Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Indonesia 0-4 Thái Lan: Thái Lan 99% vô địch AFF Cup 2020

22:01 ngày 29/12/2021
30
Chiến thắng hoàn hảo và quá dễ dàng trước Indonesia ngay ở lượt đi đã giúp đội tuyển Thái Lan 99% vô địch AFF Cup 2020.

    Bàn thắng

    Thái Lan: Chanathip (2', 51'), Supachok (67'), Phala (83') 

    Chanathip lại tỏa sáng

    Sau khi vượt qua được nhà vô địch Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan hiểu rằng chẳng còn thử thách nào làm khó dễ họ nữa. Minh chứng được thể hiện ở việc HLV Alexandre Mano Polking tung ra sân một đội hình với nhiều cầu thủ dự bị. Có thể kể đến như trung vệ Elias Dolah thay cho Manuel Bihr, Tristan Do trám vào vị trí của Theerathon Bunmathan bị treo giò, Bordin Phala được lựa chọn thế chỗ của Sarach Yooyen. Ngoài ra, Philip Roller cũng bất ngờ được sử dụng thay cho hậu vệ phải chủ lực Narubadin Weerawatnodom.

    Trước một Indonesia không đẳng cấp như Việt Nam, lực lượng dự bị của Thái Lan dễ dàng lấn lướt đối thủ ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 2, Philip Roller đi bóng kỹ thuật qua 3 hậu vệ Indonesia trước khi chuyền bóng vào vòng cấm địa cho Chanathip Songkrasin thoải mái dứt điểm tung lưới Indonesia.

    Thái Lan vùi dập Indonesia ngay ở lượt đi - Ảnh: Getty

    Thái Lan vùi dập Indonesia ngay ở lượt đi - Ảnh: Getty

    Có bàn thắng sớm, Thái Lan càng chơi càng tự tin. Phút 14, 29 và bù giờ thứ 1 của hiệp 1, lần lượt Phala, Dangda và Supachok buộc thủ môn Nadeo bên phía Indonesia phải bay người trổ tài cứu thua cho đội nhà.

    Về phần mình, dàn cầu thủ trẻ Indonesia cũng có những tình huống phản đòn sắc sảo. Đáng tiếc nhất là ở phút 41. Alfeandra Dewangga được đặt vào thế đối mặt thủ môn của Thái Lan. Tiền vệ của Indonesia quyết định dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà.

    Màn hủy diệt của Thái Lan

    HLV Shin Tae Yong đã rất tức giận khi Dewangga bỏ lỡ cơ hội ấy. Bởi trong hiệp 2, Indonesia đã chịu cơn mưa gôn từ phía Thái Lan. Ngay ở phút 51, Supachok dẫn bóng phản công Indonesia. Anh chuyền ngược ra cho Chanathip dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Thái Lan. 

    Bị Thái Lan dẫn trước 2-0, Indoensia vùng lên như không còn gì để mất. HLV Shin Tae Yong cũng tung hàng loạt cầu thủ tấn công vào sân. Phút 62, Indonesia có cơ hội thứ 2 trong trận đấu. Irfan Jaya băng xuống đối mặt với thủ môn Tedsungnoen bên phía Thái Lan nhưng thủ thành này đã cứu thua thành công bằng chân cho đội nhà.

    Indonesia đã không hay lại không may. Để rồi họ phải trả giá sau đó 5 phút. Roller chuyền bóng từ cánh phải vào trung lộ. Supachai nhấc chân khéo léo để bóng qua mình tìm đến vị trí của Supachok. Anh sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn Indonesia. 

    Thái Lan đặt 1 tay vào chức vô địch - Ảnh: Getty

    Thái Lan đặt 1 tay vào chức vô địch - Ảnh: Getty

    Có được 3 bàn thắng, Thái Lan bắt đầu đưa một loạt cầu thủ dự bị vào sân. Nhưng nhờ sự trên cơ về thế trận và tỷ số, nhóm “kép phụ” của Thái Lan vẫn dễ dàng lấn át một Indonesia xuống dốc về tinh thần. Để rồi ở phút 83, Phala ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan trước đối thủ.

    Giành chiến thắng đậm nhất tại lượt đi chung kết AFF Cup trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan xem như đã nắm chắc trong tay chức vô địch. Dấu ấn của Chanathip cùng những gương mặt trẻ như Supachok, Phala trước Indonesia còn non kinh nghiệm quả thực rất ấn tượng. Và trận chung kết lượt về ngày 1/1/2022 có lẽ chỉ còn là thủ tục để người Thái đếm ngược tới buổi lễ đăng quang lần thứ 6 trong lịch sử của mình.

    Đội hình thi đấu

    Indonesia:  Nadeo Winata, Moh Febriansah (Evan Dimas 46'), Rizky Ridho Ramadhani, Alfeandra Santosa, Fachruddin Aryanto (Elkan Baggott 46'), Asnawi Bahar, Witan Sulaeman, Rachmat Irianto (Widnyana 46'), Ricky Kambuaya (Egy Maulana 63'), Irfan Kumi (Rumakiek 73'), Dedik Setiawan. 

    Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen (Kawin Thamsatchanan 75'), Yusef Elias Dolah (Anan 39'), Kritsada Kaman, Tristan Do, Phitiwat Sukjitthammakul (Thitipan 61'), Bordin Phala, Philip Roller, Chanathip (Worachit 75'), Weerathep Pomphan, Supachok, Dangda (Supachai 61'). 

    Trí Công • 22:01 ngày 29/12/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    30
    Bình luận
    • hblam11 22:10 ngày 29/12/2021

      Công nhận thái lan vô địch xứng đáng & số 1 ĐNA. chưa các fen việt nam??? Việt nam đá vs indo ko thắng còn Thái Lan nó vả cho 4-0…???!!!!!!!!! Còn bàn cãi nữa ko?????

    • Ối zồi ôi 22:26 ngày 29/12/2021

      Trí Công viết bài hài quá. “Trước 1 Indo không đẳng cấp như Việt Nam” ??? Thế giải này Việt Nam có ăn được Indo không ? Chắc đẳng cấp nhà vô địch 3 nước Đông Dương quá, haha.

    • Đệm vương 22:11 ngày 29/12/2021

      Thái lan đúng là ông lớn của Đna, đá out chình thực sự.

    • Đệm vương 23:13 ngày 29/12/2021

      VN mất 90 phút ko ghi đc 1 bàn vào indo , ông Thái đá như đi dạo , mà dùng nhiều cầu thủ dự bị lại ăn 4 bàn ~~ . Chán thật

    • Vụ Trõng 22:11 ngày 29/12/2021

      Thái Lan lại ăn may nữa rồi. Mang cả đội hình siêu sao vào cúp ao làng thì sao mà công bằng với những đội khác đây!!

    • Trung 22:41 ngày 29/12/2021

      Thái đá quá hay,phải nhìn nhận công tâm,đánh biên,đánh trung lộ,đội hình đồng đều

    • Nguyễn khắc phong 06:42 ngày 30/12/2021

      Việt Nam! Đẳng cấp hơn indo vì thua thái có 2-0 thôi kkkk

    • corleone@ 07:25 ngày 30/12/2021

      "Trước một Indonesia không đẳng cấp như Việt Nam"...VN có thắng nổi Indo đâu mà đòi hơn đẳng cấp. Bị loại rồi vẫn chưa chịu tắt tiếng.

    • Xavi Nguyen 00:04 ngày 30/12/2021

      còn ai so sánh Quang Hải với NaThip nữa không? 1 bàn chân trái, 1 bàn chân phải, còn Quang Hải chỉ 1 giò

    • Keep The Blue Flag Flying High 22:51 ngày 29/12/2021

      Đọc bình luận thấy nhiều ng chê VN k bằng TL. Việt Nam chúng ta chỉ thua vì chiến thuật k hợp lý thôi. Lượt đi quá máu ăn Thái nên chơi ép sân ngay từ đầu bỏ lại khoảng trống nơi phòng ngự. Nếu đấu pháp hợp lý hơn Thái chưa chắc ăn đc VN 2 bàn dễ vậy. Nhìn cầu thủ Thái vui mừng khi phá đc bóng và thở phào khi hết trận là biết thôi.Cđv nên vui mừng vì lần đầu tiên chúng ta đấu với TL theo thế cửa trên. Có lẽ ông Park muốn cho cầu thủ VN& cđv từ nay k còn sợ khi đối đầu thái Lan nữa nhưng phá sản.

      • Tuan Luu 23:24 ngày 29/12/2021

        Người Pháp có câu rất nổi tiếng" Nếu có thể, nhét cả tháp Effiel vào một cái chai"

      • Football fan 1998 23:57 ngày 29/12/2021

        Nếu??? Lại nếu. Cho mình cười phát rồi bình luận tiếp nè. “Thua vì chiến thuật ko hợp lý”? Vậy có nên kiện lên AFF hay AFC hay FIFA là do chiến thuật ko hợp lý nên VN mới thua, cần cho 2 đội đá lại. Khi nào chiến thuật VN hợp lý mà thua mới ghi nhận thua và chịu ra về. Cửa trên mà cầm bóng 43%. Ngta cửa dưới cầm bóng 57%? Nực cười. Nói chuyện như con nít chưa vào lớp 1.

      • Thoi Vo 00:59 ngày 30/12/2021

        Bạn nói rất chuẩn. Việt Nam mà có Đình Trọng, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu thì Thái có mà ăn cức. Sang năm đi rồi thấy cái cảnh

      • Love football 06:36 ngày 30/12/2021

        Bạn nói đúng, thì đa phần là fan phong trào cmt mà lại.

      • Fan thái lan 08:21 ngày 30/12/2021

        Nếu thì nên nếu là việt nam vô địch luôn word cup @@

      • Veloci Raptor 10:03 ngày 30/12/2021

        Nếu cầu thủ vn k mắc lỗi , k chuyền hỏng Nếu cầu thủ vn sút là vào , chụp là dính thì VN sẽ vô địch WC 1n lần liên tiếp 🙂🙂🙂

      • Quang Huy Nguyen 10:20 ngày 30/12/2021

        Vòng bảng đá muốn lòi con mắt không ăn nổi mấy thằng Indo 1 quả, Thái nó đi bộ cũng ăn 4 quả lại còn nuôi cái ý tưởng VN ngang kèo Thái =)))

      • Football fan 1998 11:12 ngày 30/12/2021

        @Thoi Vo: Thua là thua. Có thể 1 giải khác sắp đến chúng ta thắng lại. Nhưng giải này thua thì nhận thua. Thua đối đầu, thua thế trận, thua cả tính bắt cầu (đá với Indo như húc vào tường, Thái nó ăn 4 trái nhẹ tênh, đừng nói Indo cố đá VN ở vòng bảng và thả Thái ở CK nghe). Xét về cá nhân Thái cũng thắng, cầu nó toả sáng đều đặn. Vòng bảng thì Dangda . Vào BK thì Chanathip + hàng thủ. Rồi CK thì Chanathip rồi Supachok đều hay. Các cầu dự bị cũng chất lượng. Tóm lại, giải này thua toàn diện

    • Toc Sieu 08:04 ngày 30/12/2021

      Sao lại là 99% mà không là 100%. Điểm 10 cho TL, đá thế mới xứng là anh cả ĐNÁ.

    • Hoàng Duy Song 02:33 ngày 30/12/2021

      BK & CK Affcup 2020, HLV ĐTTL đả bại cả hai HLV người HQ của ĐTVN & ĐTIndonesia!

    • Hiếu 22:19 ngày 29/12/2021

      Theo tôi vn bị loại là do ông park lựa chọn sai người và đọc trận đấu của ông có vấn đề những văn quyết, văn truyền, văn vũ, hồng quân, hữu Tuấn hay vậy sao không gọi lại gọi quân HAGL đá không có thể lực không sức rướn gì hết chỉ thích biểu diễn tự hào ta đây cuối cùng gây ra hậu quả

    • nguoi xem 08:04 ngày 30/12/2021

      Khi bị thủng sớm, cầu thủ trẻ indo bị ảnh hưởng tâm lý, indo cũng không chơi tử thủ như gặp VN, các tuyến bị chia cắt, tuyến giữa quá tệ, để khoảng trống mênh mông cho thái chuyền, sút, chanathip quá tự do, chẳng rút được bài học gì từ trận vn thua thái và người thái đã dạy cho indo bài học về sự ảo tưởng. trận lượt về nếu thái đá 80% sức thì đập thêm vài quả nữa và trở thành trận chung kết chán nhất lịch sử, trận đấu đã chán còn nghe thêm 2 ông thánh blv nhà đài bình luận thiệt quá chán.

    • Trung 10:29 ngày 30/12/2021

      Phải chấp nhận sự thật là Thái nó vẫn trên tầm các đội ĐNA 1 2 bậc đi. Họ đá nhẹ nhàng k mà vẫn ăn đc Indo 4 quả trong khi mình ép sân Indo cả trận mà có làm đc gì đâu. AFF trc Thái họ mang đội hình B sang mới ăn đc cúp chứ năm nay nhìn họ đá khác biệt hẳn.

    • kim lân huỳnh 10:28 ngày 30/12/2021

      Tôi đánh giá Shin Tae Yong là người thực tế rất biết người biết ta. Tử thủ trước VN, bung hết sức trước người Mã để đẩy VN gặp Thái Lan sớm vì mục tiêu là ngôi nhì AFF cup 2021. Với thực lực của Indo hiện tại, ngôi nhì là vượt quá kì vọng rồi. Nó đem lại tinh thần, sĩ khí rất lớn và có thể là vật cản lớn cho VN, TL trong kì AFF sau.

    • Duy Anh 09:38 ngày 30/12/2021

      Còn ai nữa

    • Thành Hiệp 08:45 ngày 30/12/2021

      Khen người Thái vừa thôi. Nó có coi mình ra cái gì đâu?

    • ĐỖ ĐÔNG 11:37 ngày 30/12/2021

      Thái bây giờ 0 còn ra rả họ số 1 ĐNA và trình châu Á nữa mọi thứ điều được nói trên sân bóng.

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay