Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Góc nhìn: Falcao-Chelsea chỉ khác Falcao-M.U ở... kiểu tóc

13:36 ngày 03/08/2015
24
Điểm khác biệt duy nhất mà người ta có thể nhận ra Radamel Falcao ở mùa giải năm nay chỉ là ở mái tóc, chứ không phải là sự cải thiện về phong độ hay lối chơi.
    Falcao đã thay đổi kiểu tóc 3 lần khi anh cập bến xứ sương mù. Đầu tiên là mái tóc dài lãng tử hồi đầu mới đến M.U, tiếp đến là uốn ngược rồi dùng bờm ở thời kỳ cuối mùa trước, và giờ là kiểu đầu under-cut (cạo hai bên, trên để dài vuốt ngược) đang rất phổ biến. Tóc tai thì nhiều kiểu đa dạng như vậy, nhưng phong độ của cầu thủ này vẫn chỉ là một màu bạc nhược từ năm ngoái cho tới năm nay.

    Vào thay Loic Remy ở hiệp 2 trận đấu với Arsenal đêm qua, Falcao được rất nhiều các CĐV Chelsea kỳ vọng. Tuy nhiên những câu chữ ác nghiệt nhất lại được chính các CĐV này buông ra khi chứng kiến màn trình diễn của chân sút người Colombia trong 45 phút có mặt trên sân. Người thì cho rằng Falcao “không còn gì để thể hiện ở những giải đấu đỉnh cao”, kẻ thì so sánh anh với Fernando Torres.

    VIDEO: Màn trình diễn của Falcao ở trận đấu với Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Sự thật, trớ trêu thay, đúng là như vậy. Sự nhiệt tình của Falcao vẫn còn đó. Anh sẵn sàng lao cả người vào đối phương để tranh cướp, sẵn sàng hùng hổ gây sự với Mikel Arteta trong những phút cuối trận, nhưng công việc chính là gây khó dễ cho Laurent Koscielny thì lại bị xao lãng quá nhiều. Có cảm giác Falcao không tận hưởng cuộc chơi của riêng anh, mà chỉ làm điều đó để chứng minh cho người khác thấy anh vẫn còn giá trị. Buồn thay, càng ra sức thể hiện, El Tigre càng thất bại.

    Điều mà các CĐV Chelsea muốn thấy ở Falcao chính là hình ảnh của một con mãnh thú trong màu áo Atletico Madrid, từng lập hat-trick vào lưới của The Blues ở trận tranh Siêu cúp châu Âu năm 2012. Họ muốn thấy Falcao “mắc màn” trong vòng 16m50 của đối phương, chớp lấy cơ hội bất cứ khi nào có thể, chứ không phải là chạy loăng quăng làm hộ công việc của những tiền vệ.


    Màn xung đột giữa Falcao và Arteta

    Mourinho lớn tiếng cho rằng ông sẽ đưa Falcao trở lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng có vẻ điều này hơi viển vông nếu nhìn vào màn trình diễn không có lấy bất kỳ một tia hy vọng nào của “Mãnh hổ” đêm qua. Nhưng lực lượng hàng công của Chelsea mùa này không thể bì với chiều sâu hàng công M.U mùa trước. Sẽ không có nhiều chỗ cho những sự thử nghiệm, mà phải luôn là thật.

    Diego Costa chưa biết bao giờ mới trở lại, và gánh nặng ghi bàn của Chelsea giờ đây đang được đặt một phần lên Falcao. Liệu có quá sức? Câu trả lời là có. CĐV Chelsea đang sống những ngày của CĐV M.U, chính xác vào giai đoạn này năm ngoái. Nếu họ vẫn còn chưa tin, thì họ sẽ được trải nghiệm.

    VIDEO: Chelsea 0-1 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Minh Đức • 13:36 ngày 03/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    24
    Bình luận
    • Bọ Cạp Xanh 14:03 ngày 03/08/2015

      Thằng loz nhà báo Minh Đức , anti Fan chelsea ah , cay cú Mourinho bao năm qua ah ? sao vì một trận thua mà sỉa sói Chelsea chúng tôi ghê thế! đâu fai làm báo là muốn viết gì thì viết đâu ! coi chừng tao cắt cổ cả bọn chúng mày đấy .

      • Bố Bọ cạp xanh 16:38 ngày 03/08/2015

        hổ báo thế,bao năm anti MU, Ars, giờ bị anti có tí đã cắn ghê thế,mày cắt cổ đc đéo ai,giỏi đăng ảnh,đăng địa chỉ lên,xem mày sống đc mấy ngày mà đòi cắt cổ người khác,trẻ trâu vãi tè.

    • Bảo Trí 16:43 ngày 03/08/2015

      Đúng là góc nhìn, chỉ ở góc nhìn ra không bao giờ thấy được toàn cảnh. Mùa giải mới vẫn chưa bắt đầu, Chelsea chỉ đá có mấy trận giao hữu và 1 trận chỉ mang tính chất kiểm chứng đội hình và là thủ tục để kết thúc mùa giải trước, Falcao cũng chưa ra sân được bao lâu mà đã gán cho anh những lời chỉ trích chỉ mang tính cá nhân

    • Nguyễn Hùng 15:26 ngày 03/08/2015

      Falcao vẫn ổn và thi đấu xông xáo, 38 vòng đấu còn chưa diễn ra mà các ông viết như đúng rồi

    • Nguyễn Phi Thăng 22:08 ngày 03/08/2015

      Có lẽ các thím và chị em chúng ta chỉ nên tám chuyện trong trận đấu này thôi. Còn để đánh giá 1 cầu thủ hay cả 1 đội bóng thì để cuối mùa tổng kết giải mới phán được, các Thánh ạ !

    • nguyễn trung nhân 17:56 ngày 03/08/2015

      Bóng đá! Đá xong rồi nói!!!

    • loki long 21:18 ngày 03/08/2015

      Fan Chelsea được cái miệng xạo lộn, JM cũng vậy, miệng thì chê các đội giờ mua danh hiệu, vậy mà JM qua đội nào thì đội đó năm nào cũng mua nhiều nhất ( hên được năm ngoái ), giờ bày đặt thua 1 trận kêu chỉ ra 3 điều bla bla....

    • Childhood 23:35 ngày 03/08/2015

      Ở việt nam nhiều giáo sư bóng đá thật, sao việt nam chúng ta vẫn chưa thoát khỏi ao làng nhỉ....

      • Nguyễn Phi Thăng 21:20 ngày 04/08/2015

        Bạn nói đúng ! Việt Nam mình nhiều Thánh quá nên mới được "xếp thứ nhứt" ĐNA, nhưng lại không lấy nổi cái Cup Sea Games. Chuyện nhà mình mà phán chưa xong, lấy gì luận chuyện bên Tây ?!

    • sang_chelsea 15:09 ngày 03/08/2015

      có quá chủ quan quá không khi so sánh falcao-mu ở cả mùa giải với falcao-chelsea ở một vài trận đầu mùa,ông nhà báo này chắc là fan mu

    • abczx 16:45 ngày 03/08/2015

      Sao lúc nào cũng lôi mu ra thế, mu đáng sợ khi còn sir alex thui ông thầy phù thủy, còn giờ thì bình thường

    • Duy DUng 20:35 ngày 03/08/2015

      Nhìn ông Falcao đá như thể có cả núi đè lên người. Mặt thì chả khác gì mình lúc đá với mấy ông lạ hoắc. Chạy lăng quăng chả hiểu để làm gì, cứ thấy ông nào gần đó là chuyền, ... Nói tóm lại nếu muốn Falcao hồi sinh thì Mou phải làm công tác tư tưởng thật tốt và phải thật kiên nhẫn. Nhưng kiên nhẫn đến khi Falcao trở lại e là chức vô địch đã xa tầm tay

    • chivi 20:25 ngày 03/08/2015

      Nói thật chứ cái ông diego costa của chelsea năm nay sẽ hiện nguyên hình thôi...

    • Quoc Huy 3074 21:45 ngày 03/08/2015

      Là fan Arsenal từ khi biết xem bóng đá NHA, nhưng mình lại không vội vàng đánh giá Falcao như vậy.

    • C5 14:52 ngày 03/08/2015

      Falcao vào sân chỉ để phạm lỗi :D

    • True Blues 16:34 ngày 03/08/2015

      JM thua là có ý đồ hết không đơn giản mà thua 1 trận như vậy. Hôm qua các cầu thủ Chelsea đá như mơ ngủ và chuyền banh giống như gà mất tóc vậy. Thứ 1: JM muốn Chelsea thua để BLĐ Chelsea tăng cường lực lượng ở cả 3 tuyến. Thứ 2: cho BLĐ Chelsea thấy sai lầm của họ khi bán máu Peter Cech cho Arsenal , Thứ 3: cho Wenger đắc ý để khi giao chiến ở Ngoại Hạng Anh sẽ áp dụng lối đá đã thắng Chelsea ở trận siêu cúp là phòng ngự phản công khi đối đầu với Chelsea là sẽ giành chiến thắng. True Blues

    • Nuna 16:43 ngày 03/08/2015

      Fan gì thì fan cũng phải có văn hoá, có bản sắc chứ! Bó tay với kiểu fan này...

    • El Nino 08:57 ngày 04/08/2015

      Có mấy ông đc xem trận này mà phán như đúng rồi thế, hay chỉ xem lại video, đọc bình loạn rồi tát nước theo mưa?

    • Vu Ngoc Thanh 14:51 ngày 03/08/2015

      Test

    • I love Sir alex 01:32 ngày 11/08/2015

      Mu rùa rồi nói làm gì nữa,Cứ móc Mu ra làm gì nhỉ. Đau lòng

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay