Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo có hành động đáng xấu hổ với trọng tài và cầu thủ Scotland
10 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã phải nhận vô số chỉ trích sau trận hòa của ĐT Bồ Đào Nha trên sân của ĐT Scotland tại lượt trận thứ 4 vòng bảng UEFA Nations League 2024/25.

    Ronaldo không hài lòng với các quyết định của trọng tài

    Bồ Đào Nha đã bị chặn đứng mạch 3 trận thắng tại Nations League của mình bằng trận hòa 0-0 trên sân của Scotland. Trong trận đấu này, Ronaldo vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể tạo ra được dấu ấn nào đáng chú ý.

    Đáng chú ý là CR7 còn có phản ứng tức giận với trọng tài Lawrence Visser khi ông thổi hồi còi kết thúc trận đấu. CR7 cho rằng vị trọng tài người Bỉ đã "cướp đi" một quả phạt góc của ĐT Bồ Đào Nha ở phút cuối. 

    Ngôi sao của Al Nassr tỏ ra vô cùng giận dữ, liên tục vung tay và hét lên phản đối trọng tài. Không kìm nén được cảm xúc, CR7 lao thẳng vào đường hầm mà không thèm bắt tay các cầu thủ Scotland cũng như không thèm chào các cổ động viên Bồ Đào Nha đã tới sân cổ vũ. Thậm chí, anh còn có hành động trêu ngươi các CĐV của đội chủ nhà.

    Ronaldo trêu ngươi CĐV Scotland

    Những hành động này của Ronaldo khiến anh phải chịu nhiều chỉ trích trên MXH. Một người viết: "Cristiano Ronaldo đang kìm hãm Bồ Đào Nha". Một người khác bình luận: "Cristiano Ronaldo nên quên World Cup 2026 đi. Anh ấy đã làm đủ cho bóng đá rồi". Một tài khoản viết: "Tôi yêu anh ấy. Theo tôi, anh ấy là người giỏi nhất. Nhưng hãy tưởng tượng Bồ Đào Nha sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu không có Cristiano Ronaldo". 

    Trong khi một người khác tức giận: "Cristiano Ronaldo có thể là một cầu thủ bóng đá tuyệt vời nhưng trời ơi, trò hề của anh ta trên sân bóng đá ngày càng trở nên đáng xấu hổ hơn mỗi lần tôi xem anh ta". Một người nữa viết: "Bồ Đào Nha sẽ chẳng đi đến đâu dưới thời Martinez. Ông ta sợ phải loại Ronaldo mặc dù anh ta rõ ràng đã quá lỗi thời và gây bất lợi cho đội bóng".

    Mặc dù Ronaldo đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vào đêm thứ Ba, anh không phải là người duy nhất của ĐT Bồ Đào Nha chơi không tốt. Diogo Jota của Liverpool và Bruno Fernandes của Man United đều có màn trình diễn tệ hại, và phải đến khi Roberto Martinez thực hiện những sự thay đổi người trong hiệp hai, Bồ Đào Nha mới thực sự chiếm ưu thế.

    Với việc mạch trận toàn thắng bị chặn đứng, Bồ Đào Nha sẽ phải chờ tới tháng 11 mới chính thức giành vé vào tứ kết. Họ sẽ đối đầu với Ba Lan trên sân nhà và Croatia trên sân khách trong 2 trận đấu tới. Trong khi đó, Ronaldo sẽ trở lại Al Nassr để tập trung vào cuộc đua giành chức vô địch Saudi Pro League.

    Trung Nghĩa • 10 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay