Cuối tuần qua, Chelsea đã giành được chiến thắng 2-1 trước Stoke City trên sân nhà để tiến thêm một bước đến ngôi vô địch Premier League. Đây là trận đấu mà tiền vệ Cesc Fabregas bên phía đội chủ nhà không có tên trong bảng tỷ số, nhưng màn trình diễn của anh là hết sức thuyết phục.
Ở trận đấu nói trên người ta thống kê được rằng Fabregas đã có 91 đường chuyền thành công. So với tất cả các đồng nghiệp đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng, anh chỉ xếp sau có tiền vệ Ander Herrera của Manchester United trong danh sách những cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất ở vòng đấu vừa rồi.
VIDEO: Chelsea 2-1 Stoke City
Xét về độ chính xác, tỷ lệ thành công của những đường chuyền xuất phát từ Fabregas lên đến 90,5%. Đây là con số thực sự ấn tượng, và nó cho thấy Fabregas chuyền bóng hiệu quả hơn hẳn so với các tiền vệ khác của đội bóng phía Tây thành London như Nemanja Matic (tỷ lệ chuyền bóng thành công đạt 86,7%), Willian (83,3%), Oscar (82,4%) hay Eden Hazard (83,9%).
Nói về màn trình diễn ấn tượng của Fabregas, tất nhiên người ta không thể không nhắc đến tình huống cựu tiền vệ Barca xâm nhập vòng cấm Stoke và buộc hậu vệ Philipp Wollscheid phải phạm lỗi với anh. Nhờ đó, Hazard mới có cơ hội lập công trên chấm phạt đền khởi đầu cho chiến thắng sít sao của Chelsea.
Những pha chuyền bóng của Fabregas trong trận dấu với Stoke
* Chú thích
Completed: Đường chuyền thành công
Failed: Đường chuyền hỏng
Key passes: Đường chuyền có độ nguy hiểm cao
Assist: Đường chuyền
Sau trận đấu với Stoke, một số CĐV có óc hài hước của Chelsea đã nói vui rằng tình huống buộc Wollscheid phải phạm lỗi là pha bóng sáng tạo nhất của Fabregas trong năm 2015. Tất nhiên họ đã nói hơi quá, nhưng chi tiết ấy cũng cho thấy “số 4” của Chelsea đã thi đấu mờ nhạt đến thế nào trong thời gian gần đây.
Rất mừng cho Chelsea là Fabregas đã chứng tỏ anh bắt đầu lấy lại được phong độ đỉnh cao. Nên biết, ngoài tình huống mang về cho Chelsea quả phạt đền, tiền vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha đã tạo ra 3 cơ hội rất rõ ràng trước cầu môn đối phương. Đây là điều mà các CĐV Chelsea hiếm khi được thấy kể từ đầu năm mới.
Thật vậy, trong 8 lần được HLV Jose Mourinho sử dụng ở Premier League trong năm 2015, Fabregas chỉ tạo ra 17 cơ hội (bình quân 2,1 cơ hội mỗi trận). Căn cứ vào chuyện Fabregas tạo ra bình quân tới 3,33 cơ hội/trận trong giai đoạn từ đầu mùa giải đến ngày 1/1/2015, có thể phong độ của cầu thủ này đã đi xuống thấy rõ.
Bản đồ nhiệt của Fabregas trong trận đấu với Stoke
Có một chi tiết không thể bỏ qua là ở trận đấu với Stoke, có đến 40% những pha chạm bóng của Fabregas diễn ra ở 1/3 phần sân trước khung thành đối phương. Thực tế ấy cộng với việc Fabregas hoạt động vô cùng xông xáo chứng tỏ anh đang rất khát khao muốn được chứng tỏ khả năng tấn công của mình.
Trong bối cảnh tiền đạo Diego Costa đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Chelsea thực sự rất cần Fabregas hoạt động năng nổ và hiệu quả như những gì anh mới thể hiện trước Stoke. Chỉ cần cầu thủ mang áo số 4 làm được điều này, các thành viên của Chelsea sẽ không phải quá lo lắng đến khả năng họ bị soán ngôi ở Premier League, ngay cả khi sắp tới The Blues phải chạm trán với những đối thủ khó chơi như M.U hay Arsenal.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tờ Daily Mail đưa tin, Chelsea vừa bất ngờ tuyên bố sẽ theo đuổi tiền vệ trung tâm Jordan Henderson và với những gì đang diễn ra, cơ hội để The Blues thực hiện thương vụ gây sốc này là hoàn toàn có thể.
Manchester City đã thể hiện một bộ mặt rất khác kể từ đầu năm 2015 tới nay. Từ chỗ được xem là ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã để mất tới 16 điểm trong 11 vòng gần nhất và hầu như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương.
Tiền đạo Glenn Murray của Crystal Palace không phải là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Premier League mùa này, nhưng xét về độ sắc sảo thì anh còn xếp trên cả những tay săn bàn lợi hại như Olivier Giroud (Arsenal) Harry Kane (Tottenham) hay Diego Costa (Chelsea).
7 điểm là khoảng cách giữa 6 đội đang xếp cuối bảng. Việc cả Leicester, QPR và Sunderland cùng thắng ở vòng 31, trong khi Burnley hòa ấn tượng trước Tottenham hứa hẹn về một cuộc tháo chạy kinh điển ở giai đoạn quyết định của mùa giải...
Đưa tay ôm đầu sau khi chứng kiến Jason Puncheon gia tăng cách biệt lên thành 2 bàn cho Crytal Palace, có lẽ Manuel Pellegrini cũng suy sụp và bất lực không kém các học trò của mình ở bên trong sân đấu.
Mourinho không ít lần thừa nhận Oscar là kiểu “số 10” mà ông yêu thích. Nhưng Oscar bây giờ không còn là Oscar mà Mourinho yêu mến của hơn 1 năm trước nữa. Anh mờ nhạt, thiếu sức sống, đánh mất đi sự biến ảo. Thậm chí, Chelsea nên bán tiền vệ người Brazil ngay Hè này, khi anh còn được giá.
Chuỗi trận toàn thắng của Man City trước Crystal Palace cuối cùng cũng kết thúc. Rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã gục ngã với tỷ số 1-2 tại sân Selhurst Park. Thất bại này khiến họ bị đội dẫn đầu bỏ xa tới 9 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch.
Angel di Maria đang bị chỉ trích khá nhiều thời gian gần đây vì phong độ sa sút, khi trở lại sau chấn thương. Đó là theo cái nhìn có phần cảm tính của giới truyền thông, nhưng những con số thống kê cho thấy rằng ngôi sao người Argentina vẫn đang đóng góp rất hiệu quả vào thành tích của Man Utd.
Sau thảm bại trước Arsenal cuối tuần qua, Liverpool gần như không còn cơ hội góp mặt trong Top 4 Premier League. Giờ đây, chiếc phao cứu sinh duy nhất của họ nằm ở mặt trận FA Cup, nơi mà thầy trò HLV Brendan Rodgers sẽ phải giành giật suất vào bán kết trong trận đá lại với Blackburn.
Thể hiện sự tiếc nuối khi Man City không thể chuyển hóa những cơ hội có được thành bàn thắng, HLV Manuel Pellegrini còn khẳng định tương lai của ông vẫn được đảm bảo ở mùa giải năm nay.
Bộ đôi tiền đạo Antony và Garnachog của MU đã có lời qua tiếng lại sau một tình huống phối hợp không thành công trong trận thua 0-4 trước Crystal Palace ở vòng 36 Premier League rạng sáng 7/5.
Trong suy nghĩ của tôi, con người Việt Nam tình cảm, quyết tâm và có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, giàu sự hy sinh, không chịu thua bất cứ đối thủ nào. Đó là điều mà tôi tin rằng các cầu thủ ĐT Việt Nam cũng sẽ như thế… Đó là chia sẻ của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam, Kim Sang Sik.
Làm khách Crystal Palace ở trận đá muộn nhất vòng 36 rạng sáng nay, MU đại bại với tỉ số 0-4. Trong ngày thi đấu cực tệ, Quỷ đỏ thủng lưới 4 lần sau các pha làm bàn của Olise (cú đúp), Mateta và Mitchell. Và với kết quả này, Quỷ đỏ đã 2 dấu mốc cực tệ trong lịch sử của đội bóng này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn