Costa chấn thương, đã có “cascadeur” Remy!

Việt Dũng Việt Dũng
14:50 ngày 05-04-2015
Một hình ảnh đầy tính ẩn dụ. Loic Remy ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 của Chelsea trước Stoke, không lâu sau khi Diego Costa phải rời sân vì tái phát chấn thương gân khoeo.
Costa chấn thương, đã có “cascadeur” Remy!
Nhờ 3 điểm giành được trên sân nhà Stamford Bridge từ tay Stoke, Chelsea đã tạm nới rộng khoảng cách với tốp bám đuổi lên thành 7 điểm. Trong chiến thắng đó, Remy là tác giả pha làm bàn quyết định, trong ngày được đá chính thay cho Costa.

VIDEO: Chelsea 2-1 Stoke



Chứng kiến cú sút xa không tưởng từ sân nhà thành bàn của Charlie Adam, Jose Mourinho đã lo sốt vó. Ông buộc phải mạo hiểm tung Costa còn đang chấn thương vào sân, và hệ quả là tiền đạo người Tây Ban Nha bị đau phải rời sân chỉ sau có hơn 10 phút góp mặt.

Chưa biết chấn thương này sẽ khiến Costa phải vắng mặt lâu hay mau, nhưng chắc chắn đây là tổn thất cực lớn tới tham vọng vô địch của The Blues. Ngay cả khi vết thương không trầm trọng, những cơn đau nhẹ khá thường xuyên thời gian gần đây cũng cho thấy tiền đạo gốc Brazil đang cần được nghỉ ngơi.

Cũng may trong đội hình của Mourinho còn có một tiền đạo khác sẵn sàng “đóng thế”. Đó chính là chủ nhân bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 tối qua, Remy.

Remy ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea

Mùa trước, Chelsea từng không ít lần gặp khó với một hàng công “vô dụng” gồm Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o. Chẳng ai trong số họ đủ khả năng đá chính và đảm bảo được số lượng bàn thắng đều đặn. Nhưng năm nay, với Costa dẫn dắt hàng công, tình thế đã xoay chuyển.

Khác biệt lớn hơn nữa đó là khi Costa chấn thương, Chelsea cũng có phương án đối phó. Remy không được ra sân thường xuyên, nhưng anh vẫn luôn là một chân sút đẳng cấp với hiệu suất làm bàn vô cùng đều đặn.

Trong 16 lần ra sân tại Premier League mùa này, tiền đạo người Pháp chỉ có 4 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Ấy vậy mà anh đã ghi được tới 5 bàn thắng. Remy sở hữu khả năng tăng tốc tuyệt vời cùng bản năng săn bàn sát thủ, một “siêu dự bị” hoàn hảo. Con số 14 bàn thắng trong 26 lần ra sân mùa trước trong màu áo Newcastle đã chứng tỏ năng lực cầu thủ này.

Thậm chí, ở Chelsea, Remy còn hiệu quả bội phần. Anh đạt hiệu suất gần như 1 bàn mỗi trận ở mùa 2014/15. Cứ trung bình mỗi 91,8 phút, cựu tiền đạo Marseille lại có được 1 bàn thắng. Anh không toàn diện được như Costa, nhưng rõ ràng không phải lựa chọn tồi cho một “cascadeur”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • HLV Rodgers chỉ trích đại diện của Sterling HLV Rodgers chỉ trích đại diện của Sterling

    Sau thất bại đau đớn 1-4 trên sân của Arsenal, HLV Brendan Rodgers đã chĩa mũi dùi vào người đại diện của tài năng trẻ Raheem Sterling. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ lý do tiền đạo Mario Balotelli từ chối tới sân Emirates tối qua.

  • Sterling chưa đủ tầm chơi cho Arsenal! Sterling chưa đủ tầm chơi cho Arsenal!

    Tuần qua là một tuần thành công về quảng bá hình ảnh với Raheem Sterling, nhưng lại là tuần thất bại nặng nề về chuyên môn. Cả nước Anh xôn xao vì thông tin Arsenal có thể mua cầu thủ của Liverpool với giá 50 triệu bảng, trong thời điểm suất dự top 4 ngày càng xa tầm với đội bóng của Brendan Rodgers.

  • Cuộc đua Premier League: Man City chủ động giương cờ trắng Cuộc đua Premier League: Man City chủ động giương cờ trắng

    Trong khi người ta đang cố gắng tạo ra một cuộc đua “tứ mã” cho những vòng đấu hạ màn Premier League, thì “chú ngựa” về lý thuyết có nhiều khả năng bắt kịp đội dẫn đầu Chelsea nhất là Man City lại tự loại mình khỏi cuộc đua.

  • Tuyệt phẩm của Rooney lu mờ trước bàn thắng trong mơ của Charlie Adam Tuyệt phẩm của Rooney lu mờ trước bàn thắng trong mơ của Charlie Adam

    Cú lốp bóng thành bàn của Charlie Adam (Stoke) từ khoảng cách 60m vào lưới Chelsea khiến người xem nhanh chóng quên đi bàn thắng đẳng cấp trước đó của Wayne Rooney (M.U) ghi trong trận gặp Aston Villa.

  • Ander Herrera: Đúng lúc và đúng chỗ Ander Herrera: Đúng lúc và đúng chỗ

    Tờ United Review đã “tiên đoán” như thần: Trang 16-17 số ra ngay trước khi M.U tiếp đón Aston Villa, bên cạnh hình chụp Ander Herrera là dòng tít: “Đúng lúc, đúng chỗ”.

  • HLV Van Gaal cảnh giác dù thắng 5 trận liên tiếp HLV Van Gaal cảnh giác dù thắng 5 trận liên tiếp

    Dù đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 và bỏ xa đội thứ 5 là Liverpool tới 8 điểm sau loạt trận tối qua tại Premier League, song HLV Louis van Gaal cho rằng vị trí trong top 4 của M.U vẫn chưa được đảm bảo.

  • Cơn sốt Harry Kane & bộ mặt thật của bóng đá Anh: Ngoài "chém gió", người Anh có gì? Cơn sốt Harry Kane & bộ mặt thật của bóng đá Anh: Ngoài "chém gió", người Anh có gì?

    Trong lúc người Anh đang tung hô Harry Kane lên tận mây xanh và lại tiếp tục mơ về 1 danh hiệu lớn trong tương lai gần, họ không hề nhớ tới việc các CLB Anh sạch bóng trước vòng tứ kết 2 Cúp châu Âu mùa này. Thêm một minh chứng nữa cho thấy thói quen tự huyễn hoặc thái quá của người Anh, một căn bệnh đã trở thành kinh niên.

  • Diego Costa sẽ phải nghỉ thêm vài tuần Diego Costa sẽ phải nghỉ thêm vài tuần

    Vết đau ở gân khoeo vẫn chưa buông tha Diego Costa, khi cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất vài tuần nữa, sau khi tái phát chấn thương ở trận đấu với Stoke City vào tối qua.

  • Các tân binh của M.U bắt đầu chứng tỏ giá trị Các tân binh của M.U bắt đầu chứng tỏ giá trị

    Một trong những nguyên nhân khiến HLV Louis van Gaal luôn bị chì chiết, đay nghiến kể từ khi dẫn dắt Man United chính là việc ông chi quá nhiều tiền chuyển nhượng, nhưng chẳng mua được cầu thủ nào ra hồn.

  • Sanchez đã đúng khi ngoảnh mặt với Liverpool Sanchez đã đúng khi ngoảnh mặt với Liverpool

    Alexis Sanchez từ chối Liverpool để chọn Arsenal. Ngôi sao Chile vừa chứng tỏ anh đã có một quyết định đúng.

  • Oezil chính là Arsenal Oezil chính là Arsenal

    Kết thúc hiệp 1, tiền vệ Mesut Oezil rời sân trong tiếng vỗ tay khen ngợi của các khán giả tại sân Emirates. Cũng khó một ai xứng đáng được tôn vinh hơn tiền vệ người Đức trong trận đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x