ĐT Việt Nam xuyên phá khối bê-tông
Indonesia đã gây nên rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Đặc biệt cách đá áp sát, có thừa sự quyết liệt cùng hàng thủ số đông của Indonesia đã gây nên rất nhiều hoài nghi cho “cửa” chiến thắng của ĐT Việt Nam trong trận lượt về. Nhiệm vụ của ông Park đó là phải giúp hàng công của ĐT Việt Nam xuyên phá được khối bê-tông vững chắc của Indonesia.
Chỉ trong 2 ngày, ông Park cùng đội ngũ trợ lý của mình đã phân tích rất kỹ sơ đồ chiến thuật của Indonesia và cuối cùng giải pháp được đưa ra đó là chơi bóng bổng. Trợ lý Lê Huy Khoa tiết lộ: “Hậu vệ của Indonesia kém trong chống bóng bổng, thường hay luống cuống nên thầy Park quyết định xoay chuyển chiến thuật, cho ĐT Việt Nam sử dụng bóng bổng”.
Trên thực tế, ĐT Việt Nam đã nhanh chóng áp dụng những đường chuyền dài, đánh vào 2 nách của đối thủ và lập tức phát huy tác dụng khi Hùng Dũng có đường chuyền dài vượt tuyến giúp Tiến Linh băng xuống dứt điểm, đem về bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. “Đối thủ đã bị bất ngờ khi ĐT Việt Nam xoay chuyển chiến thuật, ít sử dụng bóng sệt mà chơi bóng bổng”, ông Khoa tiết lộ.
Không chỉ áp dụng 1 cách hiệu quả các đường chuyền dài, bóng bổng vượt tuyến mà ĐT Việt Nam còn tuân thủ triệt để ý đồ chiến thuật của ông Park đó là tận dụng các tình huống cố định. Pha bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Tiến Linh ở đầu hiệp 2 chính là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi chiến thuật của ông Park. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Quang Hải đã có siêu phẩm sau khi đón cú đá phạt góc của Hùng Dũng.
Rõ ràng, HLV Park Hang Seo đã điểm đúng huyệt vào điểm yếu của đối phương và khiến cho các pha tấn công của ĐT Việt Nam sắc bén, bất ngờ và hiệu quả hơn rất nhiều so với sự bế tắc ở trận lượt đi. “ĐT Việt Nam đã có nhiều thay đổi về cách chơi so với trận lượt đi. Cầu thủ chúng tôi đã đánh mất sự tập trung ngay từ những phút đầu. Khả năng chống bóng bổng của hậu vệ Indonesia không đáp ứng được yêu cầu của tôi. Đây là điều khiến tôi rất không hài lòng”, HLV Shin Tae Yong cho biết.
Không bị cuốn vào bẫy của Indonesia
Indonesia tiếp tục cho thấy hình ảnh xấu xí của mình khi liên tục đá rát, vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết và thậm chí còn dùng chiêu khiêu khích để khiến ĐT Việt Nam bị thẻ đỏ. Trợ lý Lê Huy Khoa viết trên trang cá nhân của mình: “ HLV Shin Tae Yong cùng Indonesia đã thua vì chỉ nhăm nhăm xua quân khiêu khích cầu thủ Việt Nam, nhất là hướng tới Văn Hậu.
Nhiều cầu thủ Indonesia chỉ tìm cách để làm thế nào cho Văn Hậu bị ăn thẻ. Họ đặt ra cái bẫy này rồi sẽ thắng bằng lợi thế hơn người, nhưng thực sự thì Văn Hậu lại quá tỉnh táo trận này. Va vẫn va, mà không có một lỗi nào, tình huống thẻ vàng là thực ra trọng tài thổi sai”. Trên thực tế, sau hiệp 1, HLV Park Hang Seo đã nhắc các học trò tuyệt đối không được đáp trả lại cách đá xấu của đối phương, và hạn chế tối đa những cãi vã bởi như vậy sẽ dễ bị trọng tài rút thẻ đỏ.
Ở trận đấu vô cùng căng thẳng, HLV Park Hang Seo còn thường xuyên lao ra khỏi ca-bin để hạ nhiệt những cái đầu nóng của đội chủ nhà. Những lần “ra tay” can thiệp đó của ông Park đã giúp cầu thủ điềm tĩnh và không bị cuốn vào những trò tiểu xảo bên phía đối thủ. Rõ ràng, chiến thắng vừa qua của ĐT Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn chiến thuật cũng như chiêu thức để giúp các học trò không rơi vào bẫy khiêu khích của đối thủ.
Chuyên gia AFF ngợi khen Văn Hậu
Trước nhiều pha bóng phi thể thao cùng chiêu khiêu khích của đối thủ, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn đứng vững thậm chí còn khiến cầu thủ Indonesia bị chế nhạo vì màn kịch ăn vạ của mình. Theo BLV của AFF Cup 2022 - Rhysh Roshan Rai trao đổi với báo giới, Indonesia mất tập trung chơi bóng trước Việt Nam.
Anh nói: “Có những lúc họ tập trung nhiều vào Văn Hậu để đá xấu, khiêu khích cầu thủ này nhưng dường như Văn Hậu đã nhận ra ý đồ xấu ấy nên tránh đòn rất giỏi. Văn Hậu đã chơi tốt hơn nhiều so với trận lượt đi. Cậu ấy tham gia nhiều hơn vào tình huống bóng, và làm tốt ở nhiều pha tranh chấp tay đôi với Asnawi”.
Đỉnh điểm ở phút 73, Marc Klok đứng gần với Văn Hậu và lập tức ngã xuống như thể bị cầu thủ Việt Nam phạm lỗi nhằm “câu thẻ”. Rhysh Roshan Rai nhận xét: “Đây là pha bóng mà Văn Hậu chủ động khép tay để tránh va chạm thừa thãi. Văn Hậu rất tỉnh táo để không mắc bẫy của đối phương và Marc Klok đã đóng vai kịch sĩ khá vụng về”.