
Khi đội khách Stockport đang dẫn trước 1-0 thì xảy ra sự cố. Trong một pha tranh chấp trên không với trung vệ Brad Hills của Stockport ở vòng tròn giữa sân, Salech phải rời sân trong tình trạng phải hỗ trợ thở oxy khi được các nhân viên y tế đưa ra khỏi sân bằng cáng. Trận đấu bị hoãn hơn 12 phút để đội ngũ y tế cấp cứu cho tiền đạo của đội chủ nhà.
Được biết, Hills đã thắng trong pha tranh chấp bóng bổng nhưng đầu gối của anh đã va vào lưng và cổ tiền đạo của Cardiff, khiến anh nằm bất động trên sân trước khi trận đấu bị tạm dừng ở phút thứ 26. Ngay cả các cầu thủ Stockport cũng bị sốc nặng, vây quanh Salech với vẻ lo lắng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất khi anh rời sân.

“Chuyện này đã được dự báo trước. Chúng ta đã thấy trong nhiều tháng qua rằng cậu ấy không được các trọng tài bảo vệ. Yousef đang nằm viện để chụp chiếu vùng cổ như một biện pháp phòng ngừa và chúng tôi đang chờ kết quả.
Cảnh tượng đó chắc chắn không dễ chịu chút nào, nhưng chúng tôi rất hy vọng tình hình không nghiêm trọng. Thật khó khăn khi một người thân thiết với tất cả các cầu thủ lại gặp phải chấn thương nghiêm trọng như vậy.
Chúng tôi cũng khó giữ bình tĩnh và tập trung vào trận đấu. Vì vậy, thực sự mà nói, khi xét đến những hoàn cảnh mà các cầu thủ phải đối mặt, tôi vô cùng vui mừng với cách Cardiff thi đấu và chúng tôi xứng đáng có được 1 điểm”, HLV của Cardiff, Brian Barry-Murphy, phát biểu sau trận đấu.

Trước khi bị chấn thương kinh hoàng, tiền đạo 24 tuổi này đã ghi được 12 bàn thắng ở mùa 2025/26. Salech cũng vừa gia hạn hợp đồng 1 năm với đội bóng xứ Wales vào đầu tuần này. Cardiff đang dẫn đầu League One với 4 điểm cách biệt, còn Stockport đứng thứ tư trên BXH và đang có cơ hội thăng hạng rất lớn.






















