Bình Luận

M.U: Giấc mơ miền tuyết trắng

13:41 ngày 29-12-2014
Mùa Đông. Nước Anh. Mùa Noel. Xứ sương mù tuyết trắng. Một đội bóng áo trắng. Lịch thi đấu cực nặng, với 2 trận chỉ trong chưa đến 48 giờ đồng hồ. Premier League điên rồ, nhưng là thứ điên rồ đỉnh cao mà HLV Louis van Gaal phải chấp nhận kèm câu nói quen thuộc: “Mình đang làm cái quái gì ở nơi này?”.
M.U: Giấc mơ miền tuyết trắng
M.U có thể là công việc đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của HLV người Hà Lan. Nhưng nỗi nhớ nhà vào dịp lễ hội lớn nhất trong năm thật sự là nỗi day dứt thử thách sự kiên nhẫn và cả bản lĩnh nghề nghiệp của Van Gaal. 

Chưa làm việc ở Premier League, chưa thấy và thấm sự bất thường của nơi đây. Như Jose Mourinho từng nói: “Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức dậy vào ngày lễ Giáng sinh là chuẩn bị đến sân tập của Chelsea, nghĩ nát óc xem liệu có cách nào thắng liên tiếp trong chuỗi trận khốc liệt mùa Noel”.

Đã chọn, tức phải chấp nhận. Đã nhận, tức không được phàn nàn, dù có đôi lần vẫn phải thầm… chửi thề cái thứ bóng đá quái quỷ của Premier League. Chọn M.U, Van Gaal đã chọn “phần ngon” nhất của miếng bánh Ngoại hạng Anh. Dù lúc này Quỷ đỏ không ở đỉnh cao nhưng HLV người Hà Lan không cần suy nghĩ dù chỉ một giây. Giữa M.U và Tottenham, tất nhiên Van Gaal hướng về Old Trafford. 

Nhưng ông cũng phải thừa nhận đó là lựa chọn của lý trí làm đau lòng con tim. Van Gaal nói ông đã có cơ hội tiến rất sát đến chiếc ghế HLV của Tottenham, trước khi M.U bỗng nổi sóng gió cần tìm một tay chèo vững chãi. 


Spurs là đội bóng mà Van Gaal thần tưọng từ khi còn nhỏ. Chiếc áo màu trắng của Tottenham vẫn còn trong căn phòng thuở nhỏ của Van Gaal. Jimmy Greaves là thần tượng của Van Gaal. Nói chung, còn gì tuyệt vời hơn nếu được dẫn dắt CLB thần tượng? 

Vậy mà, số phận trớ trêu như rất nhiều cảnh đời không như ý trên thế gian này. White Hart Lane lẽ ra đã là sân nhà, nhưng tối qua lại là miền đất khách ẩn chứa nhiều hung hiểm. Bởi lẽ, Tottenham rắp tâm duy trì chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại trước M.U trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, thành tích họ chỉ làm được cách đây 40 năm (giai đoạn 1972-1974). Chưa hết và quan trọng hơn nữa, là Tottenham không muốn M.U ca khúc khải hoàn rời White Hart Lane bởi họ cần điểm cho cuộc chiến vào Top 4. Nếu Tottenham có điểm, tức M.U mất điểm và coi như Van Gaal chấm dứt “giấc mơ mùa Đông” là tham vọng vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên nắm M.U. 

Van Gaal vẫn biết hết những nhược điểm của M.U. Ông cũng hiểu không ít chiến thắng của đội thời gian qua không phản ánh đúng thực chất, mà là sự mời mọc và ưu ái của số phận cũng như may mắn. Và Van Gaal cũng thừa nhận ở đời không ai may mắn mãi. M.U đã kém may trước Tottenham khi một loạt cơ hội và những tài danh của Quỷ đỏ như Rooney, Van Persie hay Mata đều không thể dứt điểm thành công. Vì cột dọc hay xà ngang cứu thua cho Spurs. Vì Hugo Lloris đã chứng minh khi ở đỉnh cao phong độ, anh không hề thua kém Manuel Neuer hay David De Gea trong danh sách những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. 

Quỷ đỏ đã không làm đủ những gì cần làm để xứng đáng có chiến thắng trước Tottenham. Lối chơi khá rời rạc, tuy cũng có nỗ lực được thể hiện bằng những cơ hội. Van Gaal buồn nhưng có lẽ đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật là M.U chưa đủ trình độ nghĩ đến ngôi vua Premier League mùa này. Còn Tottenham, các fan của Spurs lại có một món quà Giáng sinh ý nghĩa. 

Van Gaal không chọn Tottenham, ân đền oán trả sòng phẳng. Dù là “chiếu dưới”, nhưng trong mùa Noel, ai cũng có thể mưu cầu hạnh phúc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Wenger tiết lộ lý do Sanchez không được đá penalty Wenger tiết lộ lý do Sanchez không được đá penalty

    Theo HLV Arsene Wenger, lý do khiến tiền đạo Alexis Sanchez không được giao nhiệm vụ thực hiện quả phạt đền trong trận gặp West Ham là bởi "đã tới lượt của Santi Cazorla".

  • Wenger nói gì sau thắng lợi trước West Ham? Wenger nói gì sau thắng lợi trước West Ham?

    HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của các học trò sau chiến thắng 2-1 trước West Ham ở trận derby thành London tối qua.

  • M.U đón Herrera trở lại ở trận đấu đầu năm mới M.U đón Herrera trở lại ở trận đấu đầu năm mới

    Tiền vệ Ander Herrera đã mang tới tin vui cho NHM cũng như BLĐ đội bóng khi bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Stoke City ở trận đấu ngày đầu năm mới 2015.

  • Có hay không chiến dịch chống lại Chelsea? Có hay không chiến dịch chống lại Chelsea?

    Jose Mourinho mới đây phát biểu rằng dường như có một chiến dịch tác động lên các trọng tài khiến những vị “vua áo đen” chống lại Chelsea. Vậy điều đó có thật hay không?

  • Sự tự mãn làm hại Man City! Sự tự mãn làm hại Man City!

    Kỷ lục trong cả lịch sử Man City, 9 chiến thắng liên tiếp, vẫn chưa bị phá sau khi đội bóng của HLV Manuel Pellegrini không thể đánh bại Burnley ở Etihad, dù đã dẫn 2-0 sau hiệp 1.

  • M.U may mắn thoát được một quả penalty M.U may mắn thoát được một quả penalty

    Có thể tiền đạo Wayne Rooney đã bỏ lỡ một số cơ hội trong trận Manchester United hòa Tottenham 0-0 vào tối qua, nhưng công bằng mà nói thì anh cũng gặp may khi không bị thổi phạt ở tình huống phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm.

  • Zabaleta rách đầu vì va chạm với đồng đội Zabaleta rách đầu vì va chạm với đồng đội

    Hậu vệ cánh phải Pablo Zabaleta của Manchester City đã bị đau do va chạm với chính đồng đội của anh trong trận The Citizens hòa Burnley 2-2 vào tối qua. Tai nạn bất ngờ khiến cầu thủ người Argentina bị chảy máu, nhưng anh vẫn có thể chơi đến hết trận.

  • Lần đầu tiên sau 85 trận, M.U giữ nguyên đội hình xuất phát Lần đầu tiên sau 85 trận, M.U giữ nguyên đội hình xuất phát

    Ở trận đấu với Tottenham tối qua, HLV Louis van Gaal đã không có bất kỳ sự thay đổi nào ở đội hình xuất phát so với trận thắng 3-1 trước Newcastle ở vòng 18. Đây là lần đầu tiên “Quỷ đỏ” giữ nguyên đội hình ra quân kể từ tháng 11/2012.

  • Cao thủ Tadic Cao thủ Tadic

    Dáng hình gầy gò nhưng thân mang tuyệt học, Dusan Tadic khiến các fan Chelsea choáng váng với đường kiền tạo tuyệt vời cho Mane ghi bàn mở tỷ số, bàn thua đầu tiên của Chelsea sau… 299 phút trắng lưới.

  • HLV Van Gaal than vãn vì lịch thi đấu mùa Giáng sinh HLV Van Gaal than vãn vì lịch thi đấu mùa Giáng sinh

    Chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra thất vọng với trận hòa của M.U trước Tottenham, đồng thời kêu than vì lịch thi đấu quá khắc nghiệt tại Anh mùa Giáng sinh.

  • Dấu hỏi cho cặp Van Persie - Falcao Dấu hỏi cho cặp Van Persie - Falcao

    Những cơ hội trôi qua mũi giày của Van Persie và Falcao làm dấy lên lo lắng về phong độ thất thường của hai chân sút hàng đầu này. Nhưng điều đáng lo hơn cho M.U là mối dây liên lạc yếu ớt giữa họ dù mùa giải đã đi được nửa chặng đường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x