Nếu không đặt lên bàn cân chất lượng các vị trí đá chính trong hàng thủ mỗi đội mà chỉ so về chiều sâu nhân sự của hàng thủ thì Chelsea chính là đội mong manh nhất trong số các đại gia ở Premier League.
Phép so sánh dễ thấy nhất (dù có thể chưa mang được tính tuyệt đối nhất) là nhìn vào số hậu vệ của các đội bóng lớn được liệt kê trong trò quản lý bóng đá Fantasy của Premier League mùa 2015/16. Ở thời điểm hiện tại, M.U được tính có 11 hậu vệ. Liverpool có 10 trong khi Man City và Arsenal mỗi đội được tính có 8 hậu vệ. Còn Chelsea thì sao? The Blues hiện được thống kê chỉ còn… 6 hậu vệ.
Không khó để liệt kê ra các hậu vệ trong đội hình của nhà ĐKVĐ Premier League: John Terry, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma và Nathan Ake. Chẳng phải vô cớ mà ở trận giao hữu với Barcelona mới đây, HLV Jose Mourinho đã có thời điểm phải thử nghiệm xếp Zouma (vốn sở trường đá trung vệ và mới chỉ qua thử nghiệm đá tiền vệ trụ) chơi... hậu vệ trái. Không thử nghiệm không được bởi ngoài Azpilicueta ra, giờ Chelsea không còn hậu vệ trái nữa. Filipe Luis đã trở lại Atletico Madrid.
Chelsea rất muốn sở hữu Stone (trái) để tăng sự chắc chắn cho hàng thủ
Sự thiếu chiều sâu trong hàng thủ của Chelsea thực ra không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Mùa 2014/15, may mắn cho Chelsea là bộ tứ vệ đá chính Ivanovic - Terry - Cahill - Azpilicueta vừa ổn định phong độ, vừa miễn nhiễm chấn thương lại vừa tránh được thẻ phạt nên “bệnh thiếu chiều sâu” ấy không bị lộ ra.
Nếu tiếp tục đặt cược vào sự ổn định khó tin (cả về phong độ lẫn thể lực) của bộ tứ kể trên thì sẽ rất mạo hiểm với The Blues. Vì thế nhà ĐKVĐ Premier League đang phải sốt sắng săn đón trung vệ John Stones (Everton) và các hậu vệ trái Baba Rahman (Augsburg), Alex Telles (Galatasaray). Trong đó, Stones là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Chelsea đã đưa ra lời đề nghị tới 26 triệu bảng cho Stones. Tiếc rằng đến giờ, vụ hỏi mua Rahman có vẻ xuôi chèo thì vụ hỏi mua Stones vẫn bế tắc bởi thái độ cứng rắn của Everton.
Những lần chạm trán nảy lửa giữa Arsenal với Chelsea
Terry, Ivanovic “cày trâu” nhất
Có thể một phần vì HLV Mourinho thiếu phương án B đủ tin cậy để quay vòng hàng thủ mà Terry và Ivanovic trở thành 2 trong số 3 cầu thủ hiếm hoi chơi trọn 3.420 phút tối đa qua 38 trận ở Premier League 2014/15. Cầu thủ còn lại đá đủ 3.420 phút tại Premier League mùa 2014/15 là hậu vệ trái Aaron Cresswell của West Ham.
Mourinho khẳng định Diego Costa đã bình phục và có thể ra sân trận gặp Arsenal. Nhưng một cầu thủ nhạy cảm với chấn thương như Costa cần được “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Mourinho nên tạo cơ hội cho Costa lấy lại thể lực tốt nhất bằng cách…tạo cơ hội cho Falcao và Remy.
Thua Stuttgart 2-4 ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho HLV Manuel Pellegrini về hàng thủ của Man City, tuyến có thể coi đang là yếu nhất của họ.
Kể từ khi HLV Jose Mourinho đến nước Anh, lịch sử… Arsenal thay đổi. Chelsea đè bẹp Pháo thủ biết bao lần, nhưng điều quan trọng với Arsenal không phải là đấu võ mồm (giữa Arsene Wenger với Mourinho) mà là tìm giải pháp viết lại lịch sử. Không lẽ họ cứ bị đè đầu cưỡi cổ mãi sao?
Tân binh Petr Cech của Arsenal tiết lộ anh chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ môn cho tới khi bị gãy chân ở tuổi lên 10, bởi trước đó anh chỉ toàn chơi trong vai trò chạy cánh.
HLV Arsene Wenger chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 20 tại Arsenal, một cột mốc đẹp nhưng quan trọng hơn, đây còn là mùa giải mang tính bước ngoặt đối với cả HLV người Pháp cũng như đội chủ sân Emirates.
Tiền đạo Diego Costa thừa nhận anh lo ngại việc người đồng đội cũ Petr Cech khoác áo Arsenal sẽ trực tiếp cản đường Chelsea trong việc giành chức vô địch Community Shield.
Chelsea không mua ngôi sao trong mùa Hè này và HLV Jose Mourinho rất trông cậy vào sự tiến bộ của các cầu thủ so với mùa trước. Người mà ông chờ đợi nhất, không ai khác, chính là Eden Hazard.
Chelsea là nhà ĐKVĐ Premier League. Chelsea cũng là ứng viên sáng giá nhất cho ngai vàng mùa tới. Tuy nhiên, Arsenal đang có sự chuẩn bị cực tốt. Và để chứng minh mình đã sẵn sàng cho cuộc lật đổ, các Pháo thủ sẽ “oanh tạc” Chelsea ngay ở Community Shield - trận đấu được xem như phát pháo hiệu cho mùa giải 2015/16.
Tờ Daily Mail mới đây đã tiết lộ chi tiết hành trình thủ thành Petr Cech rời Chelsea để chuyển sang khoác áo Arsenal. Có một chi tiết rất đáng chú ý là thủ môn người CH Czech đã đưa ra quyết định trên mà không cần tham khảo ý kiến của HLV Jose Mourinho.
Trận đấu với Chelsea vào đêm mai sẽ là khởi đầu cho mùa giải thứ 3 của Mesut Oezil tại Anh. Đó có thể là một khởi đầu hoàn toàn mới, sau tất cả những gì cầu thủ này đã trải qua trong 2 năm phục vụ Arsenal.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn