Đội hình xuất phát của Chelsea

Mourinho đang phản bội chính mình

Việt Cường
02:22 ngày 24-10-2015
Mùa trước, dự đoán đội hình xuất phát của Chelsea là một công việc tương đối nhàm chán, bởi bạn có thể luôn luôn... đúng. Mùa này thì ngược lại. Chọn cầu thủ đá chính cho Chelsea cũng giống như xoay chiếc bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu” vậy. Bạn chẳng bao giờ dám chắc mình sẽ nhận được gì!
Mourinho đang phản bội chính mình
Phong cách huấn luyện của Mourinho xoay quanh sự ổn định. Trong quá khứ, ông đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần về tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ khung với 8 hay 9 cầu thủ “bất khả xâm phạm”. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của Mourinho. Một đội hình “chặt” mang tới sự ổn định và gắn kết, nhưng không đảm bảo thành công lâu dài. Phải ra sân liên tục, trong tình trạng bị đẩy tới giới hạn, cầu thủ thường kiệt quệ cả về thể lực lẫn tinh thần. Đó là lý do các đội bóng của Mourinho thường thất bại trong năm thứ 3 của ông.

Đó cũng là nguyên nhân đầu tiên mở ra mớ hỗn độn ở Stamford Bridge mùa này. Sau thành công ở mùa giải trước, các trụ cột của Chelsea đã “xuống sức” thấy rõ. Đặc biệt là với những cầu thủ có tuổi, hoặc những người chơi ở vị trí trọng yếu, phải cáng đáng một khối lượng công việc lớn. John Terry sa sút. Branislav Ivanovic sa sút. Nemanja Matic sa sút. Và ngay cả Eden Hazard cũng sa sút. Thêm cả việc Thibaut Courtois chấn thương còn Diego Costa bị tăng cân, trục xương sống mà Mourinho từng hết mực tin tưởng đã không còn đủ chắc chắn để đỡ cho The Blues đứng thẳng nữa.


Việc Mourinho tiến hành “sửa chữa” và “thay thế” những vị trí yếu là điều ông không thể không làm. Tuy nhiên, ông đã sai ở cách làm. Ồn ào quá! Cách ông hành xử với Terry, với Matic và mới đây là với Hazard khiến người ta tin rằng vấn đề của Chelsea không đơn giản chỉ là chuyện chuyên môn nữa. Người ta tin rằng giữa Mourinho và các trụ cột đang có những vấn đề cá nhân. Đó là môi trường tuyệt vời để những tin đồn phát triển. Mourinho tìm kiếm sự ổn định bằng cách xới tung tất cả lên và bây giờ thì những gì ông nhận được chỉ là một mớ hỗn độn.

Cho tới trước trận đấu với West Ham, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về vai trò của những trụ cột mùa trước như Terry, Matic và Hazard. Terry vừa được đá chính 3 trận gần nhất, nhưng chẳng ai dám chắc anh sẽ giữ được vị trí. Matic vừa có một trận đấu tốt trước Dynamo Kiev, nhưng anh hoàn toàn có thể bị rút ra ngay sau giờ nghỉ ở trận đấu tiếp theo. Hazard, người vừa trở lại đội hình xuất phát, sẽ phải chơi trong sự hoài nghi. Anh sẽ liên tục phải tự hỏi: Mình “lao động” như thế này đã đủ làm HLV hài lòng hay chưa?


Cũng như những Terry, Hazard cần được ra sân liên tục và được tin tưởng nhiều hơn để tìm lại sự tự tin, Chelsea cần một chuỗi kết quả tốt để tìm lại sự ổn định. Vấn đề là, đấy là hai mặt không thể tách rời: Những trụ cột phải được tin tưởng thì đội bóng mới có thể ổn định lại. Liệu Mourinho có đủ kiên nhẫn và tỉnh táo để lại không xới tung tất cả lên một lần nữa?

Bộ khung của Chelsea giờ ra sao?

Điều gì đã và đang xảy ra với 8 cầu thủ chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea mùa trước?

Thủ môn
Courtois: chấn thương, nghỉ từ tháng 9.

Hậu vệ
Azpilicueta: Vẫn được tin tưởng, ổn định nhất.
Terry: Đang từng bước lấy lại niềm tin.
Ivanovic: Vẫn được tin tưởng, nhưng chơi tệ.

Tiền vệ
Matic: Không còn là bất khả xâm phạm.
Fabregas: Vẫn được tin tưởng, nhưng chơi tệ.
Hazard: Vừa bị Mourinho chỉ trích vì phòng ngự kém.

Tiền đạo
Costa: Thừa cân, mất phong độ, nhưng vẫn quan trọng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x