Các học trò của Brendan Rodgers vừa bị loại khỏi đấu trường Champions League hôm giữa tuần sau trận hòa 1-1 trên sân nhà Anfield với Basel. The Kop chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 với 1 điểm ít hơn đại diện Thụy Sỹ và đành ngậm ngùi xuống chơi tại Europa League.
Trong tâm trạng thất vọng như thế, Lambert tin rằng chuyến hành quân tới Manchester sẽ là cơ hội để Liverpool tìm lại niềm tin: “Tôi không nói mọi chuyện sẽ ổn chỉ sau một trận thắng, nhưng trải qua những thất bại như vừa rồi, việc có một kết quả tốt trong trận đại chiến với M.U sẽ giúp chúng tôi xốc lại tinh thần để tiếp tục tiến lên”.
“Nếu chúng tôi không thể tìm lại sức mạnh đích thực của mình trước M.U, sẽ chẳng còn đối thủ nào thích hợp hơn để làm điều đó nữa”, cầu thủ 32 tuổi nói thêm.
Ngoài Lambert, Rodgers không còn lựa chọn nào đáng tin cậy
Tiếp đó, Lambert cũng khuyên đồng đội nên chấp nhận những lời chỉ trích nhắm vào đội bóng sau hành trình Champions League đầy thất vọng. “Đó là điều bạn không thể trốn tránh khi là một cầu thủ của Liverpool”.
“Hãy tin tôi, chúng tôi cũng đau đớn không kém gì các CĐV, và đang cố gắng hết sức để thay đổi tình hình. Hiện tại, một kết quả tốt trước M.U là tất cả những gì chúng tôi đang nghĩ tới”.
Ở chuyến làm khách đầy rủi ro sắp tới, Liverpool tiếp tục thiếu vắng Daniel Sturridge và có thể cả Mario Balotelli vì chấn thương, trong khi Fabio Borini không được tin cậy. Nhiều khả năng, Lambert sẽ có trận thứ 7 liên tiếp đá chính tính trên mọi đấu trường.
“Đây có lẽ là trận đấu quan trọng nhất trong nhiều năm qua với chúng tôi. Sẽ là một bầu không khí rất hấp dẫn và căng thẳng”, cựu tiền đạo Southampton hào hứng.
“Chúng tôi cần đánh giá đúng tầm vóc của trận đấu, và cần cả lòng hận thù vốn có. Đó là những gì chúng tôi cần trong một trận derby nước Anh. Hai đội bóng lớn gặp nhau, tôi rất mong chờ được là một phần trong đó”, Lambert khép lại.