Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, sau đường chuyền của Aaron Ramsey, Gael Clichy ở tư thế hoàn toàn thuận lợi để có thể cắt được bóng. Nhưng hậu vệ người Pháp đã phản ứng quá chậm và để Theo Walcott băng từ phía sau lên có bóng, tiếp cận khung thành và dứt điểm.
Ở bàn thua thứ hai, cặp trung vệ Lescott và Kompany đã quá mất cảnh giác: họ chỉ mải mê đuổi theo quả bóng đang được đan qua đan lại giữa các cầu thủ Arsenal, mà bỏ quên mất việc Ramsey đang thoát xuống rất dễ dàng. Thêm một đường chuyền đơn giản nữa, anh này có bóng và cách biệt được nhân đôi.
Trong suốt cả trận đấu này, Lescott và Kompany đã gần như mất tích trong những đợt lên bóng của Arsenal. Và khi họ đặt dấu ấn, đó lại là một dấu ấn tiêu cực: một cú phá bóng không thành của Kompany khiến Giroud có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61.
Kompany và Lescott
Kompany và Lescott
Bây giờ người ta mới giật mình nhìn lại mùa chuyển nhượng của Man City . Một chính sách đầu tư lệch, khi gần 100 triệu bảng được ném ra thị trường để mua về những ngôi sao tấn công mới nhưng không có một đồng nào được đầu tư vào hàng thủ. Fernandinho có thể thi đấu như một tiền vệ phòng ngự, nhưng khả năng nổi trội của anh ta vẫn là dâng cao và tham gia tấn công. Man City không hề tăng cường chút sức mạnh phòng ngự nào.
Nếu xem phong độ của đội trưởng Kompany trong trận này là cá biệt, thì việc Lescott thi đấu không ổn định và xứng đáng bị thay thế bởi một trung vệ đẳng cấp hơn đã được nhắc đến từ lâu. Kompany cũng khó phát huy hết đẳng cấp khi đá cặp với một người chậm chạp như thế. Nhưng có vẻ như bây giờ HLV Pellegrini mới nghiêm túc nghĩ đến việc đó: “Chúng tôi có vấn đề về hàng thủ và tôi sẽ cố gắng cải thiện nó trong tuần này. Nếu chúng tôi mua được ai đó là OK nhất”. Đó là giải pháp quen thuộc của những người chủ sân Etihad khi có vấn đề xảy ra: mua thêm người.
Pepe là mục tiêu duy nhất?
Từ đầu Hè tới nay, Pepe là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi đề cập đến việc tăng cường hàng thủ của Man City. Việc Pellegrini muốn sở hữu trung vệ người Bồ Đào Nha đã được nhắc đến từ khi ông chưa nhậm chức. Giá của anh có thể lên tới hơn 15 triệu bảng. Ngoài ra, cũng có tin đồn khẳng định họ muốn mua tài năng trẻ Raphael Varane, nhưng việc Real “bán lúa non” là điều rất khó xảy ra.