Từ khi chuyển tới Stamford Bridge, Hazard hầu như chỉ đá cánh. Mùa trước, anh từng thuyết phục HLV Jose Mourinho để anh thi đấu ở trung tâm, nhưng bất thành. HLV người Bồ Đào Nha tin rằng Hazard không có đủ phẩm chất cần thiết để chơi ở vị trí số 10, vị trí mà theo ông là cần phải “lao động rất nhiều”. Ngoài ra, Mourinho cũng tin Hazard phù hợp nhất với một vị trí ở cánh, nơi anh có nhiều khoảng trống để tận dụng tốc độ và khả năng qua người, và sẽ thật ngu ngốc nếu lãng phí điều đó.
Tuy nhiên, có vẻ như HLV mới của Chelsea, Antonio Conte, lại nghĩ khác. Trong trận đấu với Real Madrid mới đây, ông đã bất ngờ đẩy Hazard lên chơi như một trung phong, và kết quả thu được thật mỹ mãn. Hazard chính là tác giả của cả 2 bàn thắng cho The Blues. Sau trận đấu, HLV người Italia thừa nhận Hazard đá ở vị trí “tiền đạo thứ 2” cho Chelsea mùa tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. “Tôi thích xem anh ấy chơi ở vị trí đó”, Conte nói, “đó có thể là một giải pháp tốt cho chúng tôi”.
Những lời ấy như tiếng nhạc bên tai Hazard. Hazard biết rằng chỉ có di chuyển vào trung lộ, anh mới có cơ hội đẩy bản thân lên một tầm cao mới. Vì chỉ ở trung lộ thì Hazard mới được tham gia một cách thường xuyên vào những pha bóng có thể định đoạt số phận trận đấu. Các CĐV của Chelsea cũng tỏ ra rất phấn khích trước viễn cảnh Hazard đá tiền đạo lùi. Họ đang tưởng tượng tới ngày Lukaku hãm bóng để Hazard băng lên dứt điểm, hoặc Hazard chọc khe cho Lukaku băng xuống dứt điểm!
Hazard vốn đã là nhân vật trung tâm ở Chelsea, cả trong thành công lẫn trong thất bại. Nhưng có thể là phải tới mùa này, anh mới được trở thành trung tâm trong lối chơi của đội bóng, theo nghĩa chính xác của từ “trung tâm”.
Thể lực của Hazard vẫn chưa đảm bảo Hazard mới trở lại tập luyện cùng Chelsea được hơn 1 tuần, và thể lực của anh rõ ràng vẫn chưa đảm bảo. Chính HLV Conte cũng xác nhận điều này và yêu cầu Hazard nỗ lực hơn nữa để cải thiện bản thân. Conte hiện đang cho các cầu thủ Chelsea tập luyện rất nặng, nên không có gì lạ khi họ tỏ ra mệt mỏi trong trận đấu với Real mới đây. |