Chelsea: “Ma thuật” chuyển nhượng đến từ đâu?

Việt Dũng Việt Dũng
19:33 ngày 03-02-2015
Không thể gọi Chelsea là gã nhà giàu chỉ giỏi mua sắm, bởi họ đồng thời cũng là một “con buôn” tinh quái. Đáng ngạc nhiên thay, những cái tên bị coi là không còn chỗ đứng tại Stamford Bridge như Juan Mata, Kevin De Bruyne hay Andre Schuerrle, mỗi người vẫn mang về cho The Blues ít nhất là 22 triệu euro.
Chelsea: “Ma thuật” chuyển nhượng đến từ đâu?
Với hầu hết các đội bóng lớn, bộ luật Công bằng tài chính của UEFA là mối đe dọa luôn treo lơ lửng trên đầu, khiến họ phải chùn tay trước mỗi thương vụ “bom tấn”. Nhưng Chelsea thì chưa bao giờ mảy may lo ngại chuyện đó. Họ đã đem về Cesc Fabregas, Filipe Luis, Diego Costa và giờ là Juan Cuadrado nội trong mùa này, tổng cộng chi ra tới 123 triệu bảng, nhưng nhờ cũng thu về tới 127 triệu bảng, đã và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với họ cả.

Hầu hết mọi người tin rằng Andre Schuerrle là một cầu thủ xuất chúng, nếu không muốn nói là ở đẳng cấp thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng, hành động đẩy nhà vô địch thế giới đi để mang Cuadrado về theo chiều ngược lại là một sự đi xuống về nhân sự của Chelsea. Nhưng Jose Mourinho chẳng quan tâm. Với ông, Cuadrado là cái tên phù hợp hơn để “xoay tua”, một “cascadeur” hoàn hảo cho mọi vị trí bên hành lang phải.


Mùa Đông năm ngoái, Chelsea cũng gây tranh cãi khi bỏ ra tới 12 triệu bảng để mang về trung vệ 19 tuổi Kurt Zouma từ St. Etienne, rồi lập tức cho mượn anh trở lại đội bóng Pháp. Có vẻ là một sự lãng phí khủng khiếp, nhưng giờ thì ai cũng thấy sức mạnh mà Zouma mang lại cho hàng thủ già nua của The Blues có ích thế nào. Họ cũng bằng cách nào đó, khiến cho thương vụ từng bị chê bai là “điên rồ” mua lại Nemanja Matic với giá 23 triệu euro nay trở thành một trong những vụ chuyển nhượng thành công nhất.

Điều gì dẫn tới những thương vụ kinh doanh ấn tượng đó? Một sự kết hợp hoàn hảo giữa đội ngũ tuyển trạch viên trẻ trung tài năng của James Melbourne, Fiona Armfield, Scott McLachlan; Một kế hoạch nhìn xa trông rộng được vạch ra bởi GĐKT Michael Emenalo, cựu cầu thủ bóng đá người Nigeria; cộng thêm một chút may mắn nữa.

Kết quả là, 2 trong 3 năm trở lại đây kể từ đầu “triều đại” Roman Abramovich, Chelsea có lãi ròng. Năm 2013, con số lãi ròng lên tới hơn 18 triệu bảng, quá ấn tượng với mọi đội bóng lớn của châu Âu, vốn thường có mức thu vượt quá chi. Không có gì sai nếu nói rằng chỉ duy nhất The Blues lúc này thực sự đủ tiềm lực ký hợp đồng với… Lionel Messi từ Barca mà không cần phải băn khoăn nhiều tới Luật Công bằng tài chính.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x