Premier League 2013/14 - vòng 16 - sân Etihad

19h45 ngày 14/12, Man City vs Arsenal: Pháo sa lầy ở Etihad

MINH VIỆT
16:11 ngày 14-12-2013
Man City của Manuel Pellegrini đang ngày một lãng mạn, ngày một bay bổng. Với Arsenal, những tín hiệu về một sự sa sút khi bước vào tháng 12, như các mùa giải trước, đã bắt đầu xuất hiện. Trong hoàn cảnh đó, chuyến hành quân đến Etihad của Pháo thủ rất có thể là cuộc đi đến tử địa…
19h45 ngày 14/12, Man City vs Arsenal: Pháo sa lầy ở Etihad

TRIẾT LÝ CỦA PELLEGRINI
Ở bức tường trên đường tiến vào sân tập của Malaga đến giờ này vẫn còn nguyên dòng chữ được vẽ theo phong cách graffiti: “Pellegrini là Chúa”. Nó được dành để tôn vinh Pellegrini, khi ông giúp Malaga từ chỗ đội bóng ngấp nghé cảnh xuống hạng La Liga rồi vươn mình lọt vào tận tứ kết Champions League 2012/13. 

Không chỉ được kính trọng bởi tài năng huấn luyện, Pellegrini còn được yêu mến bởi tính cách bình dị. Santiago Solari, học trò cũ của HLV người Chile tại Real nhớ lại: “Ông ta không bao giờ chỉ trích cầu thủ công khai. Ông ta thích tập tennis hơn là ngồi nghiên cứu băng ghi hình về những đối thủ”. Cũng có câu chuyện thế này, hồi tháng 10 năm ngoái, khi các cầu thủ Malaga bị ông chủ Al-Thani chậm lương, Pellegrini còn đề xuất lấy lương của mình để ứng trước cho các học trò.

Bây giờ, chuyển sang Man City, Pellegrini vẫn giữ nguyên triết lý của mình: Dẹp bỏ sự hà khắc dưới thời Mancini, thay vào đó là không khí thoải mái ở mỗi buổi tập. Ông gần gũi với cầu thủ hơn, coi họ như một phần máu thịt của mình. Nhờ đó, lối chơi của Man City giờ mang đậm dấu ấn Pellegrini, với đầy sự phóng khoáng, chất lãng mạn. Nên nhớ, nửa xanh thành Manchester toàn thắng 7 trận sân nhà, ghi nhiều bàn nhất (29) và thủng lưới ít nhất (2). 

Kể từ đầu tháng 11, Man City đã thắng 7/9 trận trên mọi đấu trường. Với Pellegrini, Man City trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên đánh bại được Bayern hùng mạnh của Pep Guardiola ngay ở hang Hùm (3-2). Đến Bayern còn chịu khuất phục, Man City đang mang tới nỗi sợ hãi về một kẻ hủy diệt không thể ngăn cản.

PHÁO SẼ… TAN TÀNH?
Dĩ nhiên, Arsenal không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Thậm chí, Pháo thủ còn là vị khách nguy hiểm nhất mà Etihad phải tiếp đón từ đầu mùa. Nhưng vấn đề ở chỗ, Arsenal đang bị đặt trong sự hoài nghi sau 2 trận liên tiếp mất điểm. Pháo thủ đã chơi cực hay trong suốt 3 tháng trước. Nhưng phải chăng, Wenger đã tính sai điểm rơi phong độ của Arsenal? Nghi ngờ này không hề thiếu căn cứ. Mùa 2011/12, Pháo thủ chỉ thắng 4/7 trận trong tháng 12, trong đó có 3 thắng lợi với cách biệt tối thiểu. Hay mùa trước, Arsenal cũng chỉ thắng 4/7 trận của tháng cuối năm, đáng chú ý là việc bị Bradford loại ở cúp Liên đoàn. Nếu Arsenal sa sút giai đoạn này thì cũng không quá khó hiểu bởi so với Man City và Chelsea, họ không thể sánh bằng về chiều sâu lực lượng.

Một nỗi lo nữa cho Arsenal khi vị trí rất quan trọng của họ là Arteta đang có dấu hiệu sa sút. Trận gặp Everton, Arteta lép vế hoàn toàn trước cầu thủ trẻ Barkley. Sau đó, anh lại nhận thẻ đỏ ở cuộc đối đầu với Napoli. Man City có tuyến giữa cực mạnh và nếu Arteta không chơi với phong độ cao nhất, Arsenal thất bại cũng chẳng có gì bất ngờ.

Mà nghĩ cho cùng, một chiến thắng cho Man City sẽ giúp cuộc đua vô địch Premier League hấp dẫn hơn, thay vì để Arsenal độc tôn như hiện tại. 


Arsenal áp đảo về đối đầu 
Cán cân đối đầu đang nghiêng về Arsenal trong các cuộc so tài với Man City. Tính tới thời điểm này, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 175 lần, trong đó Pháo thủ thắng tới 88 trận, chiếm tỷ lệ 50,3%. Phía Man City chỉ giành chiến thắng 47 trận, tương đương 26,9%.

PER MERTESACKER: 
“Trận thua Napoli có thể là tốt với chúng tôi”
Trung vệ Mertesacker không hề e ngại trước viễn cảnh Arsenal phải gặp các đối thủ lớn tại vòng kế tiếp ở Champions League: “Năm ngoái, chúng tôi gặp Bayern ở vòng knock-out đầu tiên và suýt giành quyền đi tiếp. Nếu muốn vô địch Champions League, bạn phải đối đầu với những thử thách khó khăn nhất. Bởi vậy, thua Napoli có thể tốt hơn cho Arsenal. Bên cạnh đó, trận thua này cũng giúp chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của mình tới đâu”.

STEVE MCMANAMAN: 
“Man City quá mạnh so với Arsenal”
Cựu tiền vệ Man City, Steve McManaman cho biết: “Nhìn cách Man City chơi bóng, cách họ hạ gục Bayern và những đối thủ khác từ đầu mùa, tôi có cảm giác họ muốn ghi bao nhiêu bàn cũng được. Đặc biệt, được đá tại sân nhà khiến Man City càng đáng sợ hơn. Họ đã ghi trung bình gần 4 bàn/trận từ đầu mùa ở Etihad. Tôi nghĩ Man City quá mạnh so với Arsenal. Đây sẽ là bài test quá khó cho đội quân của Wenger”

CON SỐ:
1 - Arsenal là đội ghi nhiều bàn nhất (14 bàn thắng) và để thủng lưới ít nhất (5 bàn) trên sân khách tại Premier League mùa này. 
1 - Đây là trận đấu giữa 2 đội có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn cao nhất Premier League. Man City là 20,6% còn Arsenal là 18,9%. 
28 - Arsenal đã ghi 28 bàn trên sân Man Ciy trong lịch sử Premier League, nhiều nhất trong số các đối thủ làm khách tại đây.
29 - Tại Premier League mùa này, Man City là đội tấn công hiệu quả nhất trên sân nhà với 29 bàn ghi được. Họ là đội phòng ngự tốt nhất trên sân nhà khi mới thủng lưới 2 bàn. 

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- Man City: Vắng Nastasic, Jovetic (chấn thương).
- Arsenal: Vắng Sagna, Chamberlain, Podolski và Sanogo do chấn thương.

ĐẶC BIỆT
Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 17/18 trận gần nhất của Man City có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. Trong khi đó, 17/20 trận sân nhà gần nhất của Man City có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ. Tuy nhiên, NHM nên đợi sau 15 phút rồi mới đặt niềm tin. 
Ít nhất 3 bàn: Những trận đấu trên sân nhà của Man City luôn đầy ắp bàn thắng. Bằng chứng là 11/12 trận gần nhất ở Etihad của nửa xanh thành Manchester có tối thiểu 3 lần lưới rung. Kịch bản này rất có thể sẽ lặp lại đêm nay.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Trên sân nhà, Man City thắng 8/11 trận gần nhất theo châu Á, chỉ thua đúng 1 trận.
- 12/20 trận gần nhất của Man City có tổng bàn thắng là số lẻ.
- Arsenal thua cả 2 trận gần nhất theo châu Á.
- 10/11 trận gần nhất của Arsenal có tối đa 2 lần lưới rung. 5/6 trận sân khách gần nhất của Arsenal có kịch bản tương tự.
- 13/20 trận gần nhất của Arsenal có tối thiểu 1 bàn hiệp 1. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
MAN CITY: Joe Hart, Zabaleta, Demichelis, Kompany, Kolarov, Fernandinho, Yaya Toure, Nasri, David Silva, Aguero, Negredo
ARSENAL: Szczesny, Gibbs, Koscielny, Mertesacker, Jenkinson, Ramsey, Arteta, Cazorla, Oezil, Wilshere, Giroud

DỰ ĐOÁN: 2-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x