Chức vô địch đầu tiên mà Sir Alex Ferguson mang về Man United chính là danh hiệu FA Cup 1989/90, cũng thắng chính Crystal Palace ở chung kết. Đó là danh hiệu mở ra cả một kỷ nguyên huy hoàng, dù xuất phát điểm của Fergie chỉ là đống đổ nát. Liệu lịch sử có lặp lại với M.U của Van Gaal hiện tại?
Ngày 12/5/1990, Man United của Sir Alex Ferguson bước vào trận chung kết FA Cup với chính Crystal Palace. Sau khi bị đối thủ này cầm hòa 3-3 ở “lượt đi”, Man United tái ngộ Crystal Palace 5 ngày sau đó và thắng 1-0. FA Cup 1989/90 chính là danh hiệu đầu tiên của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV trưởng Man United.
Ngai vàng đó đến trong thời điểm không nhiều người chờ đợi. 1989/90 là mùa bóng tương đối thê thảm của Man United, thê thảm hơn rất nhiều những gì đã diễn ra ở mùa giải năm nay dưới triều đại Louis van Gaal.
Tại giải VĐQG, Quỷ đỏ chỉ về đích ở vị trí thứ 13 - thành tích kém nhất của họ sau 15 năm. Tại Cúp Liên đoàn, Man United bị Tottenham loại ngay từ vòng 3. Đó cũng là thời điểm phong trào phản đối Sir Alex Ferguson diễn biến mạnh nhất kể từ khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt Quỷ đỏ năm 1986.
Man United thậm chí còn không được bắt đầu mùa bóng trong yên bình. 48 tiếng trước khi giải đấu khởi tranh, ông chủ Martin Edwards tuyên bố sắp bán Man United với giá 20 triệu bảng, và rồi chỉ 1 ngày trước khi mùa bóng bắt đầu, Michael Knighton tiếp quản Quỷ đỏ.
Công cuộc đổi chủ khiến Man United năm đó chịu nhiều biến động về tâm lý. Họ khởi đầu mùa giải thê thảm, khiến sự phẫn nộ dành cho Sir Alex ngày càng tăng. Cuối tháng 9, NHM làm loạn yêu cầu BLĐ Man United sa thải Sir Alex. Để dập tắt sự phẫn nộ này, Man United tung tin họ sắp bổ nhiệm cựu HLV Everton, ông Howard Kendall.
Tuy nhiên, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Howard Kendall nhận làm HLV tại Manchester, nhưng không phải dẫn dắt Man United, mà là… Man City. Giáng sinh năm 1989 là một trong những kỳ Giáng sinh mà Sir Alex nhớ nhất. Tên ông bị réo vang cùng những yêu cầu phải sa thải ngay lập tức nếu muốn cứu vãn Quỷ đỏ.
Trận cầu kinh điển: M.U 1-0 Crystal Palace (Đá lại CK FA Cup 1989/90)
Sự bức xúc tích tụ suốt cả mùa bóng khiến không nhiều CĐV Man United còn tin vào trận chung kết FA Cup. Nhưng Sir Alex đã vượt lên tất cả những lời chỉ trích để đăng quang tại giải đấu lâu đời này. Càng tuyệt vời hơn khi chức vô địch FA Cup 1990 không chỉ tồn tại đơn thuần trong lịch sử Man United trong vai trò của một danh hiệu chấm dứt cơn khát, mà lại là đòn bẩy để Quỷ đỏ bước vào kỷ nguyên vĩ đại của Sir Alex Ferguson.
Năm 1990, ngay kể cả khi Sir Alex đã đánh bại Crystal Palace để mang về chức vô địch FA Cup, người ta cũng không tin ông có thể tiếp tục dẫn dắt Man United. Nhưng niềm tin được cho là mù quáng thời điểm đó đối với Fergie hóa ra lại chính là quyết định vĩ đại nhất lịch sử Man United. Đêm nay, tương lai của Van Gaal vẫn như chỉ mành treo chuông, kể cả khi Quỷ đỏ hạ đối thủ cũ Crystal Palace. Liệu lịch sử có lặp lại?
Cúp quốc nội luôn là bệ phóng tốt
Chức vô địch đầu tiên của Jose Mourinho tại Chelsea là ở đấu trường Cúp Liên đoàn Anh 2004/05. Ông tận dụng đòn bẩy này để tạo dựng một triều đại huy hoàng. Chiếc cúp đầu tiên mà Arsene Wenger mang về phòng truyền thống Arsenal cũng là FA Cup ở mùa 2001/02. Sau chức vô địch này, Arsenal đăng quang tiếp ở FA Cup 2002/03 và tuyệt vời nhất là mùa giải bất bại tại Premier League 2003/04.
Do thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng biểu tượng cảm xúc để miêu tả về SVĐ Wembley (nơi tổ chức trận chung kết FA Cup 2016) , Manchester United đang bị ném đá tơi tả trên mạng xã hội.
Tiền vệ Nicolas Gaitan đã xác nhận chia tay Benfica sau khi giúp CLB này giành cú đúp danh hiệu ở Bồ Đào Nha. Lúc này, anh đang nhận được sự quan tâm từ M.U và Arsenal.
Với nhiều người, sự thăng tiến của Marcus Rashford là không thể tin nổi. Nhưng với các chuyên gia theo dõi anh từ lâu, đó là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Ở tuổi lên 8, Rashford đã phát ra ánh sáng của một viên ngọc trong tương lai.
Trận chung kết FA Cup đêm nay sẽ như là một lời từ biệt của Michael Carrick đối với CĐV Man United. Tiền vệ 34 tuổi này đến nay đã có 10 năm khoác áo M.U. Anh cùng Quỷ đỏ trải qua bao thăng trầm và là nhân vật quan trọng qua các đời HLV tại Man United. Nhưng giờ đây, hành trình đó sắp đi tới hồi kết.
Tiền vệ Memphis Depay vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách các cầu thủ Manchester United chuẩn bị tới Wembley để đá trận chung kết cúp FA với Crystal Palace. Do Depay không bị chấn thương, đây là thông tin buộc nhiều người phải đặt dấu hỏi về tương lai của cầu thủ người Hà Lan này.
Triều đại của HLV Van Gaal ở Old Trafford đã trải qua quá nhiều giông bão. Hơn bao giờ hết, chiến lược gia người Hà Lan chỉ có một con đường là giành lấy danh hiệu này để giảm bớt sức ép cũng như tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước. Đêm nay, ước nguyện của Van Gaal nhiều khả năng sẽ thành hiện thực.
Trái với sự chậm chạp thường thấy, Arsenal đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng đầu tiên của mùa Hè năm nay, vào thời điểm mùa giải ở Anh và châu Âu còn chưa thực sự kết thúc. Tân binh chuẩn bị cập bến Emirates là Granit Xhaka, tiền vệ 23 tuổi của Monchengladbach.
Tiền vệ Mesut Oezil đã được các CĐV bầu chọn là cầu thủ Arsenal xuất sắc nhất mùa giải 2015/16, vượt qua 2 người đồng đội Alexis Sanchez và Hector Bellerin.
Các CĐV của M.U đang lo lắng về một bất ngờ tại FA Cup có thể yên tâm hơn khi biết về thống kê khá ấn tượng của HLV Louis van Gaal ở các trận chung kết.
HLV Ten Hag của Man United cấm cửa ba tờ báo trong buổi phỏng vấn trước trận gặp Burnley tại vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24 vì cho rằng họ thiếu tôn trọng mình.
Cộng đồng mạng phát hiện có tới 3 cầu thủ U23 Việt Nam mặc áo số 21 chịu thẻ đỏ ở 3 VCK U23 châu Á liên tiếp. Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn