Jackson đã có rất nhiều cơ hội để chứng minh mình là chân sút chủ lực của Chelsea, nhưng khi Chelsea cần anh nhất, thì anh ta lại tịt ngòi và mắc sai lầm. Ví dụ như ở Chủ nhật vừa qua, tiền đạo này không tìm thấy khung thành của đối phương, nhưng cẳng tay của anh lại tìm thấy mặt của Sven Botman và bị thẻ đỏ.
Thua 0-2 trước Newcastle đã đủ tệ, nhưng Jackson còn bị treo giò 3 trận tại Premier League, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở 2 trận cuối gặp MU và Nottingham Forest. Không giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu đó, chắc chắn Chelsea sẽ mất suất dự Champions League bởi đứng ngoài Top 5.
Jackson không phải là lý do duy nhất khiến Chelsea có thể lại bỏ lỡ cơ hội trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu, nhưng sự cố mới nhất đó khiến việc cầu thủ người Senegal 23 tuổi này không có đóng góp tích cực nào trong nửa sau của mùa giải này bị chỉ trích nhiều hơn.
Đúng vậy, anh đã phải vắng mặt trong 2 tháng vì chấn thương gân kheo từ tháng 2 đến tháng 4, và chỉ có 1 bàn thắng ở Premier League sau 15 lần ra sân gần nhất, tính từ giữa tháng 12 tới nay. Đây chính là một sự trở lại vô cùng đáng thất vọng và nó cho thấy Jackson chỉ là một hứa hẹn chứ không phải là một cầu thủ hoàn thiện.
Chelsea mua Jackson từ Villarreal với giá chỉ hơn 35 triệu euro vào mùa hè 2023 và anh đã không chơi như mong đợi. Anh ghi được 14 bàn trong 35 trận ở mùa đầu tiên và sẽ kết thúc mùa giải này với chỉ 10 bàn thắng. Cần nhớ, các đội vô địch Premier League thường có một chân sút ghi được 24 bàn thắng trở lên trong một mùa.
Sau đó là vấn đề kỷ luật. Mùa trước, Jackson đã nhận 10 thẻ vàng trong số 44 trận trên mọi đấu trường. Anh đã nhận 8 thẻ vàng trong 32 trận ở mùa này, nhưng có thêm 1 thẻ đỏ trực tiếp. Một người liên tục mắc cùng một lỗi không phải là người mà CLB có thể tin tưởng.
HLV Enzo Maresca gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận về vụ Botman và đã thốt ra một số từ ngữ khó nghe trên sân. Điều này xảy ra trước khi trọng tài John Brooks được tổ VAR yêu cầu xem lại trên màn hình bên lề sân và sau đó đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ.
Buổi họp báo sau trận đấu, Maresca vẫn chưa tha thứ. “Tôi chưa nói chuyện với cậu ta”, Maresca nói. “Đây không phải là thời điểm thích hợp. Có lẽ trong ngày mai hoặc lâu hơn, tôi sẽ nói chuyện với Nico”. Rõ ràng, sẽ không có gì tốt đẹp ở cuộc nói chuyện này.
Người ta đã từng lạc quan hơn về Jackson vào tháng 11/2024. Vào thời điểm đó, Jackson đang cạnh tranh cho một vị trí chính thức, với 7 bàn trong 12 trận đầu giải. Nhưng không ai có thể lường trước được rằng số 9 này chỉ ghi thêm 3 bàn nữa trong phần còn lại của mùa giải.
Khâu ghi bàn của Chelsea càng bế tắc sau khi Jackson bị thương trong trận gặp West Ham vào ngày 3/2, vài giờ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa. Và chắc chắn, CLB này sẽ muốn tậu một tiền đạo hàng hiệu vào mùa hè này, với một số mục tiêu được cân nhắc như Benjamin Sesko, Liam Delap và Hugo Ekitike.
Việc Chelsea mua ai sẽ phụ thuộc vào việc có tham dự Champions League mùa giải tới hay không. Họ phải đối mặt với sự cạnh tranh cho những mục tiêu này và chắc chắn sẽ gặp bất lợi trong các cuộc đàm phán nếu họ không tham gia giải đấu hàng đầu châu Âu.
Điều này không có nghĩa là Jackson đột nhiên không có vai trò gì ở Chelsea. Họ sẽ chơi ở một giải đấu nào đó của châu Âu vào mùa giải tới. Chelsea đã gia hạn hợp đồng của Jackson thêm 2 năm nữa, đến năm 2033, vào tháng 9/2024 vì họ rất tin tưởng tiền đạo này. Nếu anh ta không thể làm tốt hơn 2 mùa vừa qua, chứng tỏ Chelsea đã mắc sai lầm.