Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Chelsea cứ "ra đường" là... xanh mặt
Anh Tuấn • 16:57 ngày 03/11/2013
Chelsea đang chơi rất không tốt trên sân khách, và nếu không thể cải thiện được phong độ mỗi khi xa nhà họ có cũng nên quên chức vô địch đi…
    Sau khi giành thắng lợi ở mọi trận đấu trong tháng 10, Chelsea đã rơi trở lại với mặt đất ngay ở cuộc đọ sức đầu tiên trong tháng 11, khi để thua 0-2 trước Newcastle United tại St. James' Park vào thứ Bảy. Thất bại trên cũng khiến The Blues đứt mạch 9 trận không thua kéo dài từ giữa tháng 9, nhưng vấn đề đáng lo hơn là họ cần phải giải quyết triệt để bài toán trên sân khách. 

    Bài toán sân khách
    Thực tế, Chelsea mới chỉ thắng 1 trận khi xa “tổ ấm” Stamford Bridge tại Premier League mùa này, đó là thắng lợi 3-1 trước ứng viên cho suất xuống hạng Norwich City. Đó là một thống kê gây sốc với nhiều người, đặc biệt khi chiến thắng đó chỉ đến từ 2 bàn thắng trong 5 phút cuối nhờ sự tỏa sáng của Eden Hazard và Willian.    


    Ở 3 trận sân khách còn lại, họ lần lượt hòa trước M.U và Tottenham, cùng thất bại 0-1 trước Everton tại Goodison Park. Những kết quả đáng thất vọng khi xa nhà đó là nguyên nhân khiến Chelsea kém 5 điểm so với đội dẫn đầu Arsenal, CLB xuất sắc đánh bại Liverpool 2-0 chỉ vài giờ sau khi The Blues muối mặt rời sân của Newcastle.

    Hãy phân tích kỹ hơn vấn đề mà Chelsea gặp phải mỗi khi xa nhà. Dễ nhận thấy họ hiếm khi bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn về mặt thế trận, mà vấn đề là Chelsea gặp khó khăn khi tung đòn hạ gục đối thủ và rốt cuộc chịu phải những bàn thua không đáng có.  
         
    Bàn mở tỷ số của Newcastle tối qua là một ví dụ điển hình. Dù rất mạnh trong việc chống các tình huống cố định, song hàng thủ Chelsea lại để thủng lưới ở pha dàn xếp đá phạt của Yohan Cabaye cho Yoan Gouffran đánh đầu tung lưới Cech ở phút 68.

    Gouffran ghi bàn trong sự bất lực của hàng thủ Chelsea

    Chelsea là đội nắm quyền chủ động hơn cho đến thời điểm đó, song khi Newcastle tăng tốc, họ không có câu trả lời thích ứng. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn sau đó khi Remy định đoạt số phận của trận đấu với bàn ấn định tỷ số 2-0.  

    Màn trình diễn này hoàn toàn tương phản với thắng lợi 2-1 trước Manchester City tại Stamford Bridge cuối tuần trước, khi Chelsea theo đuổi chiến thắng đến tận những giây phút cuối cùng, với Torres tận dụng rất tốt sai lầm của Nastasic và Hart để bắn hạ địch thủ dáng gờm.  

    Trong buổi tối đó, The Blues chơi đầy nhiệt huyết và trung thành tuyệt đối với kế hoạch của mình và làm nản lòng Man City. Nhưng ở St. James' Park đêm qua, đội chủ nhà Newcastle lại "vào vai" của họ, còn Chelsea phải nếm trái đắng sau cùng. 

    Thành tích trên sân khách của các đối thủ Chelsea mùa này

     

    Trận

    Thắng

    Hòa

    Thua

    Bàn thắng

    Bàn thua

    Điểm

    Arsenal

    5

    4

    1

    0

    11

    4

    13

    Spurs

    4

    3

    0

    1

    4

    1

    9

    Man Utd

    5

    3

    0

    2

    10

    8

    9

    Liverpool

    5

    2

    2

    1

    8

    7

    8

    CHELSEA

    5

    1

    2

    2

    4

    5

    5

    Man City

    5

    1

    1

    3

    8

    9

    4


    Bài học năm 2004
    Nhưng dĩ nhiên thất bại này chưa phải là tất cả và Chelsea vẫn có thể rút ra được bài học kinh nghiệm như họ từng học được trong quá khứ. Tình thế lúc này khá tương tự với mùa giải 2004/05 – mùa bóng đầu tiên của Mourinho ở Stamford Bridge – khi họ cũng bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân của Man City. 

    Arsenal, nhà ĐKVĐ khi đó cũng hơn đã hơn Chelsea gần nhất 5 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Nhưng với 8 chiến thắng ở 10 trận tiếp theo với những màn trình diễn xuất sắc khi xa nhà, The Blues đã bắt kịp Arsenal và cuối cùng lên ngôi vô địch.  

    Đó là khi Chelsea tìm được “thuốc” để chữa căn bệnh “khôn nhà dại chợ”. Mourinho, sau gần 1 thập niên có còn nhớ đến lời giải năm xưa?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội