
Man City bước vào mùa giải 2026/27 với sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. Pep Guardiola rời đi sau 1 thập kỷ vô cùng thành công và để lại áp lực cực lớn cho người thay thế. Sau quãng thời gian dài tìm kiếm từ trước khi Pep chính thức chia tay, BLĐ Man xanh đã quyết định chọn Enzo Maresca.
Chiến lược gia người Italia từng là trợ lý cho Pep tại Man City trước khi bắt đầu bước vào nghiệp cầm quân với các CLB như Parma, Leicester và Chelsea. Ông cũng đã có được khá nhiều thành công như chức vô địch Championship 2023/24 với Leicester hay các danh hiệu vô địch Conference League 2024/25 và FIFA Club World Cup 2025 với Chelsea.
Về phong cách, Maresca chịu ảnh hưởng lớn của Pep nên cũng ưa thích lối chơi kiểm soát bóng và tấn công phóng khoáng. Rõ ràng, ông là một lựa chọn an toàn đối với Man City ở kỷ nguyên mới.
Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, Maresca cũng đã có những dấu ấn của riêng mình như mang về các tân binh Elliot Anderson hay Jeremy Monga, đồng thời đẩy đi những cựu binh như Bernardo Silva, John Stones, Manuel Akanji hay Nathan Ake.
Nhìn chung, đội hình của Man City vẫn rất mạnh và với việc phong cách của Maresca không có nhiều khác biệt với Pep, nhiều người cho rằng đội bóng này sẽ không bị rơi vào cảnh sa sút quá nhiều. Có thể họ chưa phải ứng viên vô địch sáng giá nhất nhưng cũng khó có chuyện rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Nhưng ngay ở trận đấu khởi động cho mùa giải mới 2026/27, Man City của Maresca đã khiến nhận định này có phần... không đúng. Họ vẫn chơi kiểm soát bóng với rất nhiều đường chuyền và tập trung bóng cho trung phong Erling Haaland. Tuy nhiên, sự nguy hiểm trong các pha lên bóng lại chưa được thể hiện rõ.

Haaland gần như "đói bóng" trên hàng công khi các vệ tinh xung quanh như Phil Foden, Jeremy Doku hay Antoine Semenyo đều thi đấu mờ nhạt và không thể cung cấp đủ cơ hội cho anh.
Trong khi đó, hàng thủ của Man City lại thi đấu như mơ ngủ. Ngay giây thứ 23, họ đã để cho Calafiori thoát xuống trống trải trước khi mở tỷ số cho Arsenal. Tới phút 28, Havertz thoải mái đánh đầu trong vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ. Và ngay đầu hiệp 2, Odegaard xử lý như đá tập giữa vòng vây cầu thủ Man xanh trước khi ghi bàn thắng thứ 3 cho các nhà ĐKVĐ Premier League.
Man City đã thể hiện một lối chơi nhạt nhòa ở trận tranh Siêu Cúp Anh khi họ có đầy đủ những quân bài tốt nhất. Và bên ngoài đường biên, HLV Maresca chỉ biết cau mày nhăn nhó chứ không thể đưa ra được giải pháp nào để xốc lại tinh thần của các học trò cũng như thay đổi thế trận.
Tất nhiên, một trận thua ở một trận tranh Siêu Cúp Anh (trận đấu mà nhiều người vẫn chê là một trận giao hữu) cũng chưa thể nói lên được nhiều điều. Man City vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện lối chơi dưới thời ông thầy mới Maresca. Nhưng đây cũng là lời cảnh báo sớm cho vị chiến lược gia người Italia về một mùa giải khó khăn phía trước.
Nếu như không sớm cải thiện phong độ và tinh thần của các cầu thủ, Maresca rất có thể sẽ phải đối diện với làn sóng chỉ trích và nguy cơ bị sa thải. Việc thay thế một triều đại quá thành công và kéo dài chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, với minh chứng là tại MU hậu Sir Alex và Liverpool hậu Klopp. Vậy nên, hãy cùng chờ xem Maresca có thể làm thế nào để giải bài toán của Man City hậu Pep Guardiola.

























