Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
19h45 ngày 21/3, Man City vs West Brom: Man xanh buông tay!
Minh Việt • 05:43 ngày 21/03/2015
Man City đang ở trong những thời khắc tồi tệ nhất của mùa giải. Trong khi đó, West Brom thì lại hồi sinh dưới bàn tay Tony Pulis. Sẽ không dễ để đội quân của HLV Manuel Pellegrini có 3 điểm tối nay.
    *BongdaPlus sẽ tường thuật trận này từ 18h ngày 21/3

    SUY SỤP TINH THẦN, LÀM SAO ĐÁ?
    Có lẽ phải gần 2 năm rồi thì cuộc khủng hoảng ở Etihad mới trầm trọng như hiện tại. Man City đang khủng hoảng toàn diện, cả về phong độ lẫn tinh thần. 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò Pellegrini nhận tới 4 thất bại, điều chưa từng xảy ra từ đầu mùa. Mới nhất, họ gục ngã 0-1 trước Barca hôm giữa tuần tại sân chơi Premier League.

    Xin đừng nhìn vào tỷ số 0-1 tại Nou Camp mà vội phán xét Man xanh đã chơi tốt và chỉ thua sát nút Barca. Bởi đó là trận đấu mà họ lẽ ra đã phải nhận ít nhất 3, 4 bàn thua nữa nếu những Neymar, Lionel Messi hay Luis Suarez không quá vô duyên trước khung thành Joe Hart. 2 trận gần nhất, hàng công trứ danh mùa trước của Man City không ghi nổi bàn nào. Tính rộng hơn, 5 trận gần nhất thì họ cũng chỉ có 4 lần phá lưới đối phương. Tất cả là quá tồi tệ.

    Man xanh đã bị loại ở Cúp Liên đoàn, FA Cup, Champions League. Ở Premier League, khả năng họ bảo vệ được thành công chức vô địch là cực nhỏ. Nghĩa là, sau cú “ăn đôi” mùa trước, Man City đang đứng trước nguy cơ trắng tay rõ rệt trong mùa bóng năm nay.

    Sự chán nản, bệ rạc hoàn toàn về tinh thần đang thể hiện rõ trên các cầu thủ Man City

    Thậm chí, ngay sau thất bại trước Barca, báo chí Anh đưa tin Man xanh đứng trước nguy cơ tan vỡ cả đội hình. Những ngôi sao đang có phong độ cao như Sergio Aguero, David Silva thì nhấp nhổm ra đi. Họ khó lòng chấp nhận ở lại một đội bóng mà không có khả năng cạnh tranh Champions League. Còn những cầu thủ chơi tồi tệ từ đầu mùa như Vincent Kompany, Yaya Toure, Pablo Zabaleta, Edin Dzeko… thì có thể bị đem bán. Khi tương lai đang bị đặt dấu hỏi lớn, liệu các ngôi sao kể trên có còn duy trì được khát khao, động lực thi đấu?

    Đấy là chưa kể ngay cả tương lai của thuyền trưởng Pellegrini cũng cực kỳ u ám. Nếu Man City giữ chiến lược gia người Chile ở lại, thì đó cũng chỉ là vì họ chưa tìm ra được người thay thế. Tóm lại, sự chán nản, bệ rạc hoàn toàn về tinh thần là dễ nhìn thấy. Phong độ kém cỏi, tinh thần xuống dốc, Man xanh lấy gì để đá?

    Man City đang cần 1 cú hích để trở lại. Nhưng cú hích đó có lẽ chỉ tới trong mùa Hè này, khi họ sẽ lại dùng sức mạnh tài chính ném tiền vào TTCN.


    BUÔNG XUÔI TẤT CẢ
    Những CĐV Man City lạc quan chắc chắn đang nghĩ về 2 mùa giải mà họ vô địch Premier League 2011/12 và 2013/14. Trong cả 2 mùa bóng ấy, họ đều chiến thắng theo một kịch bản là làm kẻ bám đuổi trong 3/4 mùa giải, rồi lật đổ đối thủ trong những mét chạy về đích cuối cùng. Họ nhìn vào đó để kỳ vọng điều tương tự xảy ra năm nay. Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm với Chelsea, trong khi lại đá nhiều hơn đối thủ 1 trận, thực sự là cách biệt đủ khiến Man xanh phải nản lòng.

    Đã vậy tối nay, đội quân của Pellegrini còn phải đối đầu với một West Brom chơi cực kỳ khó chịu. West Brom từng có thời điểm chìm sâu ở nhóm “cầm đèn đỏ”. Tuy nhiên, kể từ khi Tony Pulis lên dẫn dắt hồi tháng 1/2015, West Brom đã thay da đổi thịt rõ rệt. Bằng chứng là 9 trận dưới thời Pulis, West Brom chỉ nhận đúng 2 thất bại, giành 4 chiến thắng. Họ cũng kiếm được 15/27 điểm tối đa với Pulis.

    Rõ ràng, West Brom đang chơi ngày một tốt lên. Thành tích đối đầu của West Brom trước các đội bóng mạnh thời gian gần cũng được cải thiện. Bằng chứng là họ từng đánh bại Southampton 1-0 ngày 28/2.

    Man City sẽ phải đối đầu với một West Brom chơi cực kỳ khó chịu

    Ở thời điểm Man City chìm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát, West Brom đủ sức có ít nhất 1 điểm ở Etihad. Và một cú vấp nữa tối nay dường như sẽ khiến Man xanh giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch!

    THÔNG TIN

    +Man City: Đội hình mạnh nhất.
    +West Brom: Vắng Brunt (treo giò), khả năng ra sân của Anichebe còn bỏ ngỏ.
    +Man City chỉ thắng 8 nhưng thua 11/19 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ cũng thua 7/9 trận gần nhất theo châu Á.
    +8/12 trận gần nhất của Man City có tối đa 2 bàn thắng.
    +West Brom thắng 11, chỉ thua 7/20 trận gần nhất theo châu Á.
    +8/11 trận sân khách gần nhất của West Brom có tổng bàn thắng là số chẵn.

    ĐẶC BIỆT

    Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 14/20 trận gần nhất của Man City có tối thiểu 1 bàn thắng hiệp 1. 14/20 trận sân nhà gần nhất của Man xanh có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin vào tỷ lệ ít nhất 1 bàn hiệp 1.

    Tối đa 2 bàn: 5/7 trận gần nhất của West Brom có tối đa 2 lần lưới rung. 8/12 trận sân khách gần nhất của họ có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.

    ĐỐI ĐẦU

    Man City không quá vượt trội

    Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 138 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Man City không quá vượt trội. Nếu Man xanh giành 59 chiến thắng thì West Brom cũng có 51 trận thắng.


    HỌ NÓI GÌ?

    HLV Manuel Pellegrini (Man City)
    Nếu toàn thắng cả 9 vòng còn lại, Man City vẫn còn cơ hội bảo vệ chức vô địch. Sẽ là khó khăn nhưng chúng tôi có lợi thế về lịch thi đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới phút cuối cùng

    HLV Tony Pulis (West Brom)
    West Brom đang có phong độ tốt. Đó sẽ là yếu tố giúp chúng tôi thêm tự tin tối nay. Chúng tôi phải hướng tới cột mốc 40 điểm mới chắc chân trụ hạng Premier League. Với phong độ hiện tại, tôi nghĩ West Brom sẽ đạt được mục tiêu

    10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN ĐÂY CỦA MAN CITY

    10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN ĐÂY CỦA WEST BROM

    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


    DỰ ĐOÁN: 1-1

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội