12/2021

        Có mấy đứa cuồng và ảo tưởng như chú nên vietnam ko bao giờ khá lên được đó!!!

    • Xe ủi tốc hành 19:18 ngày 01/01/2022

      Thái Lan không cần bung hết sức đá sống chết để vô địch Đông Nam Á đâu nhá nhà báo. Với đội hình hiện tại, họ chỉ cần đồng lòng và đá bình thường thôi thì các đội còn lại ở khu vực Đông Nam Á chả có đội nào cản được.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay