Từ việc FA bổ nhiệm HLV Tuchel
Khi LĐBĐ Anh (FA) quyết định bổ nhiệm ông Thomas Tuchel làm HLV trưởng dẫn dắt “Tam sư”, truyền thông xứ sở sương mù lập tức chất vấn: “Tại sao không phải là một HLV người Anh dẫn dắt ĐTQG của chúng ta? Sao lại là một người Đức?”. Rồi họ ngán ngẩm nhìn nhau và tự đưa ra câu trả lời mà ai cũng biết. Trên thực tế, các HLV người Anh xuất sắc hiện giờ gần như không có.
Sau sự ra đi của ông Gareth Southgate vì thất vọng với 2 trận chung kết EURO liên tiếp đều phải nhận thất bại, không có chiến lược gia người Anh nào xứng đáng thay thế tiếp quản “Tam sư”. FA cũng đã thử trao cơ hội cho ông Lee Carsley. Nhưng chỉ sau 4 trận trong vai trò HLV tạm quyền, đặc biệt sau thất bại 1-2 của đội nhà trước Hy Lạp tại UEFA Nations League 2024/25, cựu tiền vệ của Everton đã không chịu nổi nhiệt và chủ động xin được trở lại với công việc của đội tuyển U21.
Trước khi quyết định “chốt đơn” với HLV ngoại Tuchel, FA cũng từng có ý định “chấm” một công dân Anh quốc, đó là ông Eddie Howe. Tuy nhiên, một phần bởi thái độ lưỡng lự của những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Anh, thuyền trưởng của Newcastle đã cảm thấy tự ái. Howe sau đó công khai loại mình khỏi cuộc đua tới chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh bằng tuyên bố chỉ muốn tập trung cống hiến cho đội bóng vùng đông bắc nước Anh.