Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Daley Blind: Từ kẻ tội đồ ở Ajax tới niềm hy vọng của M.U
Chiêu Văn • 13:42 ngày 04/09/2014
Cách đây chưa lâu, Daley Blind - chữ ký mới trị giá 14 triệu bảng của Man United, ngôi sao World Cup và người đang giữ danh hiệu Cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất năm - còn đứng trước một tương lai u ám.
    Bị đem cho mượn ở Gronigen và bị các CĐV Ajax la ó không thương tiếc khi trở về sân Amsterdam năm 2010, sự tự tin của Blind chưa bao giờ xuống thấp đến thế. Nhiều người hâm mộ của Ajax nói anh chỉ có mặt ở đó vì bố anh là một huyền thoại của CLB, Danny Blind. Có những thời điểm, những gì anh thể hiện trên sân không đủ để xóa đi cáo buộc đó. Ajax tỏ ra quá sức của anh và tưởng như Blind sẽ phải rời CLB mà anh đã gắn bó từ năm 7 tuổi.

    “Dư luận không phải lúc nào cũng lịch sự với tôi, họ từng chỉ trích tôi rất nhiều”, anh thừa nhận. Cựu HLV Tottenham và Fulham, Martin Jol là người đã quyết định cho Blind thêm một cơ hội nữa, và người kế nhiệm của Jol, Frank de Boer, đã nhận ra tiềm năng đích thực nơi anh.


    Blind từng có thời gian tệ hại ở Ajax

    Ngay cả khi đó, mới 2 năm trước, Blind vẫn còn bị thay ra trong ngày mở màn mùa giải 2012/13 trong trận đấu trên sân nhà gặp AZ Alkmaar giữa những tràng huýt sáo inh ỏi. Nhưng đó cũng chính là mùa giải bước ngoặt của Blind. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Ajax khi họ có chức vô địch Hà Lan thứ 3 liên tiếp. Một danh hiệu thứ 4 tới vào tháng 4 vừa rồi và Blind được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất ở giải vô địch Hà Lan. Anh cũng được HLV Louis van Gaal triệu tập lên ĐTQG vào tháng 2/2013.

    Kể từ đó, Blind là một lựa chọn nghiễm nhiên ở đội bóng áo cam. Khi các cầu thủ của Van Gaal về thứ 3 tại World Cup 2014, Blind thu hút nhiều sự chú ý nhờ những trận đấu ấn tượng ở vai trò cầu thủ chạy cánh trái. Mọi người sẽ nhớ nhiều hơn tới cú đánh đầu thành bàn ngoạn mục của Robin van Persie trong chiến thắng 5-1 trước đội ĐKVĐ TBN, nhưng chính đường chuyền 50m như đặt của Blind mới là điều thực sự quyết định pha bóng đó.

    Blind hoàn tất một giải đấu tuyệt vời của anh với bàn thắng đẹp mắt trong trận tranh ba-tư trước chủ nhà Brazil, và tiến thêm một bước nữa vào tối thứ Hai khi Man United xác nhận anh sẽ tái ngộ cùng Van Gaal ở Old Trafford. Sự có mặt của Blind đã được các CĐV áo đỏ chờ đợi một thời gian, chứ không chỉ khi anh xuất hiện ở Manchester cùng bạn gái, người mẫu và vũ công Candy-Rae Fleur vào ngày Chủ nhật.


    Blind đã tỏa sáng ở World Cup 2014

    Dù Blind đã chơi rất ấn tượng ở vị trí bám biên trái cho ĐT Hà Lan, anh được chờ đợi sẽ chơi tiền vệ trụ tại Man United. Đó là vị trí mà anh đã đá trong gần suốt thời gian chơi ở các đội trẻ của Ajax và cũng là nơi anh tỏa sáng dưới quyền De Boer mùa trước. “Tôi mắc nợ Frank de Boer”, Blind nói.

    Trên nhiều phương diện, anh là một sản phẩm điển hình của lò đào tạo Ajax: thông minh, kỷ luật, ý thức chiến thuật tốt và có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau, cũng chính xác là những gì mà Van Gaal đang cần ở Man United.

    Một số người có thể cho rằng Blind thiếu tốc độ và thể hình, dù cơ bắp của anh đã phát triển hơn rất nhiều so với thời anh còn là một cậu trai mảnh khảnh ở trận ra mắt Ajax năm 18 tuổi, hơn một thập kỷ sau khi gia nhập lò đào tạo trẻ trứ danh của châu Âu.


    Sự đa năng của Blind sẽ giúp ích nhiều cho HLV Van Gaal

    Blind bù đắp cho điều đó bằng sức bền thể lực và một bộ não bóng đá sắc sảo giúp anh cầm trịch thế trận khi có bóng hoặc gây sức ép lên đối thủ để giành lại bóng. Những năm tháng tuổi trẻ khó khăn cũng đã giúp anh rất mạnh mẽ về mặt tinh thần, khi Blind rèn giũa được ý chí không thể khuất phục.

    Cũng đáng nhắc rằng "Blind bố" từng trải qua một khởi đầu khó khăn trong sự nghiệp của ông trước khi trở thành huyền thoại của Ajax với chức vô địch Champions League năm 1995, cũng dưới quyền Van Gaal. Con trai ông giờ đang đi một con đường khác, nhưng cũng với vị tôn sư cũ.

    “Ông ấy (Van Gaal) rất tin tưởng ở tôi, và tôi cảm thấy phấn khích vì điều đó”, Blind nói sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển tới Old Trafford. “Có hơi khác lạ. Tôi đã ở Ajax từ năm 7 tuổi và nghĩ sẽ ở đó cả đời, nhưng giờ tôi đã 24 tuổi và đã tới lúc phải ra một quyết định khác, khi một cơ hội có lẽ không bao giờ xuất hiện lại đến với tôi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội