Sự thật là, theo tiết lộ của Daily Mail, Man United đã tiếp cận Mourinho trước khi tìm tới Moyes. Ngay sau khi Sir Alex công khai kế hoạch nghỉ hưu, phó chủ tịch Ed Woodward đã bay tới Madrid để gặp riêng Mourinho, lúc đó còn dẫn dắt Real Madrid. Thay vì lo ngại Mourinho có thể “phá hỏng” hình ảnh của đội bóng, giới chóp bu ở Old Trafford còn tin rằng chỉ có Mourinho, với tài năng và cá tính của mình, mới có thể tiếp tục con đường thành công mà Sir Alex đã tạo ra.
Cuộc gặp diễn ra bên ngoài sân Vicente Calderon, nơi sắp diễn ra trận đấu giữa Atletico và Real, trên một chiếc xe bít bùng. Tại cuộc gặp bí mật này, Ed Woodward lần đầu nói với Mourinho ý định của ông và bộ sậu. Mourinho tỏ ra rất hứng thú, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới ở Manchester. Tuy nhiên, một cuộc gọi của Roman Abramovich sau đó đã phá hỏng kế hoạch của Man United. Mourinho, người xem trọng lòng trung thành, cho rằng trở lại Stamford Bridge mới là hợp tình, hợp lý.
Woodward, rốt cuộc, cũng đã có được Mourinho như mong muốn. Song có lẽ, nếu Mourinho tới Old Trafford vào thời điểm 3 năm trước thì chuyện đã khác. Dưới bàn tay của David Moyes và Louis van Gaal, Man United đã bị “tàn phá” tới mức không nhận ra nổi. Thay vì tiếp nối di sản chiến thắng của Sir Alex, Mourinho bây giờ đang phải đi dọn dẹp và sửa chữa đống đổ nát mà Moyes và Van Gaal để lại...
Mourinho khuyến khích cầu thủ thể hiện bản năng Nhiều người vẫn tin rằng Mourinho cực kỳ đặt nặng vấn đề kỷ luật, do đó những cầu thủ chơi bóng theo bản năng sẽ không bao giờ có cơ hội trong đội bóng của ông. Nhưng thực tế, theo tiết lộ của Ander Herrera, Mourinho lại khuyến khích các cầu thủ nghe theo bản năng bất cứ khi nào có thể. |