Leicester đang hơn Tottenham 7 điểm trong khi giải Ngoại hạng chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Đó là lý do Gà trống không được phép thua bất cứ trận nào còn lại và chờ đợi Leicester sảy chân. Nghiễm nhiên, trận đấu giữa Tottenham và Stoke vào rạng sáng thứ Ba tuần sau có ý nghĩa rất quan trọng.
Theo sắp xếp ban đầu, PGMO chỉ định trọng tài Kevin Friend bắt chính trận này. Nhưng vị vua áo đen này từng thừa nhận vào năm 2013: “Tôi chỉ hâm mộ 2 đội bóng. Một là Bristol vì tôi sinh ra ở đây và hai là Leicester vì tôi sống ở đây“.
Trọng tài Swarbrick sẽ làm thay Friend
PGMO thường không chú ý đến những tiểu tiết này khi bố trí lịch làm việc của các trọng tài. Nhưng sau khi xem xét nhiều yếu tố mà đặc biệt là áp lực từ truyền thông, người đứng đầu PGMO, Mike Riley quyết định để trọng tài Neil Swarbrick (người đến từ Preston) điều khiển trận đấu của Tottenham.
Còn Friend sẽ bắt trận đấu của Newcastle với Man City. Hành động này được cho là để tránh những phiền phức và áp lực không cần thiết hướng tới các quyết định của Friend trong trận đấu.