Góc nhìn
-
Những gì đang diễn ra với Alejandro Garnacho ở Chelsea là lời cảnh báo cho nhiều cầu thủ đang nhấp nhổm ở MU.
-
Barca vừa có màn thị uy sức mạnh với chiến thắng hủy diệt 6-1 trước đội khách Olympiakos. Nhưng thầy trò HLV Hansi Flick càng thắng đậm, nỗi lo của các cule càng dày lên.
-
Erling Haaland đang khiến tất cả phải dè chừng với phong độ hủy diệt. Tuy nhiên, một Man City nguy hiểm nhất không đến từ tiền đạo người Na Uy mà là HLV Pep Guardiola...
-
Dành cho anti-fan một tuần mới đầy bực bội, Arsenal lại thắng, và thắng theo kiểu Mikel Arteta! Có làm sao không khi thứ bóng đá bị những kẻ không hiểu chê cười kia lại đang giúp Pháo thủ băng băng tiến về phía trước!
-
Có cái gì đó hơi mỉa mai cho các cổ động viên của Liverpool khi người ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU ngay tại Anfield lại là Harry Maguire.
-
Nếu bạn từng thở dài nhìn Onana loay hoay chuyền hỏng, hoặc lắc đầu ngao ngán chứng kiến Bayindir bắt bóng bổng như đang chơi trò “đố ai đoán được hướng bóng”, thì xin chúc mừng - bạn đang sống trong kỷ nguyên "Lammens Era".
-
Tiếc cho MU khi Ramus Hojlund liên tục ghi bàn tại Napoli, và bên dưới anh là một Scott McTominay toàn năng. Tại sao lại xảy ra những vấn đề này?
-
Patrick Kluivert đã ra đi khi không thể giúp Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026. Tôi tin Indonesia sẽ tìm HLV châu Âu thay thế. Người kế nhiệm chắc chắn không là Park Hang Seo.
-
Bruno Fernandes sinh ra để chơi cao, để tung những đường chọc khe sắc như dao, để ghi bàn và truyền lửa cho đồng đội. Khi Amorim đặt anh ở vị trí thấp, rõ ràng ông ấy đang tước mất thứ khiến Bruno trở nên khác biệt – bản năng sáng tạo.
-
Việc Nguyễn Hoàng Đức chỉ thi đấu nửa trận và phải rời sân sớm khiến lối chơi của ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể trước Nepal trong hiệp 2. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, những phương án thay người của HLV Kim Sang Sik không phát huy hiệu quả.
-
Sau 7 năm chơi cho ĐT Việt Nam, Tiến Linh đang đạt độ chín. Mọi động tác hiện tại của cậu ấy đều gọn gàng, thể hiện rõ là mẫu trung phong có đẳng cấp của bóng đá nước nhà.
-
Chúng tôi - những fan đã đồng hành qua bao mùa mưa nắng - không bỏ MU. Khi mỗi cuối tuần trở thành nỗi sợ, khi những trận đấu chẳng còn mang lại cảm xúc, thì người hâm mộ chỉ còn biết tự hỏi: “Đội bóng này còn là Manchester United nữa không?”.
-
Trong khi Liverpool đang rơi vào một cuộc khủng hoảng mini còn Arsenal cần thêm thời gian kiểm chứng, Man City giờ đứng trước cơ hội vàng để lao lên ở cuộc đua vô địch Premier League 2025/26.
-
Nói câu thật lòng, anh em vùng Merseyside đừng giận: Những thương vụ bom tấn đình đám trong mùa hè của Liverpool có khác nào trưởng giả đi mua đồ hiệu, vác về cả đống túi to, hộp lớn, mở ra toàn… đồ không hợp người.
-
Ở cơ hội hiếm hoi tấn công về phía cầu môn ĐT Việt Nam, Nepal có được bàn thắng gỡ hoà. Khó trách Duy Mạnh ở tình huống ấy. Bởi ngay cả những hậu vệ đẳng cấp thế giới cũng chưa chắc hoá giải được điều này.
-
Truyền thông đang tạo ra cả một chiến dịch chống lại MU và đặc biệt là cá nhân HLV Ruben Amorim, fan Quỷ đỏ cần phải tỉnh táo và không bị cuốn vào.
-
Dám làm dám nhận, nhìn thẳng vào sự thật, rồi sau đó lo mà gột rửa, vực lại nền bóng đá của mình bằng mồ hôi thật, chứ không phải bằng quốc tịch vay mượn - đó là cách duy nhất để người Mã vượt qua bê bối chấn động này.
-
Không hiểu là vô tình hay cố ý, fanpage của Manchester United đăng ảnh Rubin Amorim kèm thông điệp: "It's not the time to say. It's time to SHOW." Hiểu đơn giản là "làm đi, nói ít thôi". Thông điệp này dường như nhắm thẳng vào chính Amorim.
-
“Bây giờ là một cơ hội lớn để đưa ra một tuyên bố và để chứng minh cho mọi người, và chính chúng tôi, thấy Arsenal hiện tại là như thế nào", Mikel Arteta phát biểu.
-
Tôi - một fan MU mà lâu nay lắm người xỉ vả là đồ ba phải, gió chiều nào xoay chiều đó - đã xem kỹ cả hai trận Brentford vs MU và Crystal Palace vs Liverpool. Và dưới đây là một số ý kiến của tôi, mong rằng chúng phù hợp phần nào.
-
Ngoại trừ một vài tin tức nhỏ nhặt về cú đúp của Erling Haaland, chiến thắng 5-1 của Man City trước Burnley tại vòng 6 Premier League gần như biến mất trên khắp các mặt báo.
-
Xoay quanh án phạt từ phía FIFA, thành thực mà nói, tôi không rõ quan điểm của LĐBĐ Malaysia hiện tại thế nào? Tôi cũng không biết họ sẽ dựa trên cơ sở gì để thực hiện kháng cáo.
-
Nghĩ mà buồn cười, MU dạo này giống cái lò “xuất khẩu tài năng”, cứ bán ra là nở rộ, còn giữ lại thì héo queo. Đêm qua và cả đêm trước nữa, Rashford hay Antony chứng minh rằng họ không sai mà MU sai.