Không khoan nhượng, không khách sáo, cũng chẳng quan tâm đến yếu tố xã giao, ông Park Hang Seo và người đồng hướng Shin Tae Yong đã khiến cho trận đấu trở thành tâm điểm của dư luận. Họ công khai dùng mọi chiêu thức nhằm giành lấy lợi thế trước đối thủ. Và cũng không ngần ngại bày tỏ “có một số vấn đề với nhau” nên không bắt tay xã giao ở trận lượt đi. Ông Shin Tae-yong còn mượn mạng xã hội để chỉ trích Văn Hậu và không quên nắn gân đối thủ bằng những tuyên bố rất tự tin. Không gì khác, tất cả những chiêu thức mà nhà cầm quân này sử dụng là nhằm gây áp lực lên đối thủ để giành lấy lợi thế về chuyên môn.
Một trận kịch chiến không có chỗ cho tình hữu nghị. Một cuộc so tài thượng đỉnh có thể làm nóng bầu không khí đến cực đại. Ở đó, người ta có quyền sử dụng mọi ngón nghề bởi nói cho cùng, thứ mà dư luận nhớ nhất về một trận đấu là chiến thắng chứ không phải những đòn vọt trước đó. Đương nhiên, chúng ta và cả ông Park Hang Seo hiểu mong muốn của BHL ĐT Indonesia. Điều mà ĐT Việt Nam cần làm là chuẩn bị một tâm thế vững vàng để hoá giải đối thủ trong thời khắc quyết định.
Cũng vì những điều trên mà tối nay, ĐT Việt Nam sẽ phải đối diện với thách thức lớn nhất kể từ ngày khai mạc giải. Và đương nhiên, chúng ta muốn ở họ sự tập trung và tinh thần quyết chiến cao nhất. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp ĐT Việt Nam đến gần hơn chức vô địch. Tất nhiên, đó là một mục tiêu không hề dễ dàng khi Indonesia đã thể hiện được sự tiến bộ nhanh chóng trong thời gian qua. Họ cũng có được sự thấu hiểu và khát khao cực lớn để thay đổi vị thế khi so sánh với ĐT Việt Nam. Nhưng tất cả những điều đó sẽ được giải quyết nếu ĐT Việt Nam là chính mình. Các ngôi sao của chúng ta giải phóng được áp lực tâm lý và chơi thứ bóng đá kết dính, đẳng cấp như đã từng có trong quá khứ. Sự tôn trọng đối thủ và tự tin về khả năng bản thân chính là chìa khoá để thầy trò ông Park Hang Seo mở ra cánh cửa đến với trận chung kết.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn