Chelsea: Fabregas vẫn "ngủ Đông"!

MINH NHI
10:55 ngày 28-02-2015
Việc Chelsea chững lại trong khoảng 1 tháng qua có phần nguyên nhân không nhỏ nằm ở sự sa sút của Cesc Fabregas. Không còn nữa hình ảnh một Fabregas với những đường chọc khe ảo diệu như giai đoạn đầu. Bây giờ, “bộ não” của Chelsea đang mệt mỏi, đánh mất cảm hứng.
Chelsea: Fabregas vẫn "ngủ Đông"!
LUÔN SA SÚT Ở GIAI ĐOẠN 2
8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea chỉ thắng 2, hòa 5 và nhận 1 thất bại. Có thể khẳng định, đây là giai đoạn The Blues chơi thiếu ổn định nhất từ đầu mùa giải. Trong đó, rất nhiều trận Chelsea phải nhờ tới may mắn mới thoát thua, mà mới nhất là cuộc đối đầu PSG trên đất Pháp. 

Có nhiều lý do dẫn tới việc đội quân bách chiến bách thắng của Jose Mourinho chững lại. Trong đó, đáng kể nhất là việc Fabregas không còn là chính mình. Nếu chia mùa bóng làm 2 giai đoạn, từ tháng 8 cho tới hết tháng 12 và từ đầu tháng 1 trở lại đây sẽ nhận thấy rõ ràng sự xuống cấp của Fabregas. Giai đoạn 1, tiền vệ người Tây Ban Nha có tới 17 pha kiến tạo và 4 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Chelsea. Tuy nhiên, kể từ đầu năm mới tới nay, trong 12 trận gần nhất của The Blues, anh chỉ có 2 đường chuyền thành bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Fabregas cũng cực kỳ mờ nhạt. Trong 2 trận gặp PSG và Burnley gần đây, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ là 80%, trong khi con số trung bình từ đầu mùa giải là 86,6%. Cũng trong 2 trận đấu đó, Fabregas chỉ có 1 đường chuyền mang tính quyết định. Nên nhớ, số đường chuyền quyết định trung bình/trận của Fabregas từ đầu mùa là 3. Nghĩa là, mọi chỉ số về chuyên môn của anh đều tụt giảm nghiêm trọng. 


Đáng lo ngại ở chỗ, việc Fabregas sa sút trong giai đoạn 2 dường như đã trở thành thói quen trong sự nghiệp ngôi sao người TBN. Bằng chứng là trong 5 mùa bóng gần nhất, mọi thống kê về số bàn thắng, số pha kiến tạo của anh kể từ đầu tháng 1 cho tới hết mùa giải luôn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn từ đầu mùa cho tới hết tháng 12 (xem bảng). 

Không khó để lý giải nguyên nhân Fabregas sa sút. Đó là vấn đề thể lực. Chỉ tính riêng trong 1 tháng trở lại đây, Fabregas đã 2 lần phải nghỉ thi đấu vì dính chấn thương gân khoeo và bị ốm. Khi đôi chân đã thấm mệt, cảm hứng, sự sáng tạo trong anh cũng giảm theo. 

CHELSEA CẦN FABREGAS “TỈNH NGỦ” 
Tối mai, hàng tiền vệ Chelsea sẽ vắng một nhân tố cực kỳ quan trọng là Nemanja Matic. Đây rõ ràng là tổn thất không thể bù đắp của The Blues. Trong hoàn cảnh đó, Mourinho càng cần Fabregas tỉnh giấc sớm hơn bao giờ hết. 

Chelsea đang ngày một phụ thuộc vào Eden Hazard. Trong tất cả các trận đấu lớn gần đây gặp Liverpool, Man City, PSG, The Blues gần như chỉ có một bài tấn công là dồn bóng cho Hazard rồi chờ đợi sự bùng nổ của ngôi sao người Bỉ. Cách tấn công đơn điệu đó không khó để đối thủ bắt bài. Và đó là nguyên nhân Chelsea chơi khá bế tắc, thậm chí là lép vế hoàn toàn trong những trận đại chiến gần đây. Nếu Fabregas tìm lại những đường chuyền sát thủ, mặt trận tấn công của Chelsea sẽ bớt phụ thuộc thái quá vào Hazard.


Thêm một điều nữa, Diego Costa cũng đang nhớ những đường chọc khe tinh quái của Fabregas, điều mà bộ đôi này đã cùng nhau thể hiện rất nhiều lần từ đầu mùa bóng. Fabregas cần trở lại là chính anh, để lại là “nguồn cấp đạn” cho “khẩu đại bác” Costa. Thành bại của Chelsea ở Wembley tối mai sẽ phụ thuộc nhiều vào nguồn cảm hứng Fabregas.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x