David De Gea đã không thể “cập bến” Bernabeu mùa Hè này. Những bất cập về vấn đề thủ tục giấy tờ khiến tên của anh không kịp được Real Madrid đăng ký lên Ban tổ chức La Liga (LFP). Do vậy, De Gea sẽ phải tiếp tục ở lại Man United từ nay cho đến hết mùa giải.
De Gea từng được xem là một ngôi sao lớn ở Old Trafford. Nhưng sau những ồn ào xảy ra trong mùa Hè này, vị thế của anh đã khác. Bát nước đã đổ xuống đất thì không thể nào hớt đầy trở lại. Phía trước tuyển thủ Tây Ban Nha đang là cả một tương lai mờ mịt, mà ở đó anh gần như không nhận được sự ủng hộ.
Vấn đề nghiêm trọng nhất là từ đầu mùa giải đến giờ, De Gea chưa một lần được HLV Louis Van Gaal cho thi đấu ở Premier League. Nhà cầm quân người Hà Lan bây giờ đã có thủ thành Sergio Romero để thay thế anh và ông luôn viện ra mọi lý do để De Gea không có tên trong đội hình ra sân của Man United.
Nếu De Gea không thể sớm thuyết phục được HLV Van Gaal để trở lại vị trí số 1 trong khung gỗ của Man United, đó sẽ là thảm họa đối với anh. Bởi quãng thời gian gần trọn 1 mùa giải ngồi trên băng ghế dự bị chắc chắn sẽ khiến phong độ của De Gea bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng đến cơ hội của cầu thủ 24 tuổi này tại VCK EURO 2016.
Tuần này, De Gea sẽ trở lại Tây Ban Nha để tập trung ĐTQG chuẩn bị cho loạt trận vòng loại EURO 2016 với các đối thủ Slovakia và Macedonia. Có thể trong 2 trận đấu ấy, anh sẽ được HLV Del Bosque tạo cơ hội bắt chính ở ĐT Tây Ban Nha. Nhưng về lâu về dài, nếu cứ bị đày ải trên băng ghế dự bị của Man United, có thể De Gea sẽ không còn là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của ĐT Tây Ban Nha tại VCK EURO 2016.
45 Không chỉ khi mùa giải năm nay chính thức bắt đầu, mà ngay từ loạt giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới của Man United, cầu thủ người Tây Ban Nha đã bị HLV Van Gaal gạt ra rìa. Nhà cầm quân người Hà Lan chỉ dùng De Gea vỏn vẹn 45 phút, trong tổng cộng 360 phút có thể.
Tiền vệ Morgan Schneiderlin của M.U tiết lộ, người đồng đội Wayne Rooney đã hỏi anh về cái tên Anthony Martial khi biết tin tài năng trẻ 19 tuổi này sẽ gia nhập sân Old Trafford.
Tất cả đã sẵn sàng. Real đã chuẩn bị xong lễ ra mắt cho David de Gea. De Gea thì đã về Madrid ngồi... đợi. Báo chí đã chuẩn bị hết tư liệu cho những tuyến bài hoành tráng. Đùng một cái, đèn báo... off. Vụ chuyển nhượng De Gea sang Real Madrid từ Manchester United đã đổ vỡ vào phút chót vì lý do... thủ tục.
Vào ngày cuối của TTCN Hè 2015, M.U đã hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 36 triệu bảng để đón về tân binh Anthony Martial từ Monaco. Anh sẽ thay cựu tiền đạo Radamel Falcao tiếp quản áo số 9 ở sân Old Trafford.
M.U đã khép lại một kỳ chuyển nhượng "điên rồ" của mình bằng việc hoàn tất bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng với tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial của Monaco.
Chỉ tiêu tốn của Chelsea vẻn vẹn 3 triệu bảng, trung vệ người Senegal từ Nantes, Papy Djilobodji liệu sẽ giúp The Blues giải quyết được vấn đề ở hàng thủ, hay chỉ là một phương án chữa cháy?
Chỉ còn chưa đầy 10 tiếng nữa, TTCN Hè tại Anh sẽ chính thức đóng cửa. Cùng BongdaPlus điểm qua những thương vụ đến và đi có khả năng xảy ra ở 5 đội bóng lớn: Arsenal, Chelsea, Man City, Man United và Liverpool.
Thất bại trong những phi vụ to tát mang tên Gareth Bale, Thomas Mueller hay Neymar, rốt cuộc trong 24 giờ chuyển nhượng cuối cùng, M.U đang phải cắn răng chi ra 36 triệu bảng cho một tiền đạo “tuổi teen” còn vô danh tiểu tốt…
Anthony Martial là ai? Đây có lẽ là câu hỏi thường trực trong đầu NHM Man United trong những ngày gần đây. Anh bị nghi ngờ về năng lực, về độ bao phủ nhưng biết đâu rằng chính những bất lợi đó lại biến anh trở thành kẻ cứu rỗi ở sân Old Trafford.
Wayne Rooney nhận bóng trong tư thế trước mặt chỉ còn thủ môn của Swansea. Nhưng anh chưa kịp sút thì đã bị sức mạnh ngàn cân của trung vệ Ashley Williams tràn đến. Mất trụ, Rooney chỉ còn biết thẫn thờ, hét toáng lên với trọng tài theo cái kiểu con nít mách người lớn: “Nó lấy bóng của em”.
Jonjo Shelvey là cái tên bất ngờ nhất mà HLV Roy Hodgson triệu tập lần này. Tuy nhiên, sự chú ý được đổ dồn lên hàng công của Tam sư khi đó là tập hợp của những chân sút vô duyên và đang sa sút phong độ...
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn