Diego Costa: "Bị đấm, bị đá, nhưng tôi không sợ!"

Tâm Lê
06:16 ngày 27-03-2015
Diego Costa vừa chia sẻ những cảm nhận về môi trường mới Premier League trên Daily Star sau gần 1 mùa giải được nếm trải. Trong khi chân sút của Chelsea bị xem là nóng tính thì anh cũng khẳng định các hậu vệ Premier League “rất bẩn tính”, nhưng điều đó không khiến anh sợ hãi.
Diego Costa: "Bị đấm, bị đá, nhưng tôi không sợ!"
KHÔNG PHẢI “BỊ BÔNG” 
Costa nổi tiếng là một cầu thủ chơi rắn, dù là tiền đạo. Anh tranh bóng, tắc bóng, thậm chí sử dụng tiểu xảo và sức mạnh thể lực trong từng tình huống trên sân. Trong màu áo Chelsea, Costa từng bị cấm thi đấu 3 trận vì lỗi thô bạo với Emre Can (Liverpool). Tiền đạo người TBN còn là trung tâm của nhiều vụ lộn xộn khác trên sân cỏ. Tuy nhiên, Costa không cho rằng mình là kẻ đá xấu. 

Thành tích ghi bàn mùa này của Costa so với Torres, Eto'o, Demba Ba mùa trước 

Anh nói: “Các hậu vệ ở Anh dùng mọi thủ đoạn để loại tôi khỏi trận đấu. Họ đấm, đá, sử dụng tiểu xảo mỗi khi muốn ngăn cản tôi. Có những lúc tôi rất tức giận. Tôi biết mình không được phép manh động, song tôi không phải bị bông. Tôi phải tìm cách thích nghi và kiểm soát sự nóng giận của mình. Tôi buồn cười khi có ai đó nói rằng các hậu vệ ở Anh có  tính cách cao thượng. Họ cũng chơi bẩn như các hậu vệ ở La Liga mà thôi”.

Costa thừa nhận Premier League là giải đấu đòi hỏi rất nhiều thể lực, nên không dễ thích nghi và chơi tốt ngay lập tức. Điều này lý giải vì sao ở giai đoạn lượt về của mùa bóng, chân sút gốc Brazil này không thể hiện phong độ và hiệu suất ghi bàn cao như ở giai đoạn đầu. Costa còn bị chấn thương khiến anh không thể góp mặt trong thành phần ĐT Tây Ban Nha ở đợt tập trung lần này.

KHÔNG ĐẦU HÀNG KHÓ KHĂN 
Costa nói “tôi chưa làm được gì cả cho đội tuyển TBN, dù tôi rất muốn cống hiến thật nhiều”. Chân sút 26 tuổi đã gây bão dư luận khi chọn khoác áo TBN thay vì Brazil, nhưng giải lớn đầu tiên của anh trong sắc áo La Roja là World Cup 2014 đã kết thúc trong thất vọng. Tương tự, ước mơ vô địch Champions League của Costa đã bị chặn đứng ngay vòng 1/8 mùa này, khi Chelsea thất thủ trước PSG. 

Costa nói: “Chelsea có khả năng tiến rất xa ở Champions League, nhưng chúng tôi đã không làm được những gì cần làm để đánh bại PSG. Mùa rồi, tôi đã tiến rất gần đến chức vô địch Champions League, song Atletico Madrid đã thua Real. Tôi rất buồn, nhưng tôi tin cơ hội vẫn còn ở phía trước. Tôi phải nỗ lực hơn, và tin rằng rồi sẽ có lúc thành công. Những thất bại sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Nó sẽ là động lực thúc đẩy tôi tập trung hơn nữa cho công việc”.

Costa rất dữ dằn nhưng cũng đầy quyết tâm trên sân

Costa nói rằng anh rất thích được chơi bóng ở Premier League vì xét thuần tuý về chuyên môn, đây là giải có nhiều đội cực mạnh và những đội nhỏ có khả năng đánh bại các ông lớn. Với Costa, từng trận đấu ở Premier League luôn là một “cuộc chiến mà ở đó chỉ có kẻ kiên nhẫn và tài năng nhất mới sống sót”. Costa tin mình thuộc số đó, HLV Jose Mourinho cũng rất tin tưởng anh. Cả hai cùng thống nhất ý kiến là các trọng tài của giải Ngoại hạng Anh không làm đủ những gì cần làm để bảo vệ những tiền đạo như Costa. 

Anh nói: “Ở TBN có những tình huống tôi sẽ được hưởng đá phạt vì một pha phạm lỗi của đối phương, song ở Anh, trong một tình huống tương tự thì trọng tài lại không thổi còi. Đôi lúc tôi thấy tức giận và khó hiểu, nhưng cuối cùng tôi tự nhủ: không thể đổ lỗi cho trọng tài hay hoàn cảnh. Tôi vẫn có thể tìm ra cách vượt mọi trở ngại”.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Man United vĩ đại nhất nước Anh Man United vĩ đại nhất nước Anh

    “CLB nào vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Anh?” vẫn là câu hỏi gây nhiều tranh cãi, bởi mỗi đội bóng nổi trội ở một khía cạnh khác nhau. Để trả lời câu hỏi này, tờ Daily Mail đã xây dựng phương pháp tính điểm theo nhiều yếu tố: danh hiệu, khán giả, chất lượng đội hình… Dựa trên thang điểm tổng hợp đó, M.U là đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử.

  • Cơ hội nào để Man City và Arsenal bắt kịp Chelsea? Cơ hội nào để Man City và Arsenal bắt kịp Chelsea?

    Với 6 điểm cách biệt và 1 trận chưa đá so với nhóm bám đuổi, Chelsea đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch Premier League. Vậy, còn không cơ hội để Man City hay Arsenal lật đổ thầy trò Jose Mourinho?

  • Đội hình xuất sắc Premier League mùa 2014/15 Đội hình xuất sắc Premier League mùa 2014/15

    Premier League đã trôi qua được 2/3 chặng đường, và không quá sớm để có thể chọn ra được đội hình tiêu biểu của mùa giải tính đến thời điểm này.

  • 5 điều Hodgson nên làm cho Tam sư 5 điều Hodgson nên làm cho Tam sư

    Hai trận đấu với Lithuania tại vòng loại EURO 2016 và giao hữu với Italia sẽ là cơ hội để HLV Roy Hodgson đưa ra những thử nghiệm cho Tam sư. Sau đây là 5 điều mà nhà cầm quân này cần lưu ý.

  • Đội bóng nào vĩ đại nhất nước Anh? Đội bóng nào vĩ đại nhất nước Anh?

    Đó là câu hỏi không thể được trả lời theo quan điểm cá nhân, mà phải dựa trên những bằng chứng cụ thể. Nhưng đáp án tờ Daily Mail đưa ra có thể gây ngạc nhiên cho bạn.

  • Chelsea muốn có “Dream Team” vào mùa tới Chelsea muốn có “Dream Team” vào mùa tới

    Theo tờ Express của Anh thì trong vài tuần tới, Chelsea sẽ cực kỳ bận rộn. Trên sân cỏ, đoàn quân của HLV Jose Mourinho nỗ lực tối đa để có thể sớm cán đích ở Premier League. Ngoài sân cỏ, bộ sậu chuyên lo chuyển nhượng của The Blues sẽ tích cực tìm cách chiêu mộ nhân tài cho mùa giải mới.

  • Sau 15 năm, các CLB ở Premier Leage mới lại lập kỷ lục về lợi nhuận Sau 15 năm, các CLB ở Premier Leage mới lại lập kỷ lục về lợi nhuận

    Theo bản báo cáo mới được hãng kiểm toán Deloitte công bố, lợi nhuận trước thuế mà 20 đội bóng ở Premier League có được ở mùa giải vừa qua đạt mức 190 triệu bảng. Con số này cao hơn tới gần 4 lần so với kỷ lục trước đó (49 triệu bảng, mùa giải 1997/98).

  • 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15 10 cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/15

    Mùa giải đã đi qua được hơn 2/3 chặng đường và giờ, có lẽ không còn sớm khi điểm lại những cầu thủ chơi hay nhất tại Premier League 2014/15. Không ngạc nhiên khi Eden Hazard là người được Whoscored chấm điểm cao nhất...

  • Hodgson muốn xong sớm, nghỉ sớm Hodgson muốn xong sớm, nghỉ sớm

    ĐT Anh sẽ tập trung sức lực giải quyết trận đấu với Lithuania (28/3) trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 rồi sau đó tính đến các phương án giải phóng cho trụ cột về CLB nghỉ ngơi trước trận giao hữu với Italia (31/3).

  • Falcao muốn rời Old Trafford Falcao muốn rời Old Trafford

    Radamel Falcao đã xác định sẽ không gắn bó với Man United sau Hè này khi anh vừa tuyên bố: “Tôi cần một đội bóng cho tôi cơ hội ra sân nhiều. Nếu điều đó không xảy ra ở M.U, tôi phải tìm một CLB khác”.

  • Vì sao Di Maria sẽ ở lại Man United? Vì sao Di Maria sẽ ở lại Man United?

    Angel di Maria không chơi đúng với sự chờ đợi từ một ngôi sao trị giá 59,7 triệu bảng. Nhưng có vẻ M.U vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sẽ khó có chuyện anh bị bán đi trong Hè này bởi điều đó chẳng khác nào việc Quỷ đỏ thừa nhận sai lầm khi chi giá kỷ lục để chiêu mộ Thiên thần.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x