Chelsea - Trưởng thành từ bão giông, hay...

Việt Cường Việt Cường
06:51 ngày 21-11-2014
Chelsea vẫn đang bay cao ở Premier League. Với sức mạnh dường như không thể ngăn cản, đội quân của HLV Mourinho đã tạo được khoảng cách lên tới 8 điểm so với đối thủ số 1 Man City chỉ sau 11 vòng. Người ta thậm chí còn bắt đầu nói về một “Chelsea bất bại”. Nhưng...
Chelsea - Trưởng thành từ bão giông, hay...
CHELSEA QUÁ HAY...
Đó là điều thiết nghĩ không phải tranh cãi thêm. Chỉ sau 11 vòng, Chelsea đã thể hiện được sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, thể hiện rõ nhất qua khoảng cách về điểm số mà họ tạo được với những ứng viên hàng đầu như Man City, Liverpool, Arsenal hay M.U. Không giống Southampton, Chelsea không cần tới sự “giúp sức” của lịch thi đấu để vươn tới vị trí hiện tại. Thành tích 9 thắng, hòa 2 sau 11 trận của The Blues có được sau khi họ đã làm khách ở Old Trafford, Etihad và Anfield. Họ cũng đã gặp Arsenal trên sân nhà và giành trọn 3 điểm khá nhẹ nhàng.


Mọi thứ dường như đều trong tầm kiểm soát của Jose Mourinho. Ông có một đội bóng được xây dựng theo ý mình. Một hàng thủ chắc chắn. Một hàng tiền vệ gần như “hoàn hảo”. Và một hàng công không thể ngăn chặn. Chelsea của ông dường như không có điểm yếu. Dù Mou tỏ ra khiêm tốn với tuyên bố “còn quá sớm để khẳng định cuộc đua đã ngã ngũ”, bản thân ông hẳn đang tin rằng chức vô địch Premier League mùa này đã trở thành thứ mà Chelsea phải giữ. Các nhà cái thì hoàn toàn “tin” vào điều đó: Tỉ lệ cược cho Chelsea chỉ là 1,7/1 (đặt 1 ăn 1,7), trong khi của đội tiếp theo, Man City là 7/1!

... NHƯNG PHÍA TRƯỚC CÒN CHÔNG GAI
Lịch thi đấu của Chelsea giai đoạn tới không quá nặng. Nhưng những cuộc đua marathon cuối năm đang trở thành vấn đề lớn đối với họ. Tính từ mùa giải 2008/09, Chelsea chỉ thắng được 36/82 trận đấu diễn ra trong tháng 11 và 12, tương đương chỉ 43,9%, thấp hơn hẳn so với tỉ lệ bình quân 59,1% của cả 6 mùa. Dù rất mạnh mẽ, Chelsea mùa này vẫn có nguy cơ tiếp tục trượt dài vào vết xe đổ ấy. Nguy cơ tới từ việc Mourinho hạn chế “xoay tua” đội hình. Nhiều trụ cột của The Blues có biểu hiện quá tải, và lịch thi đấu dồn dập sắp tới có thể quá sức chịu đựng của họ.


Ở vị thế hiện tại, Mourinho có thể cười khẩy vào tất cả những kẻ cố gắng chứng minh đội bóng của ông không thể vô địch Premier League mùa này. Nhưng rõ ràng là trong chuỗi trận ấn tượng vừa qua, có rất nhiều thời điểm Chelsea không vận hành được như Mou mong muốn. The Blues cũng có những vấn đề, những điểm yếu. Ở thời điểm hiện tại, họ đang kiểm soát được những vấn đề của mình. Nhưng có thể sau một vài cú sẩy chân, tất cả có thể đảo lộn. Hãy nhìn Barca: Đang bay cao, họ bỗng rơi phịch xuống đất, và lập tức bị gán mác “khủng hoảng” chỉ vì một trận thua Real!

Tất nhiên, chúng ta không thể loại trừ khả năng giai đoạn căng thẳng sắp tới chính là cơ hội tốt nhất để Chelsea bứt tốc. Nếu cả bão giông cuối năm cũng không khiến họ chùn bước, thì có lẽ chẳng điều gì khác có thể ngăn được họ...

Nguy cơ trụ cột mệt mỏi
Mourinho tiếp tục không xoay tua đội hình. Bộ khung của Chelsea ở mùa này được định hình từ khá sớm. 6 cầu thủ (Terry, Cahill, Ivanovic, Fabregas, Hazard và Matic) đã đá chính 15/17 trận từ đầu mùa; Oscar cũng đá 13 trận, trong khi Costa và Azpilicueta luôn có mặt trong đội hình xuất phát nếu có thể. Người ta có quyền nghi ngờ khả năng chịu đựng của bộ khung này trong giai đoạn chạy marathon khắc nghiệt tới đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x