Trong bài phỏng vấn trên Sky Sports, Rooney cho rằng Pogba nên là một tiền vệ “box-to-box”, đồng thời phải trao tự do cho cầu thủ người Pháp để “gây ra tình trạng lộn xộn cho hàng thủ đối phương”. Trước đây, một cựu danh thủ khác của M.U là Ryan Giggs muốn thấy Pogba thi đấu lệch trái trong hàng tiền vệ 3 người.
Sau khi nghe được bình luận của Rooney, Mourinho đã phản pháo cậu học trò cũ bởi “Gã Shrek” đã định nghĩa sai về tiền vệ “box-to-box”. Mourinho nói: “Tôi đã cười vài tiếng trong tuần qua vì đã nghe, xem và có cơ hội được đọc một vài điều”.
“Tôi có một chút bối rối với một số ý kiến từ những người quan trọng trong bóng đá. Việc chơi box-to-box mà miễn nhiệm vụ phòng ngự không phải là box-to-box. Nó là việc di chuyển đến một box (vòng cấm) và rồi đứng nguyên ở đó!”.
Mourinho tiếp tục: “Vị trí tốt nhất của Pogba là gì? Anh ấy là một tiền vệ. Không quan trọng hệ thống chiến thuật mà đội bóng chơi, Pogba là một tiền vệ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ý kiến của mọi người có thể gây ra một chút bối rối”.

Pogba đến sân tập M.U sớm nhất vào ngày thứ Sáu
“Nhưng giữa tôi và Pogba có sự rõ ràng. Pogba là một tiền vệ. Thật khó để tìm ra một cầu thủ có tiềm năng hơn Pogba vì anh ấy có mọi thứ”.
Ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, khi M.U tiếp đón Huddersfield, Mourinho đã để Pogba ngồi dự bị. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại M.U vào mùa hè 2016, Pogba phải trải nghiệm điều đó. Dù vậy, tiền vệ người Pháp không hề giận dỗi mà còn đến tập sớm nhất (vào hôm qua, thứ Sáu). Thái độ đó của Pogba sẽ giúp anh được Mourinho sử dụng lại.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khen ngợi Pogba: “Anh ấy rất chuyên nghiệp và trong tuần qua, Pogba không có gì khác lạ. Tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với sự chuyên nghiệp của Pogba”.